THÁNH
LỄ MỪNG BỔN MẠNG VÀ ĐỒNG THỜI CHIA TAY CHA PHÓ
ĐA
MINH NGUYỄN TUẤN KIỆT
ĐÓN
CHA PHÓ MỚI GIUSE PHẠM THANH QUANG
Sáng nay giáo xứ Cần Xây long trọng
mừng kính Thánh Đa Minh bổn mạng của cha phó Nguyễn Tuấn Kiệt. Thánh lễ thật
đông vì có hai niềm vui đó là mừng bổn mạng nguyên cha phó và đón cha phó mới
Giuse Phạm Thanh Quang. Dù có hai niềm vui nhưng trong tâm thức đang ẩn kín một
nỗi buồn là phải chia tay nguyên cha phó Đa Minh đi nhận nhiệm sở mới. Vẫn biết
rằng đời linh mục bến đỗ không phải là một chỗ nhưng những nơi các Ngài thả neo
đều để lại bao nhớ thương, bao kỷ niệm. Trong bài chúc mừng, cám ơn và chia tay
vị đại diện đã nói về những việc cha đã làm cho giáo xứ, những tình cảm cha
dành cho mọi người. Vì thế, tình cảm này đã in đậm trong lòng mọi người. Cần
Xây luôn nhớ cha với trái tim yêu thương và nơi đây vẫn là bến đỗ thân tình khi
cha có dịp. Chúng con cầu nguyện đặc biệt cho cha trong ngày lễ bổn mạng này đồng
thời chúc cha sứ vụ mới, hành trình mới, có nhiều khó khăn nhưng sẽ mãi gặp được
niềm vui từ Thiên Chúa và mọi người. Toàn thể giáo xứ gửi đến cha bó hoa và món
quà nhỏ tượng trưng cho tình mến thương, lòng tri ân chân thành của chúng con.
Bên cạnh đó giáo xứ cũng vui mừng
đón nhận cha phó mới năng động, trẻ trung, giọng nói ấm áp sẽ là luồng gió mới giúp
mọi người trong giáo xứ năng động tìm về bên Chúa. Cha cũng nói dí dỏm bà con
nhớ nhé “ cha xức dầu mát tay lắm đó, xức là khỏe à”. Kính dâng lên cha bó hoa
chúc mừng và niềm tin yêu gửi gắm của toàn giáo xứ. Chúc cha nhiều sức khỏe và
niềm vui phục vụ.
Thiên Sinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét