label

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

Chúc mừng năm mới 2021

 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021



Năm mới 2021 đã về. Ban biên tập, Cha sở, cha phó, Hội đồng mục vụ Giáo xứ Cần Xây kính chúc qúi đọc giả năm mới nhiều niềm vui, an lành và mọi sự như ý

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

CHÚA ĐẾN VÀ Ở GIỮA CHÚNG TA - HÌNH ẢNH GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY

CHÚA ĐẾN VÀ Ở GIỮA CHÚNG TA

 HÌNH ẢNH GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY 


Nhìn vào các hang đá hầu như ấn tượng đầu tiên của mọi người là hang đá năm nay đẹp quá hoặc xấu quá. Vì thế, nhiều cửa hiệu đã đánh vào thị hiếu của khách bằng những hang đá nhiều kiểu khác nhau chiêu mộ khách hàng. Các nhà thờ cũng làm những hang đá lộng lẫy với đủ sắc đèn: mục đích cho mọi người nhớ về kỷ niệm con Thiên Chúa sinh ra, cũng là dịp để truyền giáo, mời gọi mọi người đến chiêm ngắm, biết đâu trong sự chiêm ngắm này có những tâm hồn hoặc lương dân tìm thấy Chúa như ba Vua. Đôi khi vì sự lộng lẫy mà có mấy ai trong chúng ta cảm nghiệm được hình ảnh thực sự chúa đến với chúng ta như thế nào?

Chúa đã đến với chúng ta trong kiếp người, nhưng là kiếp người bần cùng để đồng hành, cưu mang, cứu chuộc nhân loại. Với quyền hành của đấng tối cao, Người có thể cứu chuộc chúng ta mà không cần phải cùng khổ như vậy. Khi sinh xuống trần gian, Đức Giêsu mặc lấy thân phận con người, Ngài trở nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi (x. Hr 4,15). Công đồng Vatican II xác định rằng: "Nơi Chúa Kitô bản tính nhân loại được mặc lấy. Người làm việc với bàn tay con người, suy nghĩ bằng trí tuệ con người, hành động với ý chí con người, yêu mến bằng trái tim con người... thực sự trở nên một người giữa chúng ta, giống chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi"(Vui Mừng và Hi Vọng, s. 22).

Bằng việc nhập thể làm người vì vâng phục trong lòng mến, Đức Giêsu trở nên Đấng “Chúa-Người”, là Thiên Chúa thật và người thật. Như thế, Đức Giêsu đã “hoàn toàn trút bỏ vinh quang” thậm chí trở thành bần cùng (Pl 2,7), một kiếp người thiếu thốn, phải mượn đỡ hang mục đồng nơi bò lừa trú ngụ để sinh ra, rong ruổi một chuỗi ngày không nhà, thậm chí không nơi gối đầu (Luca 9.58), kết thúc bằng cái chết ô nhục và phải mượn nấm mồ của người khác để chôn cất. Nghĩa là, trọn cuộc sống của mình, Đức Giêsu đã dâng hiến bản thân để làm vinh danh Thiên Chúa Cha và mưu cầu hạnh phúc ơn cứu độ cho từng người. Hy tế Đức Giêsu tiến dâng chỉ một lần nhưng có giá trị vĩnh viễn trong việc đền bù tội lỗi của toàn thể nhân loại, nhờ đó con người được cứu độ (x. Hr 10,10). Chúng ta biết rằng, nếu không có Chúa Giêsu xuống thế làm người chịu chết để cứu chuộc thì tất cả chúng ta sẽ không được đồng hành cùng Thiên Chúa, vì chỉ có sự vô cùng mới có thể đền bù cho sự vô cùng. Cảm nghiệm được như vậy, chúng ta mới thấy một tình yêu tuyệt vời đang chứa đựng trong hang đá hôi hám, giá lạnh kia chỉ vì yêu chúng ta, nhận chúng ta làm con của Ngài và xóa bỏ hết mọi tội lỗi của chúng ta trước mặt Thiên Chúa.

Người yêu chúng ta điên cuồng dù chúng ta phản bội. Trước khi chết Người đã lập bí tích thánh Thể để ở lại với chúng ta. Thực sự Người đang ở lại với chúng ta như một người mẹ đến và ở với con cái mình. Một thí dụ cho chúng ta dễ liên tưởng: Một người mẹ sinh được 3 đứa con, nuôi dưỡng, lớn lên thành tài, lập gia đình và ở riêng lâu lâu mới về thăm mẹ, thậm chí có người viện lý do xa chẳng về thăm. Mẹ dù buồn nhưng vẫn chấp nhận, thế rồi đứa này làm nhà, đứa kia sanh em bé gọi mẹ đến chăm sóc hoặc coi nhà, mẹ vui vẻ khăn gói đến và ở với từng đứa con cho đến lúc nó hết cần mình. Chúa cũng thế, Chúa chờ đợi chúng ta mời Chúa đến để được ở lại với chúng ta. Lạy Chúa mỗi lần chúng con phạm tội là chúng con từ chối, xua đuổi Chúa, nhưng Chúa vẫn chờ đợi và khao khát tìm đến chúng con khi chúng con cần Chúa.

Cũng trong tâm tình đó, Giáo xứ Cần Xây đã trang hoàng lộng lẫy, với hang đá lớn, treo đèn nhiều màu sắc. Đặc biệt, năm nay sân khấu tổ chức diễn nguyện cũng như các em trong đoàn diễn nguyện được cha phó đầu tư hoành tráng, các sơ Nữ Tử bác ái chuẩn bị kỹ, làm cho người xem hiểu được diễn biến Chúa sinh ra một cách hấp dẫn và cực kỳ đẹp mắt.

Cứ tưởng năm nay đêm Noel sẽ rất buồn tẻ vì ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ba giờ chiều còn đổ mưa, bao nhiêu chuẩn bị kể như toi nếu tối nay tiếp tục mưa, nhưng tuyệt vời thay cơn mưa 3 giờ là cơn mưa cuối cùng và mọi diễn tiến thật tuyệt vời. Người đến chiêm ngắm, dự lễ rất đông, cuối thánh lễ rước Chúa Hài đồng về hang đá số người tham dự cả lương và giáo kín cả sân nhà thờ nhưng rất trật tự, trang nghiêm với cây nến cầm trên tay. Bài thánh ca “Hát khen mừng chúa giáng sinh ra đời” vừa được cất lên, pháo hoa từ hang đá bắn lên làm mọi người đều sửng sốt, ngỡ ngàng ai cũng khen đẹp quá, đẹp quá. Sau cùng là lời chúc Giáng sinh của cha sở, tràng pháo tay vang lên thật dòn dã và dài. Kính chúc mọi người mùa giáng sinh năm nay thực sự có Chúa ở cùng.

Thiên Sinh

Một số hình ảnh giáng sinh tại giáo xứ Cần Xây