label

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2026

BA NGÀY XUÂN TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY

 

BA NGÀY XUÂN TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY


        Giáo Hội đã dùng những giờ phút linh thiêng của 3 ngày đầu năm nhằm nhắc ta tìm về bên Chúa, bên gia đình đồng thời xin Chúa thánh hóa công việc. Đó là ba nhiệm vụ quan trọng mà mỗi người Công giáo phải thực hiện để hoàn thành sứ mệnh của mình.

        Mùng 1 tết chúng ta tôn thờ Thiên Chúa Đấng tạo dựng, yêu thương, cứu chuộc ta. Chúng ta mừng tuổi Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, Các Thiên Thần, các Thánh. Bên cạnh đó chúng ta cũng mừng tuổi nhau trong thánh lễ giao thừa và thánh lễ Tân niên.

        Ngày mùng 2 nhắc chúng ta nhớ về tổ tiên ông bà, cha mẹ những người còn sống cũng như đã qua đời. Cả thánh lễ sáng và thánh lễ chiều tại đất thánh đều rất cảm động dường như ai cũng đang thầm nói: “Kính lạy các bậc tổ tiên, Ông Bà Cha Mẹ, nhờ ơn phúc Chúa, chúng con lại được bước sang một Năm Mới nữa. Chúng con được quây quần bên nhau để vui hưởng niềm vui đầu Xuân.

        Thật vậy, ngày Tết là ngày gia đình xum họp, nhà nhà đòan tụ. Chúng con không khỏi ngậm ngùi khi tưởng nhớ đến cội nguồn, đến những bậc sinh thành nắn đúc nên hình hài chúng con, đã dưỡng dục và gầy dựng nên cơ nghiệp hôm nay cho chúng con thừa hưởng.

        Đạo lý làm người dạy chúng con: “ Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây”.

        Chúa cũng dạy chúng con “ Phải thảo kính Cha mẹ”.

        Vì thế, bổn phận của chúng con là phải biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ những người đã khuất cũng như những người còn đang sống. Qua lời giảng của quí cha có lẽ đã làm cho chúng con nhìn lại chính mình, đã thực hiện chữ hiếu đầy đủ chưa hay còn đang thiếu sót với ông bà cha mẹ của mình?.

        Thánh lễ tại đất thánh năm nay rất đông, các mộ phần đều được trang trí hoa rất đẹp, các con cháu qui tụ về bên mộ phần người thân thật ấm áp. Dường như âm dương đang nhìn thấy nhau và không còn cách trở. Ban tổ chức chuẩn bị 800 ghế ngồi nhưng vẫn không đủ. Chúng con tin rằng linh hồn Tổ tiên Ông Bà,Cha mẹ đang có mặt bên chúng con, trong giờ phút linh thiêng của những ngày Đầu Năm Mới này. Xin chứng dám cho lòng thảo hiếu của chúng con. Việc trả hiếu tốt nhất là chăm sóc tận tình với người còn sống bằng vật chất cũng như tinh thần để các ngài vui hưởng bình an bên con cháu. Khi các ngài đi về bên kia thế giới nhớ cầu nguyện xin lễ nếu còn thiếu sót điều gì Chúa sẽ tha thứ đón nhận các ngài về Thiên quốc. Đừng để chúng ta trở thành người bất hiếu. Cổ nhân đã nói: “ Nhân bất hiếu vi cảo, vi thảo”. Kẻ bất hiếu không đáng gọi là người, chỉ ngang hàng với cỏ cây.

 

        Ngày mùng 3 xin Chúa thánh hóa công việc và những phương tiện giúp nuôi sống chúng ta tại thế trần. Trong thánh lễ có làm phép xe là phương tiện gắn liền với cuộc sống cũng như đưa chúng ta trên mọi nẻo đường. Xe ngày càng nhiều hơn chứng tỏ cuộc sống của mỗi gia đình khấm khá hơn. Đây cũng là điều mong muốn của quí cha với giáo dân của mình.

        Giáo xứ Cần Xây đã tận dụng tối đa những giờ phút linh thiêng của 3 ngày này. Nguyện Chúa xuân ban bình an đến cho từng người, từng nhà và giúp họ làm tròn bổn phận với Chúa, với gia đình, với những công việc chân chính.

Thiên Sinh








































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét