label

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2021

MỘT CHÚT SUY TƯ VỀ LỜI CHÚA HÔM NAY (CN 16 thường niên năm B)

 MỘT CHÚT SUY TƯ VỀ LỜI CHÚA HÔM NAY (CN 16 năm B) HÃY VÀO NƠI THANH VẮNG NHÂN MÙA DỊCH NÀY

    Bài tin mừng Chúa nhật hôm nay sau khi các Tông đồ đi rao giảng tin mừng, các Ngài về khoe chiến tích với Chúa Giêsu: "Thầy ơi chúng con giảng có nhiều người nghe lắm, có nhiều người trở lại, chúng con chữa bênh, trừ quỉ chỗ nào cũng hết", tưởng rằng Ngài sẽ khen thành tích của mình và kêu đi làm nữa nhân thời cơ đang gặt hái tốt. Nhưng Chúa không làm thế, mà khuyên các ông hãy kiếm nơi thanh vắng nghỉ ngơi, lấy lại sức khoẻ phần xác và kín múc ơn thiêng cho phần hồn. Đôi khi chúng ta cũng lầm tưởng rằng cứ hoạt động lấy nhiều chiến tích là thành công mà quên đi sự thinh lặng cần có của người tông đồ. Người tông đồ của Chúa nếu không gắn chặt với Chúa bằng đời sống cầu nguyện thì công việc tông đồ không thể đạt được thành quả tốt đẹp mà chỉ là phèng la. Chính trong sự cách ly mùa dịch Covid này cũng là thời điểm mỗi người chúng ta hãy đi vào nơi thanh vắng để nhìn lại chính mình, cầu nguyện, xám hối, kết thân với Chúa để Chúa tưới nước lại những cành cây khô héo và làm mát lại tâm hồn.

Mùa này Covid hoành hành.
Gíup ta chuẩn bị tân trang lại mình.
Cách ly xã hội vô tình.
Cho ta rời bỏ phồn vinh thị thành.
Tìm về bên Chúa nhân lành.
Xin Ngài gội rửa tưới cành cây khô.
    Cầu chúc mọi người có thời gian thinh lặng để lắng nghe lời Chúa và kín múc ơn thiêng

Thiên Sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét