CỦA CHO KHÔNG BẰNG
CÁCH CHO CỦA LINH MỤC HƯU DƯỠNG
HIÊRÔNIMÔ VŨ VĂN TÁC
Thơ
mời “nhân dịp kỷ niệm 20 năm bữa cơm thân tình, xin mời ông, bà…Ngày thứ ba
3/11/2020 vào lúc 10 giờ 30 tại sân nhà thờ Cần Xây …Xin mời ông bà đến dùng
cơm và lãnh quà, tiền xe về. Xin cám ơn và hân hạnh đón tiếp”. Linh mục Vũ Văn
Tác.
Đây
là thiệp mời những người nghèo, khó khăn, tàn tật, bán vé số, nhưng người lang
thang trên địa bàn Cần Xây, Châu Thành, Bình Đức, Long Xuyên mà cha, Hội đồng
vụ mục giáo xứ, Mặt trận tổ quốc phường đã biết hoặc tìm kiếm được. Từ trước
đến nay hầu như những nhà từ thiện khi muốn tặng đồ cho người nghèo, họ chỉ cần
báo cho địa phương, hay địa điểm để thông báo cho những người khó khăn đến nhận
quà. Chẳng bao giờ họ nhận được những thơ mời trịnh trọng đến dùng cơm, nhận
quà, còn có cả tiền về xe nữa. Nhiều người cầm thơ mời xúc động, run run mà
lòng như mở hội nói “hồi đó đến giờ chẳng ai mời tôi, hôm nay tôi vui lắm vì
được mời đến dự tiệc và được đón tiếp trịnh trọng của cha và ban tổ chức như
một người khách quí”. Đúng là của cho không bằng cách cho.
Thật
thế, đã 19 năm cha làm như vậy, và đây là lần thứ 20 cho dù đã về hưu, sức khỏe
không còn tốt như trước đây, tiền bạc hạn chế, nhưng tinh thần yêu thương người
khó khăn không hề thay đổi. Tại sao cha chọn ngày 3/11 hàng năm mà không phải
ngày khác? Khoảng 34 năm về trước, khi coi sóc giáo họ kinh E1, xã Thạnh An,
huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Cần Thơ, cha đã xây cất ngôi thánh đường mới. Trong quá
trình thi công, nhiều lần cha cầu cùng Thánh Martinô cho công trình diễn ra
suông sẻ, tốt đẹp. Năm 1987, ngôi nhà thờ đã hoàn thành một cách tốt đẹp và
khánh thành. Để tưởng nhớ sự che chở và phù trợ của vị thánh da đen, cha đổi
tên thành giáo xứ Martinô.
Hình ảnh thánh Martinô dòng Đa Minh
khắc khổ, sống hèn mọn, luôn nghĩ tới tha nhân, người bệnh hoạn, kẻ nghèo khó
ngày càng đi sâu vào tâm trí cha. Gương sáng cuộc đời ấy như thôi thúc vị mục
tử nối tiếp tinh thần bác ái, yêu thương. Chính vì vậy, từ lúc về làm quản xứ
Kitô Vua kinh C1, cha đã bắt tay thực hiện điều ấp ủ. Ngày 3.11.2000, lễ kính
thánh Martinô, bữa cơm ân tình dành cho những ai bán vé số, tàn tật, ăn xin,
già cả neo đơn lần đầu được tổ chức. Từ đó đến nay, ngày này đã trở thành thông
lệ tiếp đón các mảnh đời cơ khổ ở những nơi cha phục vụ như Thạnh An, Thanh
Long, Mỹ Thạnh và ngày nay là tại nhà Hưu dưỡng giáo xứ Cần Xây
(3/11/2000-3/112020). Không phải chỉ có bữa ăn hôm nay, mà mỗi tháng cha còn
cất nhà tình nghĩa cho những gia đình không nơi nương tưa có nơi che nắng che
mưa. Tính đến nay đã có trên 300 căn nhà được ngài giúp đỡ. Thật tuyệt vời tinh
thần Thánh Martino đang được thực hiện nơi cha và có lẽ sự tin tưởng tuyệt đối cũng
như sống theo tinh thần của vị thánh này, mà gần ngày tổ chức bữa cơm thân tình
thứ 20 cha đã được cứu chữa khỏi bệnh một cách đặc biệt. Hàng ngày đi lại cha
phải dùng cây gậy để chống đỡ, thậm chí ngồi xuống cha không thể tự mình đứng
lên được, thế mà đầu tháng 10 cha đã bỏ gậy và đi đứng gần như bình thường.
Chúc mừng cha.
Dù thiệp mời 10 giờ 30 nhưng ngay từ
9 giờ quí khách đã đến dự tiệc rất đông, họ đều rất phấn khởi vì được đón tiếp
và sắp xếp chỗ ngồi trịnh trọng. Trong khi chờ các khách từ xa cha cố đã chia sẽ
về tình thương dành cho họ cũng như nguồn kinh phí hỗ trợ họ. Bên cạnh đó còn có
cha Vinh phó bề trên dòng Duy Khang là
em kết nghĩa ở Thị Nghè, Thành phố HCM người đã đồng hành với cha qua nhiều năm
cũng đã chia sẻ về Thánh Martinô và tinh thần của Ngài. Đúng 10 giờ 30 khai
tiệc, ai nấy đều ăn rất ngon và nói xuất cơm này làm ngon lắm. Ngoài bữa ăn cho
trên 250 quí khách, khi ra về quí khách còn nhận thêm một bao quà gồm gạo, mì
gói, đường, dầu ăn, bột ngọt và tiền xe tương ứng với lộ trình xa hay gần.
Trong ngày hội ngộ, cha còn mời một số thợ đến cắt tóc miễn phí cho bà con. Ai
có nhu cầu thì ghé sớm hơn để được phục vụ, chỉ mới 9 giờ 30 mà ba thợ hớt tóc
đã hớt gần 40 cái đầu. Cả nam và nữ ai có nhu cầu đều được cắt tỉa gọn gàng.
Tàn “tiệc”, mọi người ra về trong
hân hoan vì bữa cơm nồng ấm tình người và tràn đầy tình nhân ái. Ai nấy đều cảm
nhận được giá trị sống và nhận ra cuộc đời vẫn còn những vòng tay, trái tim đón
tiếp mình trịnh trọng, yêu thương mình, những con người tưởng chừng bị lãng
quên, bị gạt bỏ chơ vơ giữa cuộc sống mà vật chất lấn cả tình người. Hẹn gặp
lại mọi người trong năm tới cũng vào ngày này.
Thiên Sinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét