label

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2026

THƯ MỤC VỤ THÁNG 10 NĂM 2026 GIÁO PHẬN LONG XUYÊN LÀ MÔN ĐỆ THỪA SAI Ở CHỖ NƯỚC SÂU

  

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

THƯ MỤC VỤ THÁNG 10 NĂM 2026

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN LÀ MÔN ĐỆ THỪA SAI Ở CHỖ NƯỚC SÂU



 

Anh chị em thân mến,

Tháng Mười hằng năm, với Chúa Nhật Truyền Giáo, là thời gian đặc biệt để toàn thể cộng đoàn Dân Chúa ý thức và sống căn tính thừa sai của mình. Căn tính ấy được Hội đồng Giám mục Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh trong Năm Mục vụ 2026, hướng tới kỷ niệm 500 năm Tin Mừng đến Việt Nam (1533–2033), với định hướng: “Mỗi Kitô hữu trở thành môn đệ thừa sai”. Hiệp thông với đường hướng mục vụ của Giáo Hội tại Việt Nam và với thao thức loan báo Tin Mừng của toàn thể Hội Thánh, xin gửi đến anh chị em Thư Mục vụ tháng 10 năm 2026 với chủ đề: “Giáo phận Long Xuyên là môn đệ thừa sai ở chỗ nước sâu”.

 

Trước hết, chúng ta cùng suy niệm Lời Chúa:

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).

Đây là lệnh truyền của Chúa Giêsu Phục Sinh dành cho các môn đệ trước khi Người lên trời. Từ lệnh truyền ấy, được thúc đẩy bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong biến cố Hiện Xuống ngày lễ Ngũ Tuần, Giáo Hội đã khởi đầu hành trình loan báo Tin Mừng và không ngừng thi hành sứ mạng ấy cho đến ngày nay, cũng như sẽ tiếp tục cho đến tận thế. Vì thế, như Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần nhắc nhở, nếu đánh mất lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng, Giáo Hội sẽ dần đánh mất chính căn tính truyền giáo của mình. Mỗi Kitô hữu, tùy theo ơn gọi và bậc sống của mình, dù là giáo dân, tu sĩ hay giáo sĩ, đều được mời gọi trở thành một môn đệ thừa sai, góp phần xây dựng một Hội Thánh hiệp hành và thừa sai, luôn hăng say đem Tin Mừng của Chúa Kitô đến với mọi người.

 

“Hãy thả lưới chỗ nước sâu” (Lc 5,4). Trong gần 500 năm lịch sử Giáo Hội tại Việt Nam, biết bao vị thừa sai đã quảng đại đáp lại lời mời gọi ấy. Các ngài đã rời bỏ quê hương, gia đình, ngôn ngữ và những gì thân thuộc để đến với vùng đất Viễn Đông xa xôi. Các ngài đã sống giữa dân tộc Việt Nam, học tiếng Việt, hòa mình vào nền văn hóa Việt Nam và tận tụy phục vụ con người Việt Nam. Nhiều vị còn hiến dâng chính mạng sống mình để làm chứng cho Tin Mừng. Nhờ lòng nhiệt thành và sự hy sinh của các vị thừa sai ấy, hạt giống Tin Mừng đã được gieo xuống trên quê hương chúng ta và sinh nhiều hoa trái. Các thừa sai đã đến với chúng ta; và từ chính mảnh đất Việt Nam này, các thế hệ môn đệ thừa sai Việt Nam lại tiếp tục lên đường, đem Tin Mừng đến cho muôn dân bằng lời rao giảng, bằng chứng tá đời sống và bằng tinh thần phục vụ. Nhờ đó, họ trở nên muối cho đời, ánh sáng cho thế gian và men Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.

 

“Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1 Cr 9,16). Lời thao thức của thánh Phaolô nhắc nhở mỗi người chúng ta về trách nhiệm loan báo Tin Mừng. Ngày 02 tháng 07 năm 2026 vừa qua, linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã được tuyên phong Chân phước. Trước đó, ngày 19 tháng 06 năm 1988, linh mục Phêrô Đoàn Công Quý và giáo dân Emmanuel Lê Văn Phụng đã được tuyên phong Hiển thánh. Điều đáng trân quý là cả ba vị đều có nguồn gốc từ Cù Lao Giêng, thuộc Giáo phận Long Xuyên. Các ngài đã dùng chính cuộc đời mình để làm chứng cho Tin Mừng tình yêu, noi gương Đức Kitô, Đấng đã hiến mạng sống vì nhân loại. Trong niềm mong đợi ngày Đức Kitô quang lâm, mỗi người chúng ta được mời gọi ý thức và chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng, để mai sau được chung hưởng hạnh phúc Nước Trời.

 

Anh chị em thân mến!

Giáo phận Long Xuyên tiếp tục hành trình loan báo Tin Mừng theo gương ba vị Chứng nhân Tử đạo Long Xuyên, can đảm lên đường và thả lưới chỗ nước sâu.

Ngay trong từng cộng đoàn tín hữu của Giáo phận, vẫn còn nhiều “chỗ nước sâu” đang chờ chúng ta đến gặp gỡ và phục vụ. Đó có thể là một gia đình đang nguội lạnh trong đức tin, một người trẻ mất phương hướng, một người già cô đơn, một bệnh nhân nghèo, một người đang đau khổ hoặc một người chưa nhận biết Chúa. Không gian kỹ thuật số cũng là một vùng ngoại biên rộng lớn, nơi con người, đặc biệt là người trẻ, đang học tập, giao tiếp và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Vì thế, loan báo Tin Mừng trước hết là mang sự hiện diện của Đức Kitô đến với con người ngay trong môi trường sống, học tập, làm việc và sinh hoạt hằng ngày của họ.

 

Cách riêng, trong bối cảnh hiện nay của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Giáo phận nhận thấy có năm “vùng nước sâu” cần được quan tâm đặc biệt, để cùng nhau ra khơi thả lưới và làm chứng cho Tin Mừng:

1. Vùng nước sâu của môi sinh - Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối diện với nhiều thách đố như biến đổi khí hậu, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn và ô nhiễm môi trường. Theo tinh thần Thông điệp Laudato Si’, việc chăm sóc ngôi nhà chung cũng là một cách sống và làm chứng cho Tin Mừng. Vì thế, xin các giáo xứ tích cực giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ nguồn nước, hạn chế rác thải, trồng cây xanh và quan tâm nâng đỡ những người nghèo đang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu.

 

2. Vùng nước sâu của văn hóa miệt vườn - Hãy trân trọng những giá trị tốt đẹp của văn hóa miền Tây, như tình làng nghĩa xóm, lòng hiếu khách, tinh thần tương trợ, lòng hiếu thảo, sự quảng đại và lối sống gần gũi với thiên nhiên. Các môn đệ thừa sai loan báo Tin Mừng trên quê hương miền Tây cần mang khuôn mặt của người miền Tây, biết lắng nghe, cảm thông, yêu mến con người và văn hóa địa phương, để những giá trị tốt đẹp ấy được Tin Mừng soi sáng, thanh luyện và thăng hoa.

 

3. Vùng nước sâu của các tôn giáo và tín ngưỡng - Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất có đời sống tôn giáo và tín ngưỡng phong phú. Trong bối cảnh đó, chúng ta được mời gọi gặp gỡ và đối thoại với mọi người bằng tinh thần tôn trọng, khiêm tốn và chân thành. Đồng thời, chúng ta cùng chung tay phục vụ cộng đồng qua những việc làm cụ thể, như bảo vệ môi trường, chăm sóc người nghèo, người cao tuổi và bệnh nhân, giáo dục thế hệ trẻ, cũng như góp phần xây dựng một xã hội hòa bình, nhân ái và giàu tình liên đới.

 

4. Vùng nước sâu của những người sống bên lề xã hội - Hãy đến với những người nghèo, bệnh nhân, người cao tuổi và đau yếu, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình đang gặp khủng hoảng, những người cô đơn và những ai bị bỏ lại phía sau. Một bữa cơm, một cuộc thăm viếng, một suất học bổng, một mái nhà hay một bàn tay nâng đỡ đều có thể trở thành một trang Tin Mừng được viết bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ của chúng ta.

 

5. Vùng nước sâu của “lục địa kỹ thuật số” - Giáo Hội không thể đứng ngoài “lục địa kỹ thuật số”, nơi ngày càng có nhiều người học tập, giao tiếp và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Cách riêng, người trẻ được mời gọi trở thành những môn đệ thừa sai trong môi trường này, biết lan tỏa sự thật thay vì tin giả, hy vọng thay vì tuyệt vọng, lòng nhân ái thay vì thù ghét, và các giá trị Tin Mừng thay vì những nội dung làm tổn thương phẩm giá con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, công nghệ cần được sử dụng để phục vụ con người và thiện ích chung. Vì thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi hiện diện trên không gian kỹ thuật số cách có trách nhiệm, khôn ngoan và nhân ái, để góp phần xây dựng một môi trường truyền thông lành mạnh, đồng thời làm chứng cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

 

Anh chị em thân mến!

Ước gì Giáo phận Long Xuyên không chỉ là một Giáo phận có những người Công giáo tốt, mà còn là một Giáo phận của những người Công giáo được sai đi, biết thả lưới chỗ nước sâu bằng lời cầu nguyện, bằng những việc bác ái, bằng đời sống chứng tá và bằng tinh thần cộng tác phục vụ.

Ước gì mỗi giáo xứ trở thành một cộng đoàn truyền giáo, mỗi gia đình trở thành một mái ấm truyền giáo, và mỗi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội trở thành một môn đệ thừa sai.

Xin Chúa Giêsu, Đấng đã truyền cho các môn đệ: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5,4), ban cho Giáo phận Long Xuyên một trái tim rộng mở để yêu thương, đôi mắt biết nhận ra những vùng ngoại biên, đôi chân sẵn sàng lên đường và đôi tay biết thả lưới chỗ nước sâu.

 

+ Giuse Trần Văn Toản
Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét