THÁNH
LỄ TẠ ƠN 36 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
CỦA
CHA SỞ GIÁO XỨ CẦN XÂY
LINH MỤC PHAO LÔ TRẦN VĂN KHOA
Sáng
nay ngày 30/5/2026 thánh lễ đồng tế tạ ơn 36 năm hồng ân linh mục của cha sở
giáo xứ Cần Xây. Dù là ngày thường nhưng giáo dân tham dự rất đông giống như
ngày chủ nhật. Điều này nói lên tình cảm
giáo dân đã dành cho cha thật đậm đà. Một chút suy tư! khi nhìn từ cổng vào đến
đài Đức Mẹ thấy con số 36 nhỏ và dần lớn lên tại cửa thánh đường. Khi vào thánh
đường con số không còn nữa và chỉ nhìn thấy bàn thờ trang trí hoa lông lẫy. Xong
thánh lễ không lời chúc mừng trong năm đặc biệt này, mọi người nhận quà và lặng
lẽ ra về.
Giống
như cuộc đời của cha bao nhiêu năm sống thui thủi một mình nơi núi Tượng. Con
đường dài hiu quạnh, đá sỏi, trăn trở mong chờ ngày chịu chức như một con số 36
nhỏ và rồi Chúa đã yêu thương đưa ngài bước lên bàn thánh là con số 36 lớn. Nơi
bàn thánh lộng lẫy con là thượng tế muôn đời theo phẩm hàm Menkisêđê (TV 160).
Và bài thánh ca “NỖI NIỀM’ chính ngài sáng tác đã vang lên: “Tâm tư con như nến cháy phút giây này,
bao yêu say như hơi ấm sưởi tim hồng. Cho con biết yêu say, say tình Chúa, cho
con biết yêu say, say tình người. Con đi, đi tìm Chúa khắp gian trần, con đi,
đi tìm Chúa trong lòng mọi thế nhân”. Khi kết lễ cho dù lặng lẽ cha vẫn gửi đến mỗi người một lời cám ơn, chai
nước và một bánh bao. Từ món qua trao tặng cha muốn nói lên rằng dù ở đâu tình
cha vẫn tuôn đổ và bao bọc mọi người trước mặt Chúa.
Thật
vậy, trong bài giảng lễ cha sở giáo xứ An Hòa Nguyễn Đức Thắng nói thật nhiều về
đời linh mục có nhiều thăng trầm: Có người khen, có người chửi và đòi hỏi linh
mục làm quá nhiều điều không theo kịp, thậm chí vắt chanh bỏ vỏ! Nhưng tất cả
là phù vân và rồi linh mục phải từ bỏ tất cả để trở về “say tình chúa”
Cho
dù tuổi đời đã cao (76) sức khỏe đã yếu nhưng cha vẫn hăng say làm việc và hoàn
thành sứ mệnh Chúa trao. Gia tài cha để lại là tình yêu với mọi người, đặc biệt
là người nghèo ở những nơi cha đã đi qua. Kính chúc cha nhiều niềm vui, sức khỏe
và hồng ân Chúa luôn tuôn đổ trên cha để cuộc đời hiến dâng là của lễ vẹn toàn
và niềm vui của cha sẽ là “Đêm ngày
con tìm Chúa, đêm ngày con ước mong, mong ngày con với Chúa yêu mến thật tràn đầy”
Thiên
sinh










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét