Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2025

THÁNH LỄ TẠ ƠN 35 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC VÀ 75 NĂM CUỘC ĐỜI CỦA CHA SỞ GIÁO XỨ CẦN XÂY PHAOLÔ TRẦN VĂN KHOA

 

THÁNH LỄ TẠ ƠN 35 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC VÀ 75 NĂM CUỘC ĐỜI CỦA CHA SỞ GIÁO XỨ CẦN XÂY PHAOLÔ TRẦN VĂN KHOA

          Mở đầu trong thánh lễ đồng tế sáng nay Cha sở nói: “Xin cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân Chúa đã thương ban nâng đỡ con suốt 75 năm cuộc đời và 35 năm linh mục, đồng thời cũng xin lỗi Chúa vì những thiếu sót trong quãng thời gian qua. Bên cạnh đó cha cũng cám ơn, xin lỗi tất cả mọi người đã đồng hành và nâng đỡ cha trong suốt những năm tháng qua. Xin Chúa và mọi người tiếp tục ở cùng con để con hoàn thành Thiên chức Chúa đã trao bạn”

   Trong bài giảng lễ rất cảm động, cha Phúc Tòa Giám mục đã nói lên cuộc đời linh mục là gì? Là nỗi buồn của ngày thứ sáu Tuần thánh và niềm vui của ngày chủ nhật Phục sinh bởi vì, nơi linh mục có những niềm vui và nỗi buồn. Tuổi đời linh mục càng cao thì sự thấm thía càng nhiều. Đơn cử ba nỗi buồn và 3 niềm vui linh mục thường gặp: 

    Ba nỗi buồn là Cô đơn; khi thấy đàn chiên đi lạc; nỗi buồn của hy sinh và những vất vả thầm lặng. 

    Ba niềm vui: Đem ân sủng của Chúa đến với mọi người; thành quả từ những việc mình làm; Khí cụ bình an của đời linh mục.

          Thật vậy, đời linh mục sống giữa đàn chiên ồn ào nhưng khi về phòng chỉ còn lại sự cô đơn với Thầy chí thánh, nhất là những lúc bệnh hoạn một mình trên giường bệnh. Buồn hơn nữa là khi đàn chiên mình chăm sóc phản bội, những hy sinh mình bỏ ra chỉ là công cốc... Cha giảng cũng nói về sức khỏe và phẩm hạnh của cha Phaolô suốt quá trình phục vụ tại những nơi cha đã đến. Dù sức khỏe không trọn vẹn, như một bình sành dễ vỡ nhưng cha đã hoàn thành thật tốt Thiên chức linh mục với đoàn chiên và gìn giữ hoàn hảo Thiên chức Chúa trao ban. Thật trùng hợp, cũng vào lúc này, một lẵng  hoa tươi chưng nơi nhà tạm thật đẹp rơi xuống và được cất vào phòng thánh. Tự nhiên trong đầu tôi lóe lên một suy tư: Những bông hoa đẹp là thánh chức linh mục đem ra phục vụ cho đoàn chiên, cũng trùng hợp với lời cám ơn cuối thánh lễ cha Phaolo đã nói: “năm nay tôi 75 tuổi sẽ chuẩn bị hưu về thể chất, nhưng Thiên chức linh mục là mãi mãi. Bình hoa rơi nói lên sự dễ vỡ của đời linh mục, đặc biệt thể chất sẽ hao mòn theo năm tháng, nhưng hoa tươi vẫn nở mãi trong đời. Cầu chúc cha nhiều sức khỏe và khí cụ bình an trong Thiên Chức linh mục vẫn triển nở dù ở bất cứ nơi nào.

    Nhìn lại những chặng đường đầy gian khổ từ khi Cha sở Phaolô Trần Văn Khoa lúc đó còn là thầy được bổ nhiệm về họ đạo Núi Tượng. Một nơi còn hoang sơ, nhà thờ op ẹp, giáo dân đủ thành phần, nghèo đói, đất nước đầy biến động, niềm hy vọng chịu chức linh mục mơ hồ. Thế mà hồng ân Chúa vẫn bao phủ trên cha và nâng đỡ cha trở thành linh mục của Chúa, lại gìn giữ cha bước tiếp, vượt qua sóng gió của 35 năm linh mục. Điều đặc biệt là cách sống của cha rất đơn sơ, lo cho giáo xứ và chú tâm tới người nghèo. Chả thế mà từ khi về giáo xứ Cần Xây nhiều gia đình với những căn nhà ọp ẹp đã có nhưng căn nhà khang trang và tháng nào cũng vậy, luôn có trên 40 phần quà gồm: gạo, mì, dầu ăn... được gửi đến những gia đình khó khăn.

      Cho dù hôm nay là ngày thường nhưng thánh lễ rất đông giáo dân tham dự, ngoài ra còn có một số anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ An Hòa, Núi Tượng nơi cha phục vụ trước. Ca đoàn hát cũng rất hay và tâm tình, những bài hát được chọn rất phù hợp làm cho người nghe vô cùng cảm xúc nâng tâm hồn tri ân cảm tạ lên Thiên Chúa. Xong thánh lễ mọi người nhận được món quà cha gửi tới để cùng chia vui đó là bánh bao. Tượng trưng cho tấm lòng luôn muốn bao phủ hồng ân ngọt ngào của Thiên Chúa và của cha đến mọi người. Xin Chúa luôn ở bên cha mãi mãi và niềm vui sắc bé là khí cụ bình an luôn triển nở trong cha.

Thiên Sinh












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét