label

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÓN XUÂN TÂN SỬU TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY

 

NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÓN XUÂN 

TÂN SỬU TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY

Cho dù dịch bệnh đang hoành hành đây đó trên một số vùng của đất nước, nhưng giáo xứ Cần Xây vẫn chủ động phòng tránh bằng mọi cách có thể, đồng thời tạo hình thức và bầu không khí vui chơi an toàn để hòa trong bầu khí linh thiêng của đất trời chào đón xuân Tân Sửu 2021.

Hai con trâu vàng, cây mai, cây đào biểu tượng của mùa xuân và năm Tân sửu đã được cha Phó Nguyễn Trung Khiết thực hiện đặt phía trước nhà thờ. Bên cạnh đó: cờ, hoa, đèn cũng được trang trí làm cho khung cảnh thánh đường thêm lộng lẫy, sống động. Tuy nhiên, công tác chính vẫn là lo cho các gia đình nghèo có điều kiện ăn tết bằng những phần quà bao gồm: Gạo, mì, dầu ăn, bánh mứt, thịt, hiện kim… Không để bất cứ gia đình nào đón tết trong khó khăn, trên 50 phần quà đã được gửi đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngoài lo lắng về vật chất,  giáo xứ cũng tạo điều kiện cho mọi người tắm gội tâm hồn đón Chúa xuân bằng việc xưng tội vào chiều và tối 30 Al. Được tắm gội nên các thánh lễ ngày đầu xuân dường như trên 90% người dự lễ đón nhận bí tích Thánh thể

Thánh lễ đầu xuân với lời ca rộn ràng, vui tươi của bài Thánh ca Nhập lễ đã đưa cộng đoàn phụng vụ bước vào Thánh lễ tạ ơn cầu bình an cho năm mới thật linh thiêng. Cuối thánh lễ là nghi thức mừng tuổi Chúa, chúc tuổi quí cha và mọi người, với tâm niệm xin Chúa ban cho nhà nhà được hạnh phúc, mỗi người tìm thấy sự bình an nội tâm, được vững vàng trong Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến, và hăng say tìm kiếm Nước Trời.

Ngày mùng 2 kính nhớ ông bà tổ tiên, những bài thánh ca nói về chữ hiếu đã đi vào lòng người, nhắc nhở mỗi người phải thảo hiếu với ông bà, cha mẹ. Trong bài giảng cha sở Trần Văn Khoa cũng nói về một số thực trạng đã và đang hiện hành: rất nhiều con cái bất kính với cha mẹ, quên đi bổn phận làm con, chửi cha, mắng mẹ thậm chí đánh và giết cha mẹ. Công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hãy trân trọng cha mẹ như lời sách Huấn ca (3,3.12-16) đã nhắc nhở mỗi người chúng ta phải biết yêu mến và kính trọng cha mẹ có như vậy mới làm đẹp lòng chúa.

 “Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ thì như người thu được kho tàng. Hỡi kẻ làm con hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi còn sống. Trí khôn người có suy giảm, con hãy nể vì, đừng nhục mạ người khi con đương sức trai tráng. Của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính. Vào ngày bĩ cực, công việc con sẽ được nhớ đến, như băng giá khi trời tối, tội con sẽ tan đi. Người lộng ngôn, khinh cha, dể mẹ là xúc phạm đến Thượng đế, kẻ t tạo nên họ”.

Thánh lễ ban chiều tại đất thánh cũng rất đông và đất thánh hôm nay không còn là nơi thương khóc đau buồn mà là nơi niềm vui âm dương hòa hợp được thể hiện với bông hoa, nhang đèn, sự qui tụ hiếu nghĩa của con cháu, quây quần bên người thân đã chết. Hình ảnh thật đẹp và đầy tính nhân văn.

Ngày mùng ba thánh lễ thánh hóa công ăn việc làm, làm phép xe. Buổi tối có văn nghệ, xổ số xuân, nhiều phần thưởng đã được trao cho người trúng thưởng.

Ba ngày xuân thật tuyệt vời tại giáo xứ Cần Xây, thánh lễ nào cũng đông và đó cũng là sự mong đợi của nhiều nơi không có thánh lễ vì dịch bệnh, xin chúa cứu chữa và cho dịch bệnh sớm chấm dứt.

Ảnh hưởng của dịch bệnh năm nay hoa ít hơn, nhưng cũng đủ sắc màu và hương thơm vì hoa là một thứ không thể thiếu trong ngày tết. Nhìn vào hoa với một chút suy tư: Những đóa hoa với trách nhiệm là tỏa hương thơm và khoe sắc cho đời, mỗi người chúng ta là những bông hoa được mọc lên từ vườn đời đang khoe sắc với hương thơm. Mỗi loài hoa đều mang một hương sắc và vẻ đẹp riêng, chúng ta cũng vậy, đều mang một nét riêng không ai giống ai. Đã là hoa thì phải tỏa hương sắc, hương của sự tốt lành, hương của sự thánh thiện, hương đẹp của cách sống…  Nếu bông hoa của chúng ta tỏa hương trong cuộc đời, chúng ta sẽ làm cho thế giới này thay đổi, chúng ta sẽ làm cho hình ảnh của Đức Giêsu rõ nét trong mọi người và chúng ta sẽ làm cho hình ảnh của Giáo hội là thân thể huyền nhiệm của Chúa Giêsu tỏa sáng. Mùa xuân sẽ chấm dứt, hoa sẽ tàn, nhưng bông hoa của mỗi người sẽ duy trì hương sắc đẹp đẽ, thơm tho đến cho mọi người nhất là các lương dân, có như vậy bông hoa mùa xuân cuộc đời sẽ không bị mất đi giá trị trong vườn hoa muôn sắc.

Thiên Sinh

Một số hình ảnh ngày xuân






Thánh lễ đầu xuân



Mừng tuổi Chúa




Chúc tuổi quí cha và mọi người

Tặng quà quí cha






Thánh lễ ngày 2 tại đất thánh














Thánh lễ ngày 3 và làm phép xe












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét