label

Thứ Hai, 13 tháng 12, 2021

GIÁO XỨ CẦN XÂY CHUẨN BỊ ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN TRONG MÙA DỊCH COVID

 

GIÁO XỨ CẦN XÂY CHUẨN BỊ 

ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN TRONG MÙA DỊCH COVID

 

NOEL năm nay diễn ra trong cảnh đại dịch Covid đang hoành hành, tử vong, dương tính là những từ cửa miệng của mọi người khi gặp nhau. Người người, nhà nhà sợ sệt, đi đến đâu cũng thấy giăng giây, bảng đỏ, thậm chí tình cảm con người trước kia thân thiết bây giờ cũng ngại gặp nhau. Phải chăng đó là những điềm lạ mà Đức Giê-su nói với các môn đệ trong Phúc âm Luca năm C chủ nhật thứ nhất mùa vọng : “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu…. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến”.

Vậy có phải sợ gì không? Nước Chúa đang đến và sẽ đến. Chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa vọng cũng là mùa chờ đợi con Chúa đến của dân Do Thái khi xưa và đặc biệt của mỗi người chúng ta khi Chúa đến lần cuối trong cuộc đời.  Quan trọng là mỗi người đã sẵn sàng chưa. Tận thế có thể còn xa, nhưng ngày cuối đời của mỗi người thì rất gần. Ðối với Kitô giáo, ngày tận thế không phải là ngày buồn, ngày của hủy diệt và tang tóc, nhưng là ngày của thân xác được sống lại, ngày khai sinh một thế giới mới không bị hận thù chết chóc đe dọa. Ngày tận thế là ngày Chúa quang lâm. Chúng ta phải sẵn sàng ra đón Ngài. Sẵn sàng là cùng với Chúa xây dựng một trái đất đầy tình thương và công lý. Đứng lên, ngẩng đầu lên để đi đón Chúa bằng các việc đạo đức, bác ái với mọi người, chăm sóc những người bị Covid. Sẵn sàng biến trái đất thành con đường dẫn tới Thiên đàng để ngày  Chúa quang lâm không còn là một ngày bất ngờ đối với những ai biết sẵn sàng chuẩn bị và chờ đợi. “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” Vậy thì nghe lời chúa anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sẽ được cứu chuộc.

Năm nay có nhiều giáo xứ rất hạn chế trang hoàng Giáng sinh nhưng giáo xứ Cần Xây đang đứng thẳng và ngẩng đầu lên sẵn sàng trang hoàng đón Chúa. Ngay từ chủ nhật thứ I mùa vọng, cha phó đã mời gọi mọi người sống tinh thần tỉnh thức, ước vọng và khao khát đón chờ Chúa đến. Ngoài việc chuẩn bị tâm hồn bằng việc nhắc nhở mọi người thứ tư, thứ năm tuần bốn mùa vọng đi xưng tội rước lễ, tham dự thánh lễ trực tiếp hoặc trực tuyến, chúng ta cũng chuẩn bị mặt hình thức bằng việc làm hang đá, trang hoàng nhà thờ. Hang đá năm nay không hoành tráng, cũng đủ sắc màu nhưng đi vào nội tâm. Tông màu trang trí các gốc cây là màu xanh hy vọng và dừng lại là một hang đá trắng tuyết đơn sơ như một tiếng kêu từ trong sa mạc hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi núi đồi, phải bạt cho thấp. Rồi hết mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” Có được như thế phải nhờ công sức rất lớn của cha phó Nguyễn Trung Khiết, vừa chỉ đạo vừa làm và trèo lên những chỗ nào khó khăn. Xin Chúa ban nhiều hồng ân trên cha.

Dịch bệnh ngày càng lan tràn, sống chết trong gang tấc, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng, nhưng chúng con biết rằng Chúa đâu muốn đến để hủy diệt, Chúa đâu muốn mất một người nào. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa đứng dậy và ngẩng đầu lên xây dựng một thế giới yêu thương, công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến với mỗi người chúng con là một ngày vui trọn vẹn. Cầu chúc mọi người sống mùa vọng an bình không sợ hãi và sẵn sàng đứng dậy, ngẩng đầu lên đón Chúa Giáng sinh

                                                                                                  Thiên Sinh

Hình ảnh chuẩn bị giáng sinh























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét