label

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Bài giảng lễ các Đẳng tại đất thánh giáo xứ Cần xây (cha sở Mai Đức Vượng)


GIẢNG LỄ ĐẤT THÁNH CẦN XÂY

            Chúng ta đang đứng giữa nơi an nghỉ của những người đã ra đi trước, và cũng rất có thể sẽ là nơi gởi gấm thân xác của phần lớn chúng ta một ngày nào đó.
            Chúng ta thấy gì và chúng ta nghĩ  gì ?
            Chúng ta thấy trước hết : Nghĩa trang nào cũng được xây dựng xa khu dân cư, ngoài đồng trống… Điều đó nói với chúng ta rằng : Sau khi chết, chúng ta không còn hội nhập với người sống, với những toan tính âu lo của cơm áo gạo tiền nữa.. Chúng ta bị gạt ra khỏi Cõi nhân sinh.
            Chúng ta thấy lòng mình như chùng xuống, khi nghĩ đến những người nằm đây, nhất là những người tình nghĩa, gần gũi với chúng ta, chúng ta có cảm tưởng như họ còn sống bên cạnh chúng ta. Cũng với dáng dấp, những công việc, những thói quen, những tính nết tốt xấu của họ.. còn rất rõ nét, vậy mà bây giờ là hai cõi âm-dương cách biệt.
            Chúng ta cũng cùng chung một suy nghĩ : Cái Chết quả là một Sự thật, một Sức mạnh không một ai chối cãi, không ai chống lại được !
Nó xóa sạch mọi cách biệt : giàu nghèo, chức quyền, địa vị. Nó lấy đi tất cả những gì mà con người nhọc công vun vén, ky cóp khi còn sống và trả lại cho mỗi người ai cũng bằng ai : một nấm mồ, với cỏ dại và những cơn gió vi vu qua lại như những lời ru u buồn.

* Đối với những người không có đức tin :
  Họ nhìn Cái Chết như một sự dữ đáng nguyền rủa.  Một Chấm hết mà không ai muốn.
 Chết là Hết : Hết mọi tình nghĩa, mọi ước mơ, mọi dự tính…
            * Đối với người có đức tin thì khác :
- Chết là chấm hết một Cuộc chơi, một Kỳ thi để nhận kết quả :
  thưởng - phạt. 
- Chết là một biến đổi từ giả tạm sang vĩnh cửu.
        - Chết là một Cây Cầu bắc từ đời tạm này với đời đời…
          Chứ Chết không là một kết thúc để đi vào Hư Vô đời đời.
         Thân xác nằm đây dù có bị phân hủy hoàn tòan về vớt Cát bụi nhưng sẽ có ngày Phục Sinh.
            Chính vì Niềm tin ấy mà người Công giáo tôn trọng, giữ gìn mồ mả.. không ngại tốn kém để xây dựng, tô điểm, chăm sóc cho mảnh đất này. Trong số những người nằm đây đang được hưởng hạnh phúc thiên đàng hoặc sẽ lên thiên đàng…Họ đang hoặc sẽ là Các Thánh.
Cũng trong suy nghĩ  ấy mà chúng ta gọi đây là Đất Thánh : Đất gởi xác thân của Các Thánh chờ ngày phục sinh.

         Tín điều Các Thánh thông Công dạy chúng ta rằng : Người Chết không thể làm gì để cứu mình được, nhưng những người còn sống có thể làm được rất nhiều việc để cứu vớt họ.
Chính vì thế mà Giáo Hội dành ra một tháng để nhắc chúng ta dâng lễ, Cầu nguyện, làm nhiều việc lành để giúp các linh hồn.

Hôm nay, ngày đầu tiên của tháng Các Linh Hồn, Tháng Ơn Đền – Nghĩa trả, cũng là Năm đầu tiên chúng ta cử hành thánh lễ tại Đất Thánh.
Hy vọng từ nay mỗi năm có nhiều dịp chúng ta dâng lễ nơi đây.

Chúng ta hãy chung tay tiếp tục làm cho nơi này mỗi ngày một đẹp hơn, để không còn là mảnh đất hoang lạnh, nhưng đẹp như một Công Viên, là nơi Giao lưu ấm áp giữa chúng ta với những người đã đi trước.
            Sau cùng xin được bày tỏ một Cảm nghĩ cũa tôi. Cảm nghĩ đó là :
Mỗi lần đi viếng Đất Thánh, đặc biệt dịp tháng Các Đẳng, tôi nghe trong tiếng gió vi vu lời van xin của các linh hồn :
              * Hãy gấp rút sửa đổi đời sống, kẻo như chúng tôi : chết rồi là không còn làm gì được nữa.
              * Hãy dâng nhiều thánh lễ, Cầu nguyện, bố thí và làm nhiều việc lành trong tháng này để cứu giúp chúng tôi  ”.
            Nay người mai ta !
            Các linh hồn được giải thoát sẽ không quên trả ơn cho chúng ta.
            Với những tâm tình ấy, chúng ta hãy thành tâm ăn năn sám hối để xứng đáng dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người đã qua đời…

Thánh lễ Cầu cho các Linh hồn tại Đất Thánh Cần Xây 2011.
LM. Pr. MAI ĐỨC VƯỢNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét