LỄ
LÁ TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY
Hôm nay chúng ta bắt đầu tuần thánh bằng việc tưởng niệm
đón Chúa vào thành Gierusalem. Cũng như dân Do Thái xưa họ tung hô vạn tuế và tập
trung kết lá, trải đường đón Chúa như một vị Vua, nhưng rồi củng chỉ ít ngày
sau đó họ lại lớn tiếng la ó giết nó đi theo sự xúi dục của các Thượng tế.
Giáo xứ Cần Xây trong chủ nhật lễ lá cũng tưởng niệm lại
nghi thức đón chúa với những cành lá trên tay rước chủ tế tiến về Thánh cung.
Năm nay những cành lá được các em kết rất công phu làm nổi bật không gian thánh
đường và cung thánh.
Dân chúng xưa kia chẳng bao lâu đã giết Chúa còn chúng ta
thì sao? Chúng ta không còn la ó giết Chúa, nhưng mỗi lần phạm tội là chúng ta
lại đánh mất tình yêu của Chúa.
Hãy tận dụng tuần thánh này để thông phần vào cuộc khổ nạn
của Chúa. Chia sẻ những nỗi đau thể xác và tinh thần của Ngài. Vì yêu chúng ta
Ngài không muốn chúng ta phải hỏa ngục đời đời, Ngài đã chấp nhận con đường thập
Giá đau thương để cứu chuộc chúng ta. Hãy đồng hành với Ngài, đừng để Ngài cô
đơn.
Chúc mọi người tuần Thánh thật sốt sáng để lãnh nhận được
nhiều hông ân từ Chúa.
THIÊN SINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét