ĐI
THAM QUAN RẠCH MƯƠNG TRÂU
VÀ GIÁO ĐIỂM PHÚ HÒA
Sáng nay đoàn xe đạp của chúng tôi gồm 4 người: cha cố Tần,
Cha Huynh, cha Đạo và tôi. Chúng tôi quyết định đi một hành trình từ Cần Xây đến
rạch Mương Trâu Phú Hòa. Dù có hơi xa so với tuổi u 80 và u 70 nhưng vì muốn
khám phá một Giáo điểm mới đó là Giáo điểm Phú hòa. Sau một thời gian hỏi đường
chúng tôi đến được vị trí của Giáo điểm. Tưởng rằng có nhà nguyện, nhà xứ hay một
lán trại nào đó để làm lễ, nhưng thật ngỡ ngàng nơi đây chỉ vỏn vẹn 6 công đất
là một cái hầm lớn. Chưa có hàng rào, chưa có nhà cửa, chỉ có cỏ mọc, vài cây
xoài đã chặt, ít cây chuối. Được chị Hạnh người ở kế bên là một tín hữu Phật
Giáo Hòa Hảo chỉ cho biết đây là đất nhà thờ. Chị rất nhiệt tình nói về khu đất
này, ranh tới đâu và cha phụ trách cho chị trồng rau khi nào cần thì trả lại.
Nói về cha phụ trách là cha Giuse Đặng Phước Thịnh chị hết sức trân trọng và
thân thương. Chị nói: “con đạo khác nhưng rất mến cha, khi cha cần gì trong khả
năng là con sẵn sàng giúp. Con ước mong cha sớm làm Nhà Thờ về đây, con sẽ tiếp
cha”. Mình hỏi chị, có nhà thờ rồi chị có theo đạo không? Chị trả lời cái này
thì con chưa giám hứa nhưng giúp cha thì con sẵn sàng.
Cha Giuse Đặng Phước
Thịnh trước khi về nhận Giáo điểm
Phú Hòa, Ngài làm cha sở giáo xứ Cần Thay, Chợ mới. Nơi đây khá tốt, nhà thờ,
nhà xứ ổn định, sinh hoạt của giáo dân đi vào nề nếp, thế mà Ngài lại rất can đảm
đi đến một Giáo điểm mới chỉ là một miếng đất không nhà nguyện, không nhà xứ,
thậm chí mỗi chủ nhật phải làm lễ ở nhà giáo dân cách đấy khoảng 1 cây số. Khi
chúng tôi đến địa điểm làm lễ là nhà ông Tư (Người chung quanh gọi là ông Tư Mụ).
Địa điểm vẫn còn hang đá rất hoành tráng và mỹ thuật trong khi các giáo xứ đã
tháo dỡ lâu rồi. Hỏi ông Tư sao chưa dỡ hang đá, ông tư nói: “Thấy Cha Thịnh bỏ
công làm tỉ mỷ nên dỡ tiếc quá vì thế tôi nói với cha để dài thêm”. Ngồi nói
chuyện, ông huyên thuyên kể về cha Thịnh với bao nhiêu tình cảm và cảm kích dành
cho giáo dân nơi đây, cũng như lòng hăng say cha muốn sớm xây dựng được ngôi
thánh đường để giáo dân có nơi qui tụ, khang trang và tham dự thánh lễ mỗi
ngày.
Ước mong là vậy, nhưng nhìn vào khu đất tôi thấy toàn là ẩn
số, chỉ việc bơm cát cho hình thành cái nền cũng phải vài nghìn khối cát, rồi đến
hàng rào, sau đó mới nghĩ tới thánh đường, nhà xứ. Một công trình đi lên từ khởi
sự “Tiền ở đâu?”thế tôi mới nói cha Thịnh can đảm thiệt. Cha có lòng nhiệt
thành, có tư duy xây dựng và tổ chức nhưng tài chính thì hạn hẹp làm sao đây.
Có lẽ khi nhận Giáo điểm này một niềm tin mà cha phó thác chắc hẳn là Thánh
Giuse bổn mạng Ngài. “Hãy đến với Giuse” việc gì khó Thánh Giuse sẽ giải quyết
cho. Với niềm tin đó, chắc chắn trong tương lai sẽ có nhà thờ tại nơi đây. Hiện
tại cha Thịnh đang chạy khắp nơi để tìm sự hỗ trợ, và nếu có sự chung tay gíup
đỡ của mọi người, tôi tin rằng ngôi Thánh đường sẽ sớm hiện diện trên phần đất
này. Cầu chúc cha có nhiều sự giúp đỡ để danh Chúa được tỏa sáng nơi đây.
Thiên Sinh
![]() |
| Cha phụ trách Giáo điểm Giuse Đặng Phước Thịnh |









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét