GIÁO XỨ CẦN XÂY ĐÓN XUÂN BÍNH NGỌ
Đi
ngang giáo xứ Cần Xây những ngày cận tết người ta thấy nôn nao vì Mai, Đào nở rộ
ngay trung tâm Thánh đường. Bên cạnh đó hai con ngựa lớn và bầy ngựa nhỏ đang
phi oai hùng. Thật đúng là:
Sắc
vàng phủ khắp thánh đường
Thọ, Mai khoe sắc dặm trường ngựa phi
Đón
chào năm mới cùng đi
Chúa
xuân đang đợi ngại chi dặm trường
Trao
nhau lời chúc yêu thương
Hồng ân tuôn đổ Chúa thương mọi nhà
Điều
hạnh phúc đầu tiên đến với giáo xứ là được đón Đức cha, quí cha, đồng thời đại diện cho Giáo phận Long Xuyên dâng
thánh lễ Tất niên để cảm tạ Chúa. Khởi đầu thánh lễ ngài nói: “chúng ta thay mặt
cho Giáo phận để cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân Ngài trao ban, chúng ta sám hối
vì những lỗi lầm đã xúc phạm đến Chúa. Bên cạnh đó chúng ta cũng hy vọng một
năm mới bình an”
Trong bài
giảng lấy tư tưởng từ bài tin mừng theo Thánh Marco (Mc 8, 11-13). Những người
Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ
từ trời để thử Người.
Người thở dài não
nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông
biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.”Rồi
bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
Đôi khi chúng ta cũng giống
như họ được mà không biết mình được. Thật vậy trong năm vừa qua biết bao nhiêu
phép lạ đến với chúng ta nhưng chúng ta có cảm nhận được không?. Đừng để Chúa
thở dài bỏ đi, nhưng hãy
theo Chúa xuống thuyền, hãy theo Chúa sang bờ bên kia” Chúng ta cùng đi với
Chúa xuân.
Thánh lễ Tất niên rất đông, thật ấm cúng và
thánh thiêng. Cuối thánh lễ cha sở đã đại diện cám ơn, Chúc tuổi Đức Cha và hy
vọng hai việc trăn trở của Đức Cha trong năm là suy tôn Thánh Thể và “thương
người có mười bốn mối” cụ thể là công trình nhà cưu mang người già neo đơn Láng
Sen được hoàn thành tốt đẹp. Cha cũng hy vọng bao lì xì của Đức Cha sẽ trúng tại
giáo xứ Cần Xây.
Bên cạnh việc trang hoàng bên ngoài cha sở
cũng kêu gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa xuân và mùa Chay Thánh bằng
việc hòa giải với Chúa. Ngài cũng nhắc nhở vui xuân nhưng đừng rượu chè, cờ bạc
say sưa làm mất bàu khí an bình trong gia đình.
Cầu chúc mọi người năm con rắn vừa qua chúng
ta lột xác để được đổi mới, trẻ trung có sức phi mã về đích trong năm mới này.
Nguyện Chúa xuân ngự xuống trong từng gia đình và ban bình an cho mọi người.
Thiên Sinh















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét