CÁCH ĐỂ THIẾU NHI CÓ THỂ RỜI MẮT KHỎI MÀN HÌNH – CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV DÀNH CHO CÁC THIẾU NHI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “ESTATE RAGAZZI IN VATICANO” NGÀY
22/6/2026
LỜI CHÀO CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI ĐẾN THAM DỰ VIÊN CHƯƠNG TRÌNH “ESTATE RAGAZZI IN VATICANO”
(Chương trình hè dành cho thiếu nhi là con các nhân viên Vatican),
Ngày 22/6/2026
Federico:
Kính thưa Đức Thánh Cha Lêô, tại trại hè này, chúng con có những khoảng thời gian thật tuyệt vời mà không cần đến điện thoại, và chúng con biết rằng tất cả điều đó có được là nhờ Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, chúng con phải thừa nhận rằng, trong thời gian còn lại của năm, khi trở về nhà, gần như chúng con không thể rời mắt khỏi màn hình. Chúng con thường cảm thấy có chút bị giam hãm bởi thế giới số, và lo sợ rằng mình có thể đánh mất những người bạn ngoài đời thực hoặc cuối cùng lại tự khép mình trong thế giới nhỏ bé của riêng bản thân. Làm thế nào để chúng con có thể trở thành những người chiến thắng trong việc sử dụng công nghệ để thực hiện những điều tốt đẹp mà không quên những người bạn đang ở xung quanh? Chúng con xin cảm ơn Đức Thánh Cha.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV:
Trước hết, chào buổi sáng tất cả các con! Chào buổi sáng những người lớn và các thiếu nhi. Cha rất vui được ở đây với các con sáng nay.
Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể rời mắt khỏi màn hình? Câu hỏi đại loại là như thế.
Ngay lúc này đây, nếu cha nhìn không lầm, chỉ có một bạn đang cầm điện thoại, và đó là vì bạn ấy đang chụp hình. Ngoài ra, không ai cầm cả, đúng không? Đó đã là một điều quan trọng rồi. Công nghệ có thể là rất tốt, và chúng ta cần đến nó cho nhiều công việc. Nhưng khi chúng ta ở bên nhau, không cần thiết phải giữ khư khư trên tay chiếc điện thoại di động, điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Thật vậy, chúng ta cảm thấy vui, dù chỉ trong chốc lát, khi chúng ta không bị trói buộc vào máy tính bảng hay điện thoại. Đó là điểm thứ nhất. Điều rất quan trọng là xây dựng tình bạn – dành thời gian với nhau, cùng chơi với nhau, thậm chí là cùng học với nhau – như những con người, chứ không phải như những chiếc máy tính hay cỗ máy, cũng không phải như những robot công nghệ. Chúng ta là những con người; chúng ta là người. Sự tiếp xúc trực tiếp với người khác là điều hết sức quan trọng. Đó là điều thứ nhất.
Trong gia đình cũng vậy. Khi gia đình ở bên nhau, nếu mỗi người chỉ ngồi đó và dán mắt vào điện thoại của mình thì không đủ. Điều quan trọng là học cách trò chuyện với nhau, đối thoại với nhau, tận hưởng niềm vui ở bên nhau, cùng chơi với nhau và cùng cầu nguyện với nhau. Ngay cả khi chúng ta có thể có Kinh thánh hoặc các kinh nguyện trên điện thoại, Thiên Chúa không muốn nhìn vào điện thoại của chúng ta; Chúa muốn nhìn vào tâm hồn và đời sống của chúng ta. Vì thế, chúng ta cần được tự do thoát khỏi những phương tiện này, những thứ mà tự bản chất có thể mang tính giải trí, có thể hữu ích và thậm chí là tốt đẹp, nhưng điều quan trọng hơn rất nhiều là phải phát triển nhân tính của chúng ta thông qua tình bạn, đối thoại và tất cả những hoạt động mà các con đang thực hiện tại đây trong những tuần này.
Cha nghĩ đó là điều rất quan trọng.
Còn một điểm nữa - và điều này đặc biệt dành cho các con lớn hơn một chút. Chúng ta cần phải cảnh giác trước cơ chế của một dạng lệ thuộc được chủ đích lập trình sẵn trong các chương trình và ứng dụng trên điện thoại. Chúng được thiết kế để khiến chúng ta phải lệ thuộc vào công nghệ này.
Nhiều khi, việc đặt ra những giới hạn sẽ hữu ích. Chẳng hạn: “Sau một thời gian nhất định nào đó vào buổi tối, tôi sẽ không nhìn vào điện thoại nữa”, hoặc: “Vào những thời điểm nhất định, tôi sẽ dành thời gian để trò chuyện với gia đình, và chúng tôi sẽ ở bên nhau”.
Cha nghĩ đây là những điều có thể giúp chúng ta ngắt kết nối một chút.
Đâu phải tất cả chúng ta đều bị cắm chặt vào một sợi dây cáp, phải không? Chúng ta là con người. Chúng ta phải sống và phát triển chiều kích nhân bản của cuộc đời mình. Đồng thời, chúng ta cũng phải nuôi dưỡng chiều kích thiêng liêng: tìm kiếm Thiên Chúa trong cầu nguyện, cùng nhau tìm kiếm Thiên Chúa trong gia đình, và sống tự do hơn một chút, không bị lệ thuộc vào công nghệ.
Cảm ơn các con.
Michela:
Kính thưa Đức Thánh Cha Lêô, chủ đề của trại hè năm nay là “Vòng quanh thế giới trong tám mươi ngày”. Chủ đề này đưa chúng con vào một cuộc hành trình của trí tưởng tượng, khám phá nhiều thế giới khác nhau. Đức Thánh Cha đã đi rất nhiều trong cuộc đời mình, đến thăm những miền đất xa xôi và gặp gỡ những người từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Đức Thánh Cha có thể chia sẻ với chúng con một bí quyết từ những chuyến đi của Cha được không?
Đức Giáo hoàng Lêô XIV:
Để cha kể cho các con nghe một câu chuyện nhỏ liên hệ đến câu hỏi đầu tiên. Khi còn nhỏ, cha và tất cả các bạn bè đều học cách đọc bản đồ đường đi. Nếu phải di chuyển từ Rôma đến Naples, hay từ Rôma đến Tivoli, trước khi khởi hành, cha phải nghiên cứu bản đồ, tìm xem con đường nào là lộ trình tốt nhất... Ngày nay, mọi người chỉ đơn giản là bật hệ thống định vị GPS trên xe hoặc trên điện thoại rồi lên đường. Đã nhiều lần trong đời – ở Ý, tại các quốc gia châu Âu khác, tại Peru, và thậm chí có một lần tại Hoa Kỳ – cha tin tưởng GPS, và nó đã dẫn cha đi nhầm đường. Cha bị mắc kẹt và không thể đến được nơi mình muốn đến. Đó là lý do tại sao cha nói rằng, cũng liên hệ với câu hỏi thứ nhất, điều quan trọng là không trở nên quá lệ thuộc vào công nghệ. Sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta học cách tự suy nghĩ và phát triển năng lực phán đoán phản biện cần thiết để biết mình đang đi đâu trong cuộc đời, trên những cuộc hành trình, và trong bất cứ điều gì chúng ta thực hiện. Hãy học tập thật tốt. Hãy sử dụng những khả năng mà Thiên Chúa đã ban cho các con! Cha không cần đến điện thoại nếu bộ não của cha đang hoạt động! Dĩ nhiên, nó có thể giúp cha và cung cấp những thông tin hữu dụng, nhưng điều quan trọng là phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bắt đầu một hành trình.
Đây là điều cha đã học được. Một người được chuẩn bị chu đáo luôn có thể tìm ra giải pháp, ngay cả khi có điều bất ngờ xảy đến. Thiên Chúa ban cho chúng ta một món quà phi thường trong tâm trí và bộ não của chúng ta. Vì vậy, tóm lại, cha muốn nói rằng đây là điều có giá trị đối với tất cả mọi người.
Đức Thánh Cha được trao danh hiệu Trưởng đoàn Thám hiểm và được tặng Bộ dụng cụ Thám hiểm cùng một kỷ niệm chương của Trại hè.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV:
Cha biết vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng tiếc là bây giờ cha phải đến một nơi khác. Tuy nhiên, trước khi đi, cha nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu tất cả các con có thể nói với cha mẹ rằng hôm nay các con đã cầu nguyện cùng với Đức Giáo hoàng, bởi vì cầu nguyện là điều vô cùng quan trọng đối với tất cả chúng ta. Chúng ta muốn Chúa Giêsu hiện diện ở đây với chúng ta! Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc – các con có thể vẫn ngồi nguyên tại chỗ của mình – lời kinh mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, bằng một tiếng nói duy nhất:
“Lạy Cha chúng con ở trên trời…”
Phép lành.
Chúc các con có một ngày tuyệt vời! Cha gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các con!
Chuyển ngữ từ: vatican.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét