NƠI NÀO ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU
NƠI ĐÓ CŨNG ĐÁNH MẤT THIÊN CHÚA
Lời Chúa chủ
nhật hôm nay “Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương
nhau. Như Thầy đã yêu thương các con thế nào, thì các con cũng hãy yêu thương
nhau như vậy. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của
Thầy, là các con yêu thương nhau".(Ga 13, 34-35)
Thật vậy, cốt
lõi của đạo công giáo là yêu thương, nếu đánh mất yêu thương sẽ không còn thấy
Chúa đâu cả và chiến tranh, hận thù, ganh ghét, đố kỵ, chém giết sẽ thống trị.
Chúa đã yêu nhân loại thế nào, chúng ta cũng hãy nhìn vào tấm gương đó mà yêu
thương nhau. Trong bài giảng sáng nay cha sở giáo xứ Cần Xây đã phân tích về
cách yêu nhân loại say đắm của Chúa Giêsu
1- Tình yêu khiêm hạ: Chúa đã quỳ xuống rửa chân,
hôn chân môn đệ của mình, cho dù mình đang là thầy của họ đến nỗi các môn đệ phải
kêu lên Thầy rửa chân con sao? Còn chúng ta? Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn
rửa chân anh em, thì anh em phải rửa chân cho nhau. Nếu chúng ta biết nhìn người
dưới quyền hay những người chúng ta gặp gỡ như một Ki tô khác chúng ta sẽ làm
được điều này.
2- Tình yêu từ bỏ: Từ Ngai trời vinh hiển Người đã
xuống trần thế mặc lấy kiếp người nghèo hèn để được yêu nhân loại. Thực ra Ngài
chẳng cần làm kiếp người vẫn cứu chuộc được nhân loại, nhưng vì Ngài muốn đồng
hành, ở cùng. Thực vậy, như chuyện thế trần, người nghèo thường có mặc cảm
không dám chơi với người giầu, người quyền thế. Ngược lại người giầu đôi khi
kinh thường người nghèo. Biết tâm trạng này của con người, Chúa đã xuống trần với
gia đình, thân phận và cuộc sống nghèo nàn để hòa nhập và yêu thương chúng ta.
Chúng ta cũng hãy tìm đến để yêu thương mọi người.
3- Tình yêu chấp nhận hy sinh: “Không
có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của
mình” (Jn 15,13). Âm vang tình yêu hy sinh từ đỉnh cao thập giá là lời mời gọi
mỗi người sống hy sinh, yêu thương theo
cấp bậc trong ơn gọi của mình. Chúa đã chấp nhận cái chết tủi nhục vì yêu chúng
ta cho dù chúng ta bất xứng. Chúng ta có dám hy sinh những điều nhỏ nhất để
trao yêu thương cho kẻ thù, những người không làm vừa lòng chúng ta, những người
bần hèn hay là chỉ nói yêu thương bằng môi miệng mà lương tâm đã chìm trong
băng giá.
Đừng đánh mất sự yêu thương. Một câu
chuyện mà cha sở kể trong bài giảng: “Có nhà dòng kia rất nổi tiếng ở một vùng
vì sự yêu thương của các thành viên, lo lắng cho nhau, cuộc sống thánh thoát và
trầm lắng nguyện cầu. Chính vì thế khách hành hương từ các nơi kéo đến để sống những
tâm tình đó với các tu sĩ ngày càng đông. Người xin tu cũng đông đến nỗi nhà
dòng không còn chỗ để nhận. Kinh tế khấm khá lên, phải phục vụ nhiều, từ đó các
thành viên trong dòng bắt đầu so bì, bề trên hãnh diện, tự quyền, các thành
viên tự phụ, ganh tỵ, chỉ sống cho chính mình, lơ là trong cầu nguyện. Sự yêu
thương dần mất đi. Cũng thời điểm này khách hành hương ít dần đi và rồi chẳng
có một ai tới nữa. Người tu cũng mất. Các thành viên bắt đầu than trách và hỏi
tại sao vậy? Vị bề trên tìm đến một vị ẩn tu để xin tư vấn. Vị Ẩn tu nói các thành
viên trong tu viện của Ngài đã đánh mất sự yêu thương đồng nghĩa là đánh mất
Chúa. Tuy nhiên, Chúa vẫn hiện diện nơi các thành viên để chờ đợi họ quay về. Bề
trên về thuật lại với các thành viên trong tu viện những lời nói của vị ẩn tu.
Mọi người bắt đầu hỏi Chúa còn đang ở với thành viên nào, thôi thì chúng ta yêu
tất cả sẽ gặp Chúa. Nhờ thế, cuộc sống trong tu viện bắt đầu trở lại, mọi thành
viên lại lo lắng cho nhau, hết đố kỵ, bề trên quan tâm và yêu thương bề dưới.
An bình, thánh thoát lại trở về, và khách hành hương lại tuôn đến.
Như Thầy đã yêu thương các con thế nào,
thì các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy. Chúa đã hạ mình, từ bỏ, hy sinh để
được yêu nhân loại. Chúa đã làm gương cho chúng ta. Chúng ta hãy noi gương Thày
chí thánh, từng người, từng gia đình, từng giáo xứ hãy thực hiện giới răn mới.
Đặc biệt là các cộng đoàn tu trì là những người đang thực hiện “Đức Ái Hoàn Hảo”
lại càng phải làm gương yêu thương, nâng đỡ nhau, tránh bè phái. Có như vậy mới
thực sự mang Chúa cho mọi người.
Hãy yêu thương nhau như
Thầy đã yêu thương các con và “Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ
của Thầy là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).
Thiên Sinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét