label

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2025

TẠI SAO CHÚA KHÔNG TIÊU DIỆT NHỮNG KẺ CHỐNG ĐỐI CHÚA

 

TẠI SAO CHÚA KHÔNG TIÊU DIỆT NHỮNG KẺ CHỐNG ĐỐI CHÚA

Tượng Đức mẹ Sầu bi (Pieta) bị phá hủy

          Đây cũng là câu hỏi biết bao người đã đặt ra khi chỗ này chỗ kia có kẻ đang phá hoại Chúa như: Phá bỏ nơi thờ phượng, hạ bệ Thánh giá, đập tượng Chúa, tượng Mẹ, giết người theo Chúa, lấy nơi thờ tự làm những điều không tốt hoặc mục đích khác…và những lúc này có người hỏi Chúa đâu rồi mà không phạt nó cho nó sợ? Chúa không làm thế, vì Người đến thế gian là để cứu chuộc, yêu thương, tha thứ. Điều này đã được Ngài khẳng định trong Phúc âm Lc 9,51-56 khi Ngài quyết định đi Giêrusalem và dự tính vào một làng ở Samaria nhưng họ không tiếp đón. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Việc tiêu diệt đối với Chúa vô cùng dễ dàng chẳng hạn như phá hủy thành Sô Đô Ma hay khi các thượng tế và nhóm quân lính đến bắt Chúa. Chỉ một câu hỏi thôi chúng đã té ngã. Các ngươi tìm ai?  Chúng trả lời rằng: Tìm Giêsu người Na-sa-rét. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Chính ta đây! Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ.  Vừa khi Đức Chúa Giêsu phán: Chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. (Gioan 18, 5-6). Và cũng trong lúc này Phê rô đã chém đứt tai một kẻ đến bắt Chúa. Thay vì cho tiêu diệt những kẻ này Chúa đã bảo Phê rô cho gươm vào vỏ và chữa tai cho người bị chém. Cử chỉ yêu thương, cứu chữa cho dù nhưng kẻ đó đến giết Ngài. Dù đang đau đớn trên Thánh giá Ngài cũng cầu xin Chúa Cha. “Lạy cha xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết”. Giáo Hội của Chúa được xây trên nền đá và mãi mãi trường tồn, mọi thế lực Trần gian và Hỏa ngục cũng không thắng được. (Mt 16, 18)

          Là những người con của Chúa chúng ta đừng thất vọng vì những việc làm đây đó không tốt cho Đạo. Hãy cầu nguyện cho họ, Chúa biết tất cả, người đang bên cạnh chúng ta, biết chúng ta tức tối, biết chúng ta muốn Ngài phạt họ nhưng tư tưởng của Chúa không phải là tư tưởng của chúng ta. Bên cạnh đó Ngài cũng không buông lỏng những kẻ phá hoại ngài, đội lốt Ngài, giết hại dân Ngài. Ngài còn đắn đo xem họ có ăn năn không và cộng đoàn đó còn bao nhiêu người tốt lành. Hãy nghe đoạn đối thoại giữa Chúa và Abraham khi Ngài quyết định tiêu diệt thành sôđôma. "Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? "Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôma năm mươi người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành". Abraham thưa lại: Nếu còn thiếu năm người thì sao? Chúa phán: "Nếu Ta tìm thấy bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không phá huỷ cả thành". Và rồi Abraham lại xin còn 40 người, 30 người, 20 người và cuối cùng là 10  Abraham thưa: "Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người công chính ở đó thì sao?" Chúa phán: "Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá". (St 18, 20-32). Nhưng kiếm đâu ra 10 người và rồi thành Sô đô ma đã bị phá hủy.

Ngài yêu thương nhân loại bằng một tình yêu vô biên, tôn trọng tự do của con người. Ngài muốn con người nhìn thấy lỗi lần và tự xám hối. Ngài sẵn sàng tha thứ bất cứ tội gì nếu chúng ta biết ăn năn, chính vì thế không phải cái gì Ngài cũng phạt. Tuy nhiên, cũng đừng thách thức Thiên Chúa và phản bội Ngài vì Ngài rất công bằng và chính trực.

Thiên Sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét