GIÁO XỨ CẦN XÂY
BƯỚC VÀO TUẦN THÁNH

Con người thời nào cũng vậy sẽ có những nhóm người xu nịnh, chạy theo quyền lợi đổi trắng thay đen, a dua dù biết rằng điều đó không tốt hoặc sai. Tuần Thánh khởi đầu với lễ lá kỷ niệm việc dân thành Giêrusalem đón Chúa vào thành. Họ đã trải thảm lót đường, cầm nhành lá đón Chúa và tung hô Người bởi vì, Ngài đang rất nổi tiếng và đã làm nhiều phép lạ cho họ: Hóa bánh ra nhiều để nuôi họ, chữa bệnh, trừ quỉ, cho người chết sống lại…cũng như dạy họ những điều tốt đẹp. Thế nhưng, cũng chỉ vài ngày sau họ đã theo các tư tế để lên án và giết Ngài. Hầu như họ quên đi tất cả lẽ phải, ơn nghĩa để chạy theo dua nịnh mà phản bội Ngài.
Qua bài thương khó sáng nay cha sở đã phân tích cho chúng
ta thấy ba điều: Tại sao các Tư tế ghét Chúa và xúi dục dân chúng lên án Ngài,
có lẽ chỉ vì sự ghen tuông, thấy uy tín ngài càng lên cao thì uy tín của họ bị
hạ xuống. Hơn thế nữa, Ngài còn vạch trần những giả dối của họ như là những “mồ
mả tô vôi”. Vì thế, ai xúc phạm hoặc biết những mánh khóe của họ thì phải chết.
Điểm thứ hai, Chúa đã chấp nhận cái chết đau thương của kiếp người vì yêu nhân
loại. Thật ra, Chúa không cần phải chết đau thương vẫn cứu chuộc được nhân loại,
nhưng Ngài muốn một tình yêu sâu đậm “không có tình yêu nào cao quí hơn là tình
yêu của người thí mạng mình vì bạn hữu”, Chúa đã làm như vậy. Điều thứ ba là dân
chúng theo Ngài có một niềm tin bấp bênh không vững chắc, khi bị tác động hoặc
hoàn cảnh éo le là buông xuôi. Chúng ta cũng vậy, có chấp nhận thực trạng của
mình không, có vui vẻ đón nhận những lời góp ý chân thành không, có vững vàng
trong đức tin hay không? hay chỉ giữ đạo
cho có lệ, đi lễ cho đúng luật nhưng còn
cắt đầu, cắt đuôi hoặc ngồi ngoài nhà thờ. Sẵn sàng hạ gục những ai tốt hơn
mình hoặc hằn học khi được góp ý, sẵn phạm tội dù biết đó là tội. Gặp nghịch cảnh
thay vì tín thác nơi Chúa lại bỏ Chúa. Chúa là đấng toàn năng còn chấp nhận đau
thương huống hồ chúng ta.
Tuần
Thánh là biểu hiện rõ ràng của tình Chúa yêu ta. Hãy đáp lại tình Chúa và tín
thác nơi ngài. Đừng nửa vời tung hô Chúa rồi lại phản bội Chúa. Cầu chúc mọi
người cùng đồng hành với Chúa trong cuộc khổ nạn, đồng thời dám chết đi để gột
sạch tội lỗi, hầu gặt hái được nhiều hồng ân trong tuần thánh và cùng sống lại
với Chúa phục sinh.
Thiên Sinh










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét