GIÁO
XỨ CẦN XÂY
TĨNH
TÂM CHUẨN BỊ CHO TUẦN THÁNH
Giáo xứ chúng ta vừa trải qua hai ngày tĩnh tâm để chuẩn bị
dọn tâm hồn cho Tuần Thánh, cao điểm là Tam Nhật Vượt Qua.
Dưới sự hướng dẫn của Cha Giảng Phòng Tôma Trần Văn Công –
Cha Giáo TCV Teresa. Dù rất bận rộn với công việc và học hành nhưng số người
tham dự khá đông, khoảng 200 người.
Qua hai ngày tĩnh tâm cộng đoàn được mời gọi nhìn lại bản
thân mình qua hai hình ảnh: Giuda một Tông đồ được chính Chúa tuyển chọn nhưng
lại bán Chúa. Ngược lại, hình ảnh của một cậu bé chỉ sống vỏn vẹn 15 năm
trên hành trình dương thế nhưng lại trở nên một vị thánh vĩ đại của thế giới hiện
đại – Carlo Acutis. Kết thúc từng buổi tĩnh tâm cộng đoàn được lãnh nhận bí
tích Hòa giải, qua buổi tĩnh tâm và xưng tội chúng ta không chỉ được gặp gỡ
nhau, được gặp lại chính mình nhưng còn được gặp gỡ Thiên Chúa trong yêu
thương và sự tha thứ. Ý thức hơn về thân phận mỏng dòn của mình và cảm nếm tình
yêu dịu ngọt của Chúa để rồi, chính qua cuộc gặp gỡ này, chúng ta được
biến đổi, được trao ban sức mạnh nhằm nỗ lực sống đức tin cách trung
kiên hơn, tốt lành hơn trong đời sống của mình.
Xin cảm ơn và cầu nguyện cho Cha Giảng Phòng, Cha Sở, Cha
Phó. Chúc toàn thể cộng đoàn một Tuần Thánh sốt sắng và sống hân hoan trong sự
Phục Sinh của Chúa với tràn đầy ân sủng, Bình an và hy vọng.
Phêrô Thịnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét