THÁNH
LỄ NHẬN XỨ
CỦA
CHA ĐA MINH NGUYỄN TUẤN KIỆT
![]() |
Nhận bài sai từ cha quản hạt đại diện Giám mục |
Sáng nay cha Đaminh Nguyễn Tuấn Kiệt nguyên cha phó giáo xứ Cần Xây chính thức nhận giáo họ Bình An (Chà Và) với tư cách là phó xứ biệt lập. Nơi đây lần đầu tiên có cha về chung sống nên mọi người rất háo hức và vui mừng. Nhà thờ cách quốc lộ 91 khoảng 3 cây số, đường đi có cây xanh hai bên nên mát mẻ. Nhà thờ, nhà xứ được xây dựng khang trang, thẩm mỹ. Khuôn viên cũng rộng có vườn, có ao, người dân chung quanh đậm đà tình cảm. Giáo dân không đông nhưng nhiệt tình, cuộc sống đơn sơ, thật thà của người nam bộ. Cộng đồng tính cũng khá tốt, biết quan tâm đến mọi người. Ca đoàn không đông nhưng có những giọng ca chủ lực biết sử dụng Micro nên hát đều, hay, rõ tiếng, đồng phục đẹp làm người nghe nâng hồn về Thiên Chúa
Thánh lễ rất đông vì có khách ở kênh tư quê cha, Cần Xây, Chắc Đao. Dù là ngày chủ nhật nhưng các cha đồng tế cũng khá đông. Bước khởi đầu như vậy quả là tốt đẹp. Tuy nhiên, đây là lần đầu cha làm quản sở độc lập nên cũng có nhiều lo lắng. Sự lo lắng đó đã được cha Phúc giảng lễ phác họa như là ba sự sợ hãi của linh mục khi về nhận xứ: Sợ soi mói; sợ mất uy tín, sợ không đủ năng lực. Hoặc liên tưởng đến bài giảng cũng của cha Phúc nhân kỷ niệm 35 năm chịu chức linh mục của cha sở giáo xứ Cần Xây Phaolô Trần Văn Khoa. Ngài cũng thích con số 3. Đời linh mục có 3 nỗi buồn và 3 niềm vui
Ba nỗi buồn là Cô đơn; khi thấy đàn chiên đi lạc; nỗi buồn của hy sinh và những vất vả thầm lặng.
Tuy nhiên cũng có ba niềm vui: Đem ân sủng của Chúa đến với mọi người; thành quả từ những việc mình làm; Khí cụ bình an của đời linh mục.
Áp dụng vào cha, vậy thì cha chẳng sợ gì vì Chúa đã nói với thánh Phaolô “ơn ta đủ cho ngươi” (2C 12, 9) và niềm vui linh mục, sự phục vụ sẽ là khí cụ bình an để cha thẳng tiến với Chúa, với mọi người.
Nói thế thôi, thân phận yếu đuối của con người và nghịch cảnh đôi khi làm ta không đủ sức để hoàn thành sứ vụ. Nhưng tôi tin rằng, với sự hiện diên của mọi thành phần dân Chúa trong thánh lễ hôm nay chắc hẳn là nguồn động viên và nâng đỡ cha trong bước đường mới. Như trong bài cám ơn cha đã xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ cha. Chúng ta cùng cầu nguyện và nâng đỡ cha cả về vật chất lẫn tinh thần để Chà Và đã đẹp lại đẹp thêm, đồng thời nổi lên như một trung tâm hành hương tìm về núi Mẹ hoặc chiêm ngắm nét đẹp trầm tư, thánh thiêng của một thánh đường sân vườn nơi đồng quê yên tĩnh. Chúc cha bước khởi đầu tốt đẹp cũng là bàn đạp để cha vươn tới đỉnh cao trong tình Chúa và tình người.
Thiên Sinh