label

Thứ Ba, 1 tháng 2, 2022

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TẤT NIÊN VÀ TÂN NIÊN TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY

 HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TẤT NIÊN VÀ TÂN NIÊN 

TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY

CHÚC MỪNG NĂM MỚI CHA SỞ, CHA PHÓ , QUÍ CHA CỐ, QUÍ SƠ VÀ TOÀN THỂ BÀ CON GIÁO DÂN

                        Trọng kính: Cha sở, cha phó và quí cha cố

                        Kính thưa: Quí dì và toàn thể cộng đoàn dân chúa

Năm 2021 Tân sửu đã khép lại, và năm Nhâm dần 2022 đã đến. Trong thời khắc linh thiêng của ngày đầu xuân, cùng với quí cha, quí sơ, chúng con dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm tạ vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho giáo xứ trong năm qua. Đặc biệt là không có ai ra đi vì Covid. Xin muôn đời cảm tạ hồng ân Cha ban.

            Trọng kính cha sở, cha phó kính mến

Nhân dịp đầu xuân cho phép chúng con được nói đôi lời tri ân với hai cha. Cha sở đã về giáo xứ chúng con được 5 năm 6 tháng, và cha phó 1 năm 4 tháng, nhưng những công trình đã làm cho giáo xứ thì rất lớn như: sửa chữa nhà thờ, xây nhà mục vụ, xây dựng và chỉnh trang đất thánh, xây đài Đức mẹ, nâng cấp sân nhà thờ, xây nhà tình thương, chăm sóc các gia đình nghèo hàng tháng, tạo khu thư giãn sân vườn và trang trí khuôn viên thánh đường các ngày lễ lớn rất khang trang, dù giáo xứ còn nhiều khó khăn và sức khỏe của cha sở có phần suy giảm, nhưng mọi công trình đã hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt hơn hai cha đã đem đến sự gần gũi, niềm vui, sự thông cảm, chia sẻ với mọi người trong giáo xứ. Đúng là những mục tử hết mình vì đàn chiên. Chúng con biết nói lời gì cho đủ. Chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa ghi nhận mọi công việc tông đồ của hai Cha. Trước thềm năm mới, chúng con nguyện chúc hai Cha hồn an xác mạnh để vững lái đưa con thuyền Giáo xứ đến suối nguồn bình an. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi dự tính tốt đẹp đầy thiết thực của hai Cha vì lợi ích chung cho cộng đoàn chúng con.

            Riêng với các cố nhà hưu dương và quí sơ là những tấm gương sống lạc quan, yêu Chúa, phục vụ và cầu nguyện. Chúng con cũng xin kính chúc quí cha cố, qúi sơ năm mới thêm tuổi mới, thêm nhiều thánh lộc Chuá ban, thêm một mùa xuân của đời dâng hiến, thêm một mùa xuân của yêu thương và hy vọng. Là những ngọn hải đăng soi dẫn cho mọi người trong giáo xứ chúng con tìm về bên Chúa

            Kính thưa toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Qua một năm với bao vất vả nhọc nhằn, đối đầu với dịch bệnh, kinh tế quằn quại, đến nay đã tạm lắng lại để cùng hòa quyện trong niềm vui đón xuân. Mọi thăng trầm của cuộc sống, hạnh phúc có, khổ đau có, mọi lao đao khốn khổ chúng ta đều vượt qua nhờ có Chúa đồng hành. Hôm nay sự xoay vần của một chu trình mới đang mở ra, khai mở thêm nhiều ước vọng, chắc chắn sẽ kết gặt được nhiều thành đạt của cá nhân gia đình cũng như xứ đạo.

            Mừng xuân mới, thay mặt hội đồng mục vụ xin kính chúc quí vị tuổi mới đầy khôn ngoan, thánh đức, hạnh phúc và phúc lộc dư tràn. Một năm mới chắp cánh ước mơ trong vui mừng và hy vọng, một năm mới trong tinh thần liên đới và đoàn kết, một năm mới tràn đầy ân lộc Chúa ban. Một năm mới hết dịch bệnh và sức khỏe dồi dào.

            Nguyện xin Thiên Chúa là chủ của mùa xuân ban muôn ơn lành trên quí cha, quí tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Kính chúc quí vị mùa xuân an bình luôn có Chúa hiệp hành. Đoàn con xin Kính chúc.














































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét