label

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

2017 Happy New Year



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017
Cha sở, Cha phó, Hội đồng mục vụ, Ban biên tập giáo xứ Cần Xây kính chúc Quí Đức Cha, Quí Cha, Quí tu Sĩ, toàn thể Cộng đồng dân Chúa, Quí Đọc Giả năm mới sức khỏe dồi dào, lãnh nhận được nhiều hồng ân từ Thiên Chúa và thành công trong sự nghiệp

THƯ MỤC VỤ Đức Giám Mục Giáo Phận Tháng 01 năm 2017

THƯ MỤC VỤ
Đức Giám Mục Giáo Phận 
Tháng 01 năm 2017
 
CÙNG MẸ TIẾN BƯỚC
HÀNH TRÌNH TU ĐỨC - MỤC VỤ -
LOAN BÁO TIN MỪNG 2017
ĐẶC BIỆT TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN
***
 
Anh chị em thân mến,
Đầu năm 2017, các giám mục của anh chị em gửi lời chào chúc bình an cùng với niềm vui và hy vọng trước thềm năm mới Dương Lịch. Qua Mẹ Maria, đặc biệt là trong dịp hành hương kính Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, bổn mạng của giáo phận, vào ngày 1/1/2017 tại Hòn Chông và Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, chúng ta cùng dâng lên Chúa cuộc hành trình năm mới của giáo phận thân yêu của chúng ta.
Hiệp thông với Giáo Hội toàn cầu trong dịp kỷ niệm 100 năm (1917-2017) Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, giáo phận chúng ta bước vào năm mới với 3 điểm nhấn cho hành trình tu đức mục vụ và loan báo Tin Mừng của giáo phận. Một là về chuẩn bị hôn nhân. Hai là về sinh hoạt phượng tự. Ba là về công cuộc loan báo Tin Mừng.
Thực hiện ba (03) điểm nhấn trên trong năm Đức Mẹ Fatima này, chúng ta tìm động lực thiêng liêng cho cuộc hành trình năm mới từ mầu nhiệm Chúa Kitô được diễn tả trong 20 mầu nhiệm Mân Côi.
 
* Từ năm sự Vui là mầu nhiệm Chúa Kitô hiện diện trong thân phận con người, ta tìm được động lực cho cuộc sống, khi ta đón nhận Chúa, sống thân tình với Chúa, đối thoại với Chúa, và chọn Chúa là cùng đích của đời mình.
 
* Từ năm sự Sáng là mầu nhiệm Chúa Kitô phục vụ như một người cha, người thầy và người bạn, ta tìm được động lực cho cuộc sống, khi con người thiết lập các tương quan và phục vụ lẫn nhau như Chúa Kitô, Đấng “đến không phải để được phục vụ nhưng là phục vụ”.
 
* Từ năm sự Thương là mầu nhiệm Chúa Kitô tự hủy, ta tìm được động lực cho cuộc sống để bày tỏ tình yêu cao độ của người “dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu”; đó là tình yêu của con thảo dành cho Thiên Chúa là Cha, và là tình yêu huynh đệ dành cho nhau như anh chị em trong gia đình của Thiên Chúa.
            * Từ năm sự Mừng là mầu nhiệm Chúa Kitô vượt thắng sự chết, ta tìm được động lực để kiên trì và can đảm đi trọn cuộc hành trình từ cuộc sống trần thế trong thời gian tiến đến cuộc sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.
Từ 20 mầu nhiệm Chúa Kitô trong kinh Mân Côi được áp dụng cho cuộc hành trình tu đức mục vụ và loan báo Tin Mừng của giáo phận năm 2017, toàn thể cộng đoàn dân Chúa sống các lý tưởng sau đây:
 
           1) Sống lý tưởng tương quan với thiên Chúa Ba Ngôi theo lời kinh trong Thánh Lễ mà linh mục chủ tế long trọng xướng lên “Chính nhờ Đức Kitô, với Đức Kitô và trong Đức Kitô mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn Năng hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thưở muôn đời”. Đây phải là niềm xác tín của con người đối với Thiên Chúa là Chủ, là đồng hành và là cùng đích của đời ta.
            2) Trong tương quan với Thiên Chúa, các công đoàn Kitô hữu trong giáo phận thiết lập các tương quan với nhau, với hội thánh toàn cầu, để hình thành một gia đình của Thiên Chúa theo mô hình của Giáo Hội sơ khai sống Hiệp thông (Cv 2,42-47). Đây phải là lý tưởng của tình yêu huynh đệ cho cuộc hành trình cuộc đời của chúng ta.
            3) Trong tình yêu con thảo và tình yêu huynh đệ, giáo phận thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng trong tương quan với với toàn thể nhân loại, và với thế giới thụ tạo để góp phần xây dựng Trời Mới Đất Mới nơi công lý ngự trị. Đây phải là lý tưởng của niềm hy vọng cho cuộc hành trình cuộc đời chúng ta.
             Những lý tưởng trên sẽ được thực hiện một cách cụ thể trong dịp Tết Nguyên Đán theo truyền thống dân tộc những đề xuất như sau:
           1) Các cộng đoàn tín hữu sẽ tổ chức những sinh hoạt đạo đức dịp Tết Nguyên Đán một cách thiêng thánh theo hướng dẫn của giáo phận về “kỷ luật trong các sinh hoạt phượng tự”.
            2) Dịp tết nguyên đán là cơ hội quy tụ. Đây là cơ hội để các linh mục phụ trách các cộng đoàn, với sự cộng tác của các tu sĩ, chủng sinh và tông đồ giáo dân, cổ vũ việc siêng năng lần hạt để sống tinh thần của Fatima trong năm mới.
           3) Trong bầu khí gia đình giáo xứ, các cộng đoàn sẽ tổ chức các cuộc họp mặt huynh đệ thân tình trong dịp tết Nguyên Đán, đượm nhuần văn hóa truyền thống dân tộc đem lại niềm vui, sự thân tình, và niềm hy vọng. Với ý hướng giáo dục đức tin, rất khích lệ các cộng đoàn tổ chức cho thiếu nhi và giới trẻ các buổi hội chợ, cắm trại, dã ngoại, văn nghệ.
 
            4) Đặc biệt năm nay, rất nên tổ chức buổi họp mặt của các bạn trẻ với chủ để chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Những nơi nào có thể tổ chức cuộc họp mặt liên xứ dành cho các bạn trẻ, xin cố gắng thực hiện. TGM sẽ cung cấp chất liệu để các cha phụ trách các cộng đoàn có thể sử dụng làm nội dung cho cuộc họp mặt.
 
           5) Trong dịp tết nguyên đán, cộng đoàn cũng cần quan tâm đến việc đi ra ngoại biên đến với những thành phần như đang sống bên lề xã hội, nhất là thăm viếng và gặp gỡ các gia đình đang bị loại trừ. Những cuộc thăm viếng này sẽ trở thành một cơ hội loan báo Tin Mừng của bình an, hy vọng và hạnh phúc đến cho anh chị em mình.
                 Anh chị em thân mến,
Trước thềm năm Âm Lịch Đinh Dậu, chúng ta dùng lời kinh “Ngợi Khen – Magnificat” của Đức Mẹ để cầu chúc cho nhau, lời cầu chúc trở thành lời cầu nguyện, là trong năm mới Đinh Dậu, mọi thành phần dân Chúa của giáo phận, cá nhân, gia đình, và cộng đoàn, sẽ thực hiện cuộc hành trình với sự hiện diện, theo gương mẫu, và hưởng phúc lành của Đức Mẹ Fatima.
 
+ Giuse Trần Văn Toản                    + Giuse Trần XuânTiếu
Giám Mục Phụ Tá                       Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên

Gần 4 triệu tín hữu tham dự các sinh hoạt của Đức Thánh Cha

Gần 4 triệu tín hữu tham dự các sinh hoạt của Đức Thánh Cha

Gần 4 triệu tín hữu tham dự các sinh hoạt của Đức Thánh Cha - RV
30/12/2016 14:48
VATICAN. Trong năm 2016, có gần 4 triệu tín hữu đã tham gia các buổi tiếp kiến, các buổi lễ và các buổi đọc kinh với ĐTC tại Vatican.
 Trong thông cáo công bố hôm 29-12-2016, Phủ Giáo Hoàng cho biết con số 3 triệu 952 ngàn tín hữu tham dự các sinh hoạt của ĐTC tại Vatican không kể hàng triệu người khác gặp gỡ ngài trong các cuộc viếng thăm mục vụ tại Italia và nước ngoài như ở Mêhicô, đảo Lesvos bên Hy Lạp, Armeni, Ba Lan, Georgia, Azerbaigian và Thụy Điển.
 Trong số những người gặp ĐTC tại Vatican, đông nhất là 1 triệu 650 ngàn người dự các buổi đọc kinh Truyền Tin và Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại Quảng trường Thánh Phêrô, 924 ngàn người dự các buổi cử hành phụng vụ, 762 ngàn người dự các buổi tiếp kiến chung thứ tư hằng tuần, và 446 ngàn người dự các buổi tiếp kiến đặc biệt trong năm thánh, thường là vào sáng thứ bẩy, mỗi tháng 1 lần. Ngoài ra có gần 170 ngàn người dự các buổi tiếp kiến đặc biệt của ĐTC (SD 29-12-2016)
 G. Trần Đức Anh OP

Noi gương tổ phụ Abraham biết nhìn cuộc sống với đôi mắt đức tin

Noi gương tổ phụ Abraham biết nhìn cuộc sống với đôi mắt đức tin

ĐTC Phanxicô cho con két của gánh xiệc Liana Orfei đậu trên tay trong buổi tiếp kiến sáng thứ tử 28-12-2016 - AFP
28/12/2016 15:20
Để tin thác phải biết nhìn với con mắt đức tin như tổ phụ Abraham đã tin vào điều không thể được, và hy vọng vượt quá các lý luận của con người, của sự khôn ngoan, cẩn trọng của thế gian,và điều thường được coi là lẽ phải. 
ĐTC Phanxicô nói như trên với 8.000 tín hữu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư trong đại thính đường Phaolô VI. Hôm thứ tư 28.12 cũng là buổi tiếp kiến chung cuối cùng trong năm 2016.
Trong bài huấn dụ ĐTC đã khai triển đề tài “Tổ phụ Abraham, cha của lòng tin và niềm hy vọng”. Ngài nói: Trong thư gửi giáo đoàn Roma thánh Phaolô nhắc cho chúng ta biết gương mặt của tổ phụ Abraham, để chỉ cho chúng ta con đường của lòng tin và niềm hy vọng. Thánh nhân viết về tổ phụ như sau: “Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc” (Rm 4,18). “Vững vàng trong niềm hy vọng chống lại mọi hy vọng”: điều này khó phải không? Điều này mạnh mẽ: không có niềm hy vọng, nhưng tôi vẫn hy vọng. Tổ phụ Abraham của chúng ta là như thế.
Thánh Phaolô đang quy chiếu niềm tin qua đó tổ phụ Abraham tin vào lời Thiên Chúa hứa ban cho ông một người con trai. Đó đã thật là việc tín thác hy vọng “chống lại mọi hy vọng”, vì điều Chúa đang báo cho ông biết không thể thật được, bởi ông đã già và vợ ông thì không sinh sản – ông như gần trăm tuổi và vợ ông không sinh con. Bà không thành công… Nhưng Thiên Chúá đã nói điều đó và ông tin. Đã không có hy vọng trên bình diện nhân loại, vì ông đã già và vợ thì hiếm muộn: nhưng ông tin.
Khi tin tưỏng nơi lời hứa, tổ phụ Abraham lên đường, chấp nhận rời bỏ quê hương của mình và trở thành người ngoại kiều, hy vọng nơi người con không thể có mà Thiên Chúa đã hứa ban cho ông, mặc dù lòng dạ ba Sara đã như là chết.
ĐTC giải thích lòng tin của tổ phụ Abraham như sau:
** Abraham tin, lòng tin của ông mở ra cho một niềm hy vọng xem ra vô lý; nó là khả năng vượt quá các lý luận loài người, vuợt quá sư khôn ngoan và cẩn trọng của thế gian, vượt quá điều bình thường được coi là lẽ phải, để tin vào điều không thể được. Niềm hy vọng mở ra cho các chân trời mới, khiến cho có khả năng mơ mộng điều không thể tưởng tượng được. Niềm hy vọng khiến cho có khả năng bước vào trong cái tối tăm của một tương lai không chắc chắn để bước đi trong ánh sáng. Đức cậy thật là đẹp; nó cho chúng ta biết bao sức mạnh để bước đi trong đời.
Tiếp tục bài huấn dụ ĐTC nói: Nhưng đó là một con đường khó khăn. Và đến lúc, cả đối với Abraham nữa, đến lúc của cuộc khủng hoảng của chán nản. Ông đã bỏ nhà cửa, đất đai, bạn bè.. tất cả. Ông đã ra đi tới một xứ sở Thiên Chúa đã chỉ cho ông; thời gian qua đi. Vào thời đó làm một cuộc du hành không giống như ngày nay với máy bay - chỉ trong vòng 12, 15 giờ - nhưng hồi đó cần hàng tháng hàng năm - nhưng người con trai không tới, lòng dạ bà Sara vẫn đóng kín không sinh con.
Và tổ phụ Abraham, tôi không nói là mất kiên nhẫn, nhưng thở than với Chúa. Và chúng ta học được điều này nơi tổ phụ Abraham: thở than với Chúa là một kiểu cầu nguyện. Đôi khi giải tội tôi nghe nói: “Con đã than van với Chúa”, và tôi trả lời “Không, con cứ than van đi, Ngài là cha”. Và đây là một kiểu cầu nguyện: hãy thở than với Chúa. Điều này tốt. Abraham than thở với Chúa và nói: “Lậy Chúa,  con ra đi mà không có con cái, và người thừa tự gia đình con là Ê-li-e-de, một người Đa-mát." (Ông Eliede là người quản lý mọi sự). Ông Áp-ram nói thêm: "Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con." Và đây có lời Chúa phán với ông rằng: "Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi." Rồi Người đưa ông ra ngoài, hướng dẫn ông và nói: "Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không." Người lại phán: "Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó! " Abraham một lần nữa tin, và vì thế, Chúa kể ông là người công chính.” (St 15,2-6).
Cảnh này xảy ra ban đêm, bên ngoài trời tối, nhưng trong con tim của Abraham cũng có tối tăm, nản lòng và khó khăn trong việc tiếp tục hy vọng vào một cái gì không thể được. Tổ phụ đã quá cao niên, xem ra không còn thời giờ cho một người con nữa và một người đầy tớ sẽ thay thế thừa hưởng tất cả.
** Abraham đang nói chuyện với Chúa,  cả khi Ngài hiện diện ở đó và nói chuyện với ông, nhưng xem ra Ngài xa xôi, như thể là không trung thành với lời Ngài nữa. Abraham cảm thấy cô đơn, già nua và mệt mỏi, cái chết gần kề. Làm sao để tiếp tục tín thác đây?
Tuy nhiên, sự thở than của ông đã  là một hình thức của lòng tin, là một lời cầu nguyện rồi. Mặc dù tất cả,  Abraham tiếp tục tin nơi Thiên Chúa và hy vọng rằng còn có cái gì đó có thể xảy ra. Nếu không, thì tại sao lại gọi hỏi Chúa, thở than với Ngài, nhắc cho Ngài nhớ tới các lời hứa?
Và ĐTC giải thích lòng tin như sau:
Lòng tin không chỉ là sự thinh lặng chấp nhận tất cả không đối đáp, niềm hy vọng không phải là sự chắc chắn đặt bạn vào trong an ninh không nghi ngờ và lưỡng lự. Có biết bao lần, hy vọng là tối tăm; nhưng chính ở đó hy vọng đưa bạn tiến tới. Tin cũng có nghĩa là chiến đấu với Thiên Chúa, cho Ngài thấy nỗi cay đắng của chúng ta, không giả bộ đạo đức. “Con đã tức giận với Thiên Chúa và con đã nói điều này, điều này, điều này…” “Nhưng mà Ngài là cha, Ngài đã hiểu con: hãy đi bằng an! Có sự can đảm này! Đó là niềm hy vọng. Và hy vọng cũng là không sợ hãi trông thấy thực tại như nó là, và chấp nhận các mâu thuẫn.
Như vậy Abraham hướng tới Thiên Chúa để Ngài giúp ông tiếp tục hy vọng. Thật là lạ lùng! Ông không xin một đứa con trai. Ông xin: “Xin giứp con tiếp tục hy vọng”, lời xin có niềm hy vọng. Và Chúa trả lời bằng cách nhấn mạnh lời hứa xem ra không thật của Ngài: không phải một đầy tớ thừa tự ông, nhưng chính một người con trai, do Abraham sinh ra. Không có gì thay đổi từ phía Thiên  Chúa. Ngài tiếp tục nêu bật điều đã nói và không cống hiến các điểm tựa cho Abraham, để ông cảm thấy được bảo đảm. Sự chắc chắn duy nhất của ông là tín thác nơi lời nói của Chúa và tiếp tục hy vọng.
Và dấu chỉ mà Thiên Chúa ban cho Abraham là một lời yêu cầu tiếp tục tin và hy vọng: “Hãy nhìn trời và đếm các vì sao… Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó” (St 15,5). Lại một lời húa nữa, và một cái gì đó phải chờ đợi cho tương lai. Thiên Chúa đem Abraham ra ngoài lều, thật ra là ra khỏi các quan niệm hạn hẹp của ông, và chỉ cho ông thấy các vì sao. Để tin, cần phải biết nhìn với các con mắt của đức tin; không phải chỉ là các vì sao mà tất cả mọi ngưòi đều có thể nhìn thấy, nhưng đối với Abraham chúng phải trở thành dấu chỉ sự trung thành của Thiên Chúa. Đó là đức tin, đó là con đường của niềm hy vọng mà mỗi người phải đi. Nếu đối với cả chúng ta nữa chỉ còn lại khả thể duy nhất là nhìn các vì sao, thì khi đó là lúc tín thác nơi Thiên Chúa. Không có gì đẹp hơn. Niềm hy vọng không gây thất vọng.
** ĐTC đã chào các đoàn hành hương khác nhau và chúc mọi người một năm mới thánh thiện và hạnh phúc.
Chào các  nhóm nói tiếng Pháp ngài mời gọi họ tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả mọi ơn lành Chúa đã ban cho trong năm sắp kêt thúc này. Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong niềm hy vọng nơi các lời Chúa hứa, vững vàng trong đức tin và luôn biết chú ý tới nhu cầu của các anh chị em khác.
Chào các nhóm nói tiếng Anh ngài cầu chúc họ và gia đình giữ gìn niềm vui giáng sinh, và gặp gỡ Chúa nhập thể sống gần gũi con người trong lời cầu nguyện.
ĐTC cũng chào các nhóm hành hương nói tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và cầu chúc mọi người không sợ hãi tiến bước trong tương lai với ánh sáng và phúc lành của Chúa trong năm mới.
Ngài cám ơn các tín hữu Ba Lan đã chúc mừng lễ và cầu nguyện cho ngài.
Chào các nhóm nói tiếng Ý ĐTC cám ơn các nam nữ nghệ sĩ đoàn xiệc Liana Orfei đã biểu diễn giúp vui mọi người. Vẻ đẹp bao giờ cũng đưa tới gần Thiên Chúa. Ngài cũng chào tín hữu vùng Supino và San’ Andrea delle Fratte ở Roma đem theo hình Mề đai phép lạ, sẽ được trưng bầy trong đền thờ thánh Phêrô cho mọi người kính viếng.
Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn ngài nói lễ các thánh anh hài giúp mọi người sống vững mạnh niềm tin và ngắm nhìn Chúa Hài Nhi tự hiến mình cho nhân loại. Ước chi các bạn trẻ biết lớn lên như Chúa, tuân phục cha mẹ và sẵn sàng hiểu biết và sống theo ý Chúa;
ước chi các bệnh nhân hiểu ý nghĩa và giá trị của khổ đau; các đôi tân hôn duy trì tình yêu và sự tận hiến trong việc xây dựng gia đình và đừng bao giờ kết thúc ngày sống mà không làm hoà với nhau.
Buổi tiếp kiến cuối cùng trong năm 2016 kết  thúc với kinh Lạy Cha và phép lành toà thánh ĐTC ban cho mọi người.
Linh  Tiến Khải

ĐHY Stanislaw Rylko, tân Giám Quản Đền Thờ Đức Bà Cả

ĐHY Stanislaw Rylko, tân Giám Quản Đền Thờ Đức Bà Cả

ĐHY Stanislaw Rylko, tân Giám Quản Đền Thờ Đức Bà Cả
28/12/2016 12:08
VATICAN. Hôm 28-12-2016, ĐTC đã bổ nhiệm ĐHY Stanislaw Rylko người Ba Lan, làm tân Giám quản đền thờ Đức Bà Cả ở Roma.
 Trước đó, ngài đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của ĐHY Santos Abril y Castelló, 81 tuổi (1935), người Tây Ban Nha.
 ĐHY Stanislaw Rylko năm nay 71 tuổi (1945), nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, trong 13 năm qua (2003).
 ĐTC đã gộp Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, Hội đồng gia đình và sự sống thành một cơ quan mới là Bộ giáo dân, gia đình và sự sống. Ngài trao cho Đức tân Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ai Len, làm tân Bộ trưởng của Bộ này. (SD 28-12-2016)
 G. Trần Đức Anh OP

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

NGÀY ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA QUÝ CHA HƯU DƯỠNG

NGÀY ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA QUÝ CHA HƯU DƯỠNG
 
Theo thông lệ hàng năm, sáng ngày 27&28/12 giáo phận tổ chức ngày đền ơn đáp nghĩa đối với các cha hưu dưỡng. Đây là nghĩa cử rất đẹp nhằm tri ân quý cha đã phục vụ giáo phận nhưng nay đã nghỉ hưu .
 
 
Trong dịp này, Đức cha chánh Giuse Trần Xuân Tiếu đã đến nhà thờ Cần Xây, Long Xuyên và nhà thờ Đền thánh Giuse, Rạch Giá để dâng thánh lễ tạ ơn và chia sẻ niềm vui cũng như nói lên tấm lòng hiếu thảo và tri ân đối với các cha đã hiến dâng cả tuổi xuân để phục vụ giáo phận.
Mở đầu 2 thánh lễ này, cha Giuse Phạm Hồng Nhật, Giám đốc các nhà hưu đã thay mặt giáo phận cám ơn và chúc mừng giáng sinh đến quý cha, đồng thời, cha cũng đã gửi đến quý cha hưu những món quà tương trợ như một chút lòng thành của giáo phận. Hiện nay, giáo phận có 27 cha đã về hưu, mặc dù các cha không còn phục vụ giáo phận trong việc coi sóc các giáo xứ nữa, nhưng những lời cầu nguyện, gương sáng của các ngài vẫn là một sự phục vụ âm thầm có giá trị lớn.
 
Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho quý cha luôn sống khang an trong tuổi già và luôn là tấm gương sáng cho anh em linh mục và giáo dân noi theo. 
 
 
 
 
Dâng lễ tại nhà thờ Cần Xây, Long Xuyên
 
 
 
 
 
Nhà thờ Đền thánh Giuse, Rạch Giá

GIÁNG SINH NĂM 2016 TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY



GIÁNG SINH NĂM 2016 TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY

Từ những ngày trước lễ rất nhiều người đến xem làm hang đá và truyền miệng với nhau rằng hang đá giáo xứ Cần Xây năm nay to và đẹp lắm. Lời quảng cáo đó đã làm nhiều người háo hức và chờ đến đêm Noel để được chiêm ngắm và chụp hình. Quả thật, từ 18 giờ dòng người đã kéo về chật kín cả sân nhà thờ và tràn ra quốc lộ 91 một đoạn dài, lực lượng giữ trật tự phải làm việc hết sức vất vả. Được nhìn thấy hang đá ai cũng khen năm nay ông cha mới làm đẹp thật, lại bố trí hài hòa tạo cho thánh đường thành một hang đá lớn. Trong dòng người này, có cả những người tôn giáo bạn đi tham quan và người Công giáo đi dự lễ. Đúng 19 giờ diễn nguyện Chúa giáng sinh được các em thiếu nhi giáo xứ trình diễn với cảnh bà kể cho cháu nghe về dòng lịch sử ơn cứu độ. Vườn địa đàng hiện ra trước mắt chúng ta với cảnh sống thanh bình của muôn thú. Người cũng tạo dựng Ông Adong và bà Eva cho làm chủ muôn vật, vì thế ma quỉ ghen tức muốn phá vỡ sự thanh bình của vườn địa đàng. Lợi dụng sự yếu đuối của bà Eva, ma quỉ đã cám dỗ bà ăn trái cấm để được bằng Thiên Chúa, nào ngờ sau khi ăn trái cấm chẳng thấy bằng Thiên Chúa mà thấy mình trần truồng, xấu hổ, tội lỗi, ganh ghét, giết nhau giữa hai anh em ruột Cain và Abel. Dù phản bội, nhưng Chúa vẫn không bỏ con người mà còn ban con yêu dấu của Người xuống cứu chuộc. Để cứu con người khỏi tội lỗi Chúa đã sống kiếp người, hòa mình với con người, nhập thế trong cung lòng Mẹ Maria với người cha nuôi là Thánh Giuse. Gần ngày sinh Chúa Giêsu, theo lệnh của hoàng đế Augusto hai ông bà đi Belem để làm hộ khẩu. Khi tới nơi, cũng là lúc đức Mẹ chuyển dạ, nhà trọ không còn, hai ông bà phải ra ngoài đồng trú ngụ trong hang đá nơi trâu bò và các mục đồng ở tạm trong mùa đông. Tại nơi này, Chúa đã sinh ra, các mục đồng, ba vua đến thờ lạy. Còn chúng ta nhìn thấy gì ở hang đá? Người ngoài tôn giáo thấy Chúa nhỏ dễ thương, hang đá đẹp, phải chăng mình sinh được em bé dễ thương như thế này, cũng có người nhìn thấy và cảm nghiệm được Thiên Chúa. Người Công Giáo có cảm nghiệm được Thiên Chúa không? hay cũng chỉ thấy hang đá đẹp và vui theo dòng người.
Trong thánh lễ đêm cha phó trong bài giảng đã mời gọi mỗi người hãy nhìn thấy Chúa cao cả, Ngài có tất cả nhưng chấp nhận sinh ra trong cảnh nghèo hèn, không nhà hộ sinh, không bệnh viện quốc tế, không tiện nghi tối thiểu chỉ vì muốn cứu chúng ta khỏi trầm luân muôn đời. Nguyên cha phó trong bài giảng sáng 25/12 mở ra cho ta cái nhìn tự nhiên với con mắt phàm nhân không cao siêu. Chúng ta thấy một Hài Nhi bé nhỏ hết sức dễ thương nằm trong máng cỏ ai cũng thích, ai cũng muốn hôn, nâng niu và vỗ về. Thế nhưng có biết bao người cha, người mẹ đã phá bỏ bào thai là những đứa con thân yêu của mình mà nếu được sinh ra những em bé đó cũng dễ thương như trẻ Giêsu. Lạy Chúa xin cho chúng con cảm nghiệm được Thiên Chúa thật đang âu yếm nhìn con khi nhìn vào hang đá và cho các gia đình trong năm thánh hóa gia đình biết đón nhận con cái của mình như một hồng ân Chúa trao ban.
Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh bắt đầu lúc 20 giờ 15 và kết thúc bằng kiệu Chúa hài đồng về hang đá ngoài trời cho mọi người hôn Chúa.
Thiên Sinh
Một số hình ảnh đêm giáng sinh.
dòng người đổ về nhà thờ






hoạt cảnh đêm giáng sinh




Hai bà cháu đang kể chuyện











































PHÁO HOA BẮN LÊN TỪ HANG ĐÁ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH