Lộ Đức: Sứ mạng thầm lặng của lòng thương xót
Vatican News
Cha Jean-Xavier Salefran, linh mục Cộng đoàn Thánh Martin và Phó Giám đốc Đền thánh, chia sẻ: “Trong lòng mọi người có một niềm vui lớn”. Ngài cho biết toàn thể cộng đoàn phục vụ đều ý thức đây là biến cố quan trọng không chỉ đối với Đền thánh, nhưng còn cho Giáo hội tại Pháp và Giáo hội hoàn vũ.
Lộ Đức ngày càng đón tiếp nhiều người không đến theo những đoàn hành hương truyền thống, họ là các cá nhân, gia đình, người trẻ, du khách đang tìm kiếm ý nghĩa, cũng như những người không còn gắn bó thường xuyên với một cộng đoàn Kitô hữu. Thách đố mục vụ là đón nhận mọi người mà không biến Lộ Đức thành như một điểm du lịch hay một thứ linh đạo mơ hồ.
Thánh Bernadette mở ra con đường
Trong sứ mạng đón tiếp và loan báo Tin Mừng tiên khởi, Thánh Bernadette vẫn giữ vị trí trung tâm. Cha Salefran nhận định: “Thánh nữ là một chứng nhân vẫn nói với con người hôm nay bằng sức mạnh không hề giảm sút”.
Những nghèo khó, bệnh tật, thiếu thốn học vấn và sự hiểu lầm mà Bernadette từng trải qua trở thành điểm gặp gỡ với người trẻ và những ai đang ở trong thử thách. Sự thẳng thắn, trong sáng và can đảm của thánh nữ khi kể lại điều mình đã thấy, đã nghe giúp nhiều người nhận ra sự trong suốt trước ân sủng Thiên Chúa.
Theo Cha Salefran, việc kể lại các lần Đức Mẹ hiện ra và những lời Đức Mẹ nói với Bernadette đã là một hình thức giáo lý đầu tiên: “Khi kể lại và trích dẫn những lời của Đức Trinh Nữ Maria, thì việc giáo lý đã đang diễn ra”.
Nhiều người đến Lộ Đức chỉ vì cảm thấy cần một điều gì “có thật và vững chắc”, dù không biết phải tín thác vào ai. Họ bắt đầu bằng việc thăm Hang đá, thinh lặng, cầu nguyện; rồi dần bước vào một hành trình ân sủng, hiểu hơn ý nghĩa của ánh sáng, nước và tảng đá. Hành trình ấy thường mở ra cuộc gặp gỡ với một linh mục và dẫn nhiều người trở lại với Bí tích Hòa giải.
“Có rất, rất, rất nhiều người đến xưng tội”, Cha Salefran nói. Bí tích này đáp lại khát vọng sâu xa về lòng thương xót, bình an nội tâm và một khởi đầu mới.
Người yếu thế ở trung tâm
Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bệnh nhân tại Accueil Notre-Dame sẽ làm nổi bật căn tính của Lộ Đức. Cha Salefran hy vọng Đức Thánh Cha tái khẳng định “tầm quan trọng và vị trí của những người dễ bị tổn thương, của các bệnh nhân, ở trung tâm Giáo hội và ở trung tâm thế giới”.
Trong một xã hội đề cao hiệu năng và sợ hãi sự mong manh, Lộ Đức nhắc rằng người bệnh không phải là những người bị gạt ra bên lề. Những người đến phục vụ bệnh nhân cũng thường khám phá chính mình mang những vết thương cần được chữa lành. Sự phục vụ nhưng không, sự gần gũi, lời cầu nguyện và chăm sóc cụ thể vì thế trở thành một hình thức truyền giáo.
Cha Salefran nhắc lại lời của Charles Péguy: “Lòng bác ái của Thiên Chúa cũng không chữa lành những ai không có vết thương”. Đến Lộ Đức là đến với nhu cầu khẩn thiết của con người được cứu độ: nhìn nhận sự mong manh của mình để đón nhận lòng thương xót, ánh sáng và hy vọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét