label

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2026

DÕI THEO BƯỚC CHÂN BẠN HIỀN LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA TRẦN HỮU HẠNH

 

DÕI THEO BƯỚC CHÂN BẠN HIỀN

LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA TRẦN HỮU HẠNH

Tặng gạo cho người khó khăn

          Dù đã 68 tuổi nhưng lòng nhiệt huyết và công tác tông đồ thật hăng say. Vượt qua mọi thử thách và những nghịch cảnh để đi đến những nơi khó khăn gian khổ, sống với người nghèo, người dân tộc. Ra đi theo tinh thần của Chúa nói với các tông đồ: “Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng”. Cha ra đi âm thầm như người lánh nạn, nhưng lại nhận được nhiều sự yêu thương, giúp đỡ khi mình chỉ có một mục đích phục vụ mọi người”.

          Thật vậy, khi đến mảnh đất Lộc Ninh một vùng sát biên giới với cây cao su bạt ngàn. Nơi cha ở là một căn nhà đơn sơ, phía trước, phía sau là những cây cao su, hai bên nhà là vài cây đìu sơ xác, xa xa có ít căn hộ và những sóc nghèo nàn của người dân tộc S’tiêng. Sống ở đây chỉ hơn một năm, ngoài công tác mục vụ, cha đã thay tôn cho nhiều căn nhà dột nát, đồng thời xây dựng 30 căn nhà mới cho những người dân tộc S’tiêng. Cha còn qui tụ được nhiều nhà hảo tâm thường xuyên đến trao quà cho họ như gạo, mì và những nhu yếu phẩm cần thiết... Bên cạnh việc xây dựng, cha đã tạo sân chơi cho các bạn trẻ để có nơi qui tụ, giải trí như: sân bóng đá, bóng chuyền. Đặc biệt hơn là hệ thống lọc nước miễn phí cho dân đến lấy từ 5 giờ sáng đến 20 giờ mỗi  ngày. Chính vì thế, họ rất kính trọng Ngài như một “Tù trưởng hay Già làng”. Đi tới đâu người lớn cũng như trẻ em đều kính cẩn cúi chào và gọi cha Hạnh bằng sự yêu thương. Chính quyền ở đây cũng rất quí mến ngài. Nghe tin cha đi nơi khác biết bao người luyến tiếc ngậm ngùi.

          Khi đã ổn định, Ngài quyết định trao lại nơi này cho Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc và đến chào Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục chính tòa Giáo phận Phú Cường. Đức cha rất trân trọng và dặn dò có gì khó khăn cần giúp đỡ cứ gọi cho ngài. Từ bỏ tất cả cha lên đường phục vụ tại nước Lào. Khi đến thủ đô Viên Chăm đức Hồng Y, Đức Cha giáo phận và các cha Lào đã tiếp đón ngài một cách long trọng và chân tình, đồng thời nhờ cha hỗ trợ các cha bản xứ tại giáo xứ chính tòa Luabang. Giáo xứ này ngoài người Lào còn có khoảng 60 người việt sinh sống. Bên cạnh đó, cha cũng trông coi thêm một địa điểm nữa cách Luabang 500 cây số là giáo xứ Yantay nơi có một cộng đoàn người Myama, người Lahu và người Lào. Địa điểm này chưa có nhà thờ. Được sự gợi ý của cha đại diện muốn có một ngôi nhà nguyện khang trang nhưng chưa đủ lực. Dù chẳng có tiền nhưng cha tin có thể vận động hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, thế là cha quyết định xây nhà nguyện. Chúa thương, chỉ chưa đầy một năm các mạnh thường quân ở nhiều nơi đã hỗ trợ cha. Vì vậy, ngôi nhà nguyện đã gần hoàn thành. Phần xây thô do những người thợ Lào thực hiện đã xong, tiếp đến là phần mái, tháp chuông cần những thợ người Việt lành nghề hơn hỗ trợ. Tất cả vật tư đã được mua sẵn sàng chỉ chờ hoàn thành từng phần. Tại các giáo xứ bên Lào cha đang phục vụ từ Đức Hồng y đến các cha và giáo dân đều quí mến cha. Nguyện xin Chúa dõi theo bước chân cha và gìn giữ cha trên mọi nẻo đường. Thật đẹp thay, Ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay, Ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường.

          Chúc cha năm mới nhiều sức khỏe và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để luôn là bước chân đẹp đến với mọi người.

Thiên Sinh

Chào Đức cha Guise



sân bóng đá

Phát quà

xây nhà cho người S'Tiêng

các sơ đến địa điểm sinh hoạt cho các em

Những ngôi nhà xa1x sơ của người dân tộc

Nhà đã xây xong và trao cho họ





Đức Hồng y, đức cha và các cha Lào đón tiếp ngài

cùng với đức Hồng y đến xứ Yantay


Nhà nguyện đang xây





giáo dân mừng bổn mạng


Cha Hạnh giới thiệu nhà nguyện đang xây

Giáo dân đón tiếp đức Hồng y và các cha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét