Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2025

LẠI SẮP CHIA TAY VỊ MỤC TỬ TỐT LÀNH CHA ĐAMINH NGUYỄN TUẤN KIỆT ĐỒNG THỜI ĐÓN CHA PHÓ MỚI GIUSE PHẠM THANH QUANG

LẠI SẮP CHIA TAY VỊ MỤC TỬ TỐT LÀNH 

CHA ĐAMINH NGUYỄN TUẤN KIỆT

 ĐỒNG THỜI ĐÓN CHA PHÓ MỚI 

GIUSE PHẠM THANH QUANG

Cha phó cũ
Cha phó Mới

            Sáng hôm nay ngày 3/8/2025 là thánh lễ chủ nhật cuối cùng cha dâng tại giáo xứ Cần Xây với tư cách là cha phó giáo xứ, và ngày 10/8/2025 cha chính thức rời giáo xứ để lên đường nhận lãnh sứ vụ mới. Mặc dù thời gian cha về làm cha phó giáo xứ Cần Xây chưa dài mới chỉ 2 năm 5 tháng 6 ngày tính cho tới ngày 10/8 (4/3/2023 – 10/8/2025) nhưng khi biết cha sắp về nhiệm sở mới bản thân tôi và rất nhiều người trong giáo xứ cảm thấy buồn vì sắp phải xa người mình thân yêu.

            Trong hơn 2 năm Cha không làm gì nổi trội, chỉ hoàn thành tốt sứ vụ của mình, nhưng sự chân tình, đơn sơ, lối sống giản dị, nói đi đôi với làm, sự quan tâm đến giáo dân đã thắt chặt tình nghĩa cha con và để lại bao tình thương mến. Những lời cám ơn và từ giã chân tình của cha sáng nay gửi đến mọi người. Đặc biệt người cuối cùng là cô Hai với đầy cảm xúc, người chăm sóc cha từng bữa cơm đã làm cho không khí Thánh đường như trầm lắng xuống và biết bao giọt nước mắt tuôn trào vì yêu thương cha mặc dù biết cha chỉ đi thực hiện sứ vụ mới.

            Cha lo cho các em Thiếu nhi trong sinh hoạt, trong chiều sâu đạo đức và cả những buổi dã ngoại, du lịch mùa hè.

            Bài giảng của cha ngày càng sâu sắc hơn. Đặc biệt trong các đám ma, đám cưới khi có những người tôn giáo bạn tham dự. Lời nói của cha làm cho họ cảm nghiệm được về Thiên Chúa yêu thương, về sự tha thứ, về hạnh phúc đích thực, cũng như đường đi về miền đất Chúa đã dành cho con người sau khi chết. Đây chính là hoa trái cha đã gặt hái và được biểu lộ qua tình cảm giáo xứ dành cho cha. Mọi người trong giáo xứ yêu mến cha, các em luôn nhắc về cha và Cần Xây luôn đón mời cha như người con thân yêu khi đi xa trở về. Toàn thể giáo xứ cám ơn cha. Chúc cha trong sứ vụ mới có nhiều niềm vui và gặt hái được nhiều hoa trái cho nước Chúa. Ngày 8/8  lễ Thánh ĐA MINH bổn mạng của cha, toàn thể giáo xứ chúc mừng bổn mạng cha. Chúng con sẽ cầu nguyện thật nhiều cho cha, Nguyện xin vì công nghiệp Thánh Đa minh Chúa ban cho cha nhiều sức khỏe, hồng ân để cha phục vụ dân Chúa 

            Trong nỗi buồn vì phải chia tay vị mục tử vô vàn kính yêu, giáo xứ lại được đón cha phó mới đó là cha  Giuse Phạm Thanh Quang. Dù chưa tiếp xúc nhiều với cha, nhưng chúng con hy vọng nỗi buồn chia tay sẽ trở thành niềm vui như một làn gió mới trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đồng thời làn gió mới này cùng với cha sở sẽ làm thăng tiến giúp giáo xứ ngày càng hăng say tiến về nhà Cha. Chúc cha tràn đầy hồng ân thiên Chúa.

Thiên Sinh 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét