Thư Mục vụ tháng 9/2026
(4).jpg)
Anh chị em thân mến,
Tháng 9 hằng năm tại Việt Nam là thời điểm các trường phổ thông, đại học, đại chủng viện, học viện, tiền chủng viện và các cơ sở đào tạo bước vào năm học mới. Mỗi niên khóa là một chặng đường giúp người trẻ trưởng thành hơn về nhân cách, trách nhiệm, khả năng phân định điều thiện, xây dựng các tương quan lành mạnh, phục vụ tha nhân và nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Hiệp thông với Giáo hội Việt Nam trong năm mục vụ 2026 với định hướng “Mỗi Tín Hữu trở thành Môn Đệ Thừa Sai”, Giáo phận Long Xuyên chọn chủ đề thư mục vụ tháng 9: “Giới trẻ, với nhân tính cao quý, được đào tạo trở thành Môn Đệ Thừa Sai”.
Tin Mừng thánh Luca thuật lại: “Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa, đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,52). Đây là hình ảnh lý tưởng cho công cuộc đào tạo người trẻ mà Giáo Phận chúng ta hướng đến.
Theo mẫu gương trưởng thành của Chúa Giêsu, Giáo Phận thi hành sứ vụ giáo dục người trẻ về thể dục, trí dục và đức dục. Về thể dục, giúp người trẻ phát triển một thân thể khỏe mạnh để học tập, phục vụ và dấn thân. Về trí dục, giúp họ lớn lên trong sự khôn ngoan, biết suy tư, phân định, tìm kiếm sự thật và khám phá lý tưởng đời mình theo thánh ý Thiên Chúa. Về đức dục, giúp họ trưởng thành trong nhân cách và tình yêu, sống đúng phẩm giá cao quý của con người được Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa.
Đồng thời, Giáo Phận tháp tùng người trẻ trong ba tương quan nền tảng: với Thiên Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên. Với Thiên Chúa, người trẻ được giúp cảm nghiệm Thiên Chúa là Tình Yêu, là Cha, là Thầy và là Người Bạn luôn đồng hành. Với tha nhân, họ được hướng dẫn biết đón nhận khác biệt, xây dựng cộng đoàn hiệp nhất và phục vụ. Với thiên nhiên, họ được giáo dục ý thức trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà chung, đặc biệt trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long, để biết yêu thiên nhiên, yêu con người và yêu mến Đấng Tạo Hóa.
Như vậy, giáo dục Kitô giáo hướng đến việc đào tạo con người toàn diện. Tinh thần này cũng được nhấn mạnh trong thông điệp “Magnifica Humanitas - Nhân Tính Cao Quý” của Đức Giáo hoàng Leo XIV. Theo đó, mỗi người cần được nhìn nhận trong phẩm giá cao quý của mình, được tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển những khả năng Thiên Chúa đã ban. Qua giáo dục, người trẻ được giúp trả lời những câu hỏi căn bản về căn tính, ý nghĩa cuộc sống và tương lai của mình: Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Tôi muốn trở thành người như thế nào? Tôi có thể làm gì để cống hiến cho đời? Tôi sẽ xây dựng gia đình hay dâng hiến cuộc đời cho Chúa? Như vậy, công cuộc giáo dục của Giáo Phận nhằm đồng hành để người trẻ khám phá ơn gọi làm người, ơn gọi Kitô hữu và ơn gọi riêng mà Thiên Chúa dành cho mỗi người.
Mục tiêu cuối cùng của việc đào tạo là giúp mỗi tín hữu trở thành môn đệ thừa sai sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng qua lời mời gọi “Hãy thả lưới chỗ nước sâu” (Lc 5,4). Trong hành trình ấy, Giáo Phận giới thiệu ba con đường ơn gọi căn bản cho người trẻ: ơn gọi giáo dân, trở nên men muối giữa đời; ơn gọi tu sĩ, sống đời thánh hiến theo các lời khuyên Phúc Âm; và ơn gọi giáo sĩ, phục vụ Dân Chúa qua việc rao giảng Lời Chúa, cử hành các Bí tích và hướng dẫn cộng đoàn.
Anh chị em thân mến,
Nhìn lại 66 năm lịch sử của Giáo Phận, chúng ta có nhiều lý do để tạ ơn Thiên Chúa về truyền thống giáo dục đáng trân trọng của Giáo Phận. Từ khi thành lập năm 1960, giáo dục luôn là một trong những ưu tiên của công cuộc loan báo Tin Mừng. Bên cạnh các giáo xứ, nhiều trường tiểu học và trung học Công Giáo đã được xây dựng, góp phần đào tạo con người và phục vụ xã hội.
Ngoài ra, Giáo Phận cũng đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo linh mục tương lai. Chỉ sau một năm được thành lập, Giáo Phận đã lần lượt thành lập các cơ sở để đào tạo chủng sinh như: Trường Dũng Lạc Xóm Mới (1961), Tiểu Chủng Viện Á Thánh Phụng Châu Đốc (1962), Tiểu Chủng Viện Têrêsa (1964) đến Đại Chủng Viện Tôma Long Xuyên (1972).
Sau năm 1975, trong những hoàn cảnh mới, dù không còn trực tiếp điều hành các trường học và chủng viện, Giáo phận vẫn tiếp tục quan tâm đến giáo dục qua các lưu xá, học bổng dành cho học sinh nghèo. Bên cạnh đó, Giáo Phận luôn cổ vũ, tháp tùng và phân định ơn gọi ngay tại các giáo xứ, giáo họ và giáo điểm truyền giáo. Từ năm 1988, chủng sinh của Giáo Phận đã được gửi đến tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Quý - Cần Thơ.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta nhận ra giáo dục luôn là một trọng tâm trong sứ mạng của Giáo Phận tại đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, Giáo Phận rất quan tâm đến việc đào tạo linh mục và tu sĩ tương lai. Giáo Phận đã hình thành một tiến trình cổ vũ, tháp tùng và phân định ơn gọi mang tính liên tục: Lễ sinh - Dự tu học sinh cấp II và cấp III - Dự tu sinh viên đại học - Tu sinh trong tiền chủng viện - Chủng sinh trong chủng viện - Thường huấn sau khi chịu chức linh mục. Đây là một hành trình dài của sự đồng hành, đào tạo và trưởng thành trong ơn gọi.
Từ những suy tư trên, toàn thể Dân Chúa trong Giáo Phận được mời gọi hiệp thông và đồng trách nhiệm trong sứ vụ giáo dục thế hệ trẻ hôm nay. Các bậc cha mẹ hãy là những người đầu tiên gieo mầm ơn gọi Môn Đệ Thừa Sai nơi con cái mình. Các giáo xứ hãy xây dựng môi trường thuận lợi qua các sinh hoạt như Thiếu Nhi Thánh Thể, ca đoàn thiếu nhi, lễ sinh và các nhóm tìm hiểu ơn gọi… Các linh mục hãy nhiệt thành đồng hành với người trẻ trên hành trình khám phá và sống ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi linh mục và tu sĩ. Các tu sĩ hãy tiếp tục làm chứng cho vẻ đẹp của đời sống thánh hiến và sứ vụ thừa sai. Các huynh trưởng và giáo lý viên, bằng sứ vụ giáo dục của mình, hãy giúp người trẻ nhận ra và phát triển những khả năng Thiên Chúa đã trao ban để phục vụ Giáo Hội và xã hội.
Để thực hiện định hướng mục vụ này, mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Phận được mời gọi cùng xây dựng một môi hệ thống giáo dục và đào tạo ơn gọi. Trong đó, gia đình, giáo xứ, linh mục, tu sĩ và Ban Mục Vụ Ơn Gọi hãy cộng tác với nhau để cùng hướng đến mục tiêu là giúp người trẻ trưởng thành trong nhân cách và trở thành những môn đệ thừa sai. Cách riêng, chúng ta hãy quan tâm đến những người trẻ nghèo, những em ở vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, để các em cũng có cơ hội phát triển và đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.
Riêng các bạn trẻ thân mến,
Năm đào tạo 2026-2027 đang mở ra trước mắt các con với những chặng đường và môi trường mới. Dù đang học tại trường phổ thông, đại học, tiền chủng viện hay chủng viện, Bố muốn nhắn nhủ rằng: đừng chỉ học để đạt thành tích, nhưng hãy học để trở thành người tốt; đừng chỉ học để có một nghề nghiệp, nhưng hãy học để khám phá ơn gọi của mình. Trong việc học, đừng chỉ tự hỏi mình sẽ nhận được gì, nhưng hãy nghĩ đến những gì mình có thể đóng góp cho tha nhân và xã hội. Đừng chỉ hỏi cuộc đời sẽ cho mình điều gì, nhưng hãy hỏi Thiên Chúa muốn mình phục vụ ai.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta hãy phó thác thế hệ trẻ của Giáo Phận cho Chúa Giêsu, Đấng đã lớn lên trong gia đình Nadarét và chuẩn bị cho sứ vụ cứu độ qua những năm tháng học tập, lao động và đời sống thường nhật.
Chúng ta cũng xin Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ Giáo Hội, luôn đồng hành và chuyển cầu cho những người trẻ của Giáo Phận.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho các gia đình, các cơ sở giáo dục, các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và tất cả những ai đang dấn thân trong sứ vụ giáo dục và cổ vũ ơn gọi. Cách riêng, xin Chúa chúc lành cho người trẻ, để các bạn lớn lên trong nhân tính cao quý, trưởng thành trong đức tin và trở thành những môn đệ thừa sai nhiệt thành giữa lòng thế giới hôm nay.
+ Giuse Trần Văn Toản
Giám mục giáo phận Long Xuyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét