SỐNG
TAM NHẬT VƯỢT QUA VÀ PHỤC SINH VỚI CHÚA GIÊSU
TẠI
GIÁO XỨ CẦN XÂY
Chúng ta vừa sống trong những ngày Tam nhật vượt qua tưởng
niệm tình yêu cứu chuộc của Chúa Giêsu và đỉnh điểm là cái chết đau thương vì
yêu nhân loại. “Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng tình yêu của người hiến
mạng sống vì người mình yêu” Chúa đã làm thế đó, chết để đền tội thay cho con
người trước Chúa Cha. Không những thế, trước khi từ biệt trần thế Người còn muốn
ở lại với con người bằng bí tích thánh thể và duy trì bí tích tình yêu này hàng
ngày với việc lập nên bí tích Truyền chức thánh. Theo dõi diễn biến cuộc khổ nạn
của Chúa, chúng ta thấy Chúa Giêsu hoàn toàn vô tội. Chính Philatô đã xác nhận
điều đó “Ta xét thấy người này không có tội gì.” (Lc 23,4). Nếu Chúa không muốn thì chẳng ai có thể bắt và giết Chúa,
nhưng chỉ vì yêu con người Chúa đã chấp nhận cái chết nhục nhã và đau thương ấy.
Chúa biết rằng: con người là vật hữu hạn lại xúc phạm đến Thiên Chúa là đấng vô
hạn thì chỉ có sự vô hạn mới đáp trả và cứu được kiếp người hữu hạn khỏi trầm
luân. Trước giờ tắt thở Người còn nói “Ta khát”, không phải khát về thể lý mà
thực sự Ngài đang khát nhân loại. Trên thánh Giá nhìn xuống dưới Ngài thấy còn
biết bao kẻ ngông cuồng, tự mãn, hãnh diện vì đã giết được Ngài. Họ đâu biết rằng
họ chẳng là gì, và sự trầm luân của những kẻ đó đang diễn ra trước mắt Ngài. “Lạy
Cha xin tha cho chúng vì chúng chẳng biết việc chúng làm (Lc 23, 33)” Như cha
phó giảng chiều thứ sáu tuần thánh Chúa đang khát chúng ta, chúng ta có khát
chúa không? Hay là chúng ta đang chạy theo thế gian, xác thịt để xua đuổi Chúa
ra khỏi tâm hồn mình. Hãy đáp lại cơn khát của Chúa để người uống cạn, hòa tan
và sống lại với Người.
Như dân Do
Thái xưa, họ nghĩ rằng việc giết được Chúa là thành công và sẽ không còn ông
Giêsu nào nữa. Họ đã lầm, Cửa mồ đã mở, Chúa đã sống lại. Chúng ta cũng vậy, nếu
Chúa không sống lại thì việc giữ đạo của chúng ta là vô ích vì chẳng có giá trị
gì ở thế giới mai sau. Chúa đã sống lại và hứa hẹn một vương quốc cho chúng ta
sau này “Nước ta không thuộc về thế gian này”. Tuy nhiên, để chinh phục được
vương quốc này, mỗi người cần phải nỗ lực như đang chạy đua: Phải tránh mọi chướng
ngại vật là tội lỗi; Vượt qua vật cản là thân xác yếu đuối, thích hưởng thụ, chiều
theo ý riêng; Rèn luyện sức khỏe bằng lời Chúa và mình máu Ngài để có thể chạy
đến cùng đích là Thiên Chúa.
Trong những
ngày qua, giáo xứ Cần Xây đã tổ chức các nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của
Chúa một cách trang trọng và mang đậm sự thánh thiêng. Các lễ đèn trật tự, số
người gẫm tăng lên hợp với giọng điệu miền Nam. Giờ chầu không nhiều nhưng có
tâm tình hơn. Các Nghi thức được dẫn nhập bởi các sơ Nữ tử Bác Ái làm cho chủ tế
và người tham dự được chuẩn bị trước nên dễ hòa hợp. Ca đoàn và các em hát đáp
ca cũng nhịp nhàng, làm cho phần canh thức phục sinh hùng tráng thứ tự. Niềm
vui là các nghi thức và thánh lễ đều đồng tế vì có các cố nhà hưu còn khỏe để
tham dự nghi thức dài. Xin Chúa thêm sức khỏe cho các Ngài. Riêng về giáo dân
các ngày tĩnh tâm, xưng tội, cũng như ba ngày tam nhật vượt qua và thánh lễ đêm
mừng Chúa Phục sinh tham dự rất đông. Các bài giảng của cha sở, cha phó, cha Tường
ngắn gọn, súc tích, giúp mọi người hướng lòng, bước theo con đường Chúa tiến về
Canvê với nguồn tình yêu vô bờ. Kính chúc mọi người hưởng được nhiều ân sủng từ
Chúa Phục sinh và cùng thực sự sống lại với Ngài.
Thiên Sinh
![]() |
Rẩy nước thánh |
![]() |
Làm phép nước |
![]() |
giáo dân tham dự rất đông phải ngồi phía ngoài nhà thờ |
![]() |
làm phép lửa và nến phục sinh |
![]() |
thứ sáu tuần thánh |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét