label

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA CỐ TÔMA NGUYỄN VĂN MÂN

 THÁNH LỄ AN TÁNG CHA CỐ TÔMA NGUYỄN VĂN MÂN

 

Vào lúc 9g00 sáng thứ Ba, ngày 20/09/2022, giáo phận Long Xuyên đã dâng Thánh lễ An táng cho Cha cố Tôma Nguyễn Văn Mân tại nhà thờ giáo xứ Cần Xây, giáo hạt Long Xuyên.

 

 

Chủ tế Thánh lễ là Cha Tổng Đại diện Luy G. Huỳnh Phước Lâm. Cùng đồng tế với ngài có khoảng 100 linh mục trong và ngoài Giáo phận. Và có sự hiện diện đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý linh tông, huyết tộc, quý chức Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn.

 

Trong phần chia sẻ lời Chúa, dựa vào Thư thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Rôma nhắc nhở về ý nghĩa của đời sống Kitô hữu: “Không ai trong chúng ta sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa” (Rm 14, 7-9), cha Tổng Đại diện Luy đã chia sẻ: “Cha cố Tôma đã sống trọn cuộc đời Kitô hữu, sống cho Chúa và chết cho Chúa, sống cho Giáo hội và chết cho Giáo hội. Cha cố Tôma là quà tặng quý giá của Thiên Chúa ban cho giáo phận Long Xuyên:

 

1/ Cha cố Tôma là mục tử nhân lành, sống gắn bó với đàn chiên: Ngài là cha sở tiên khởi giáo xứ Cồn Trên – hạt Chợ Mới. Trong suốt 38 năm mục vụ xuyên suốt chỉ tại một họ đạo duy nhất tại Cồn Trên. Còn vài ngày nữa là kỷ niệm 45 năm linh mục của cha cố, ngày 7/10/2022.

 

2/ Cha cố Tôma với biệt danh cha “Tôma Đức Bà”: Cha cố có lòng kính mến Đức Mẹ một cách đặc biệt. Khi nói về Đức Mẹ, ngài có thể nói suốt cả giờ đồng hồ mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngài còn tự tin nói rằng: “Tôi là cha Tôma Đức Bà”.

 

3/ Cha cố Tôma là nhạc sĩ: Ngài sáng tác các bài nhạc đạo đơn sơ, đặc biệt ngài còn sáng tác các bài ca vọng cổ được trích ra từ Kinh Thánh.

 

Như vậy, cả cuộc đời linh mục của Cha cố Tôma là một cuộc đời sống trung thành phụng sự Chúa và dấn thân phục vụ tha nhân. Ngài là hạt giống chết đi để sinh nhiều bông hạt”.

 

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha sở Phaolô Trần Văn Khoa – Giám đốc Nhà hưu dưỡng Cần Xây - đã cử hành nghi thức tiễn biệt Cha cố Tôma.

 

Thay mặt linh tông, huyết tộc, thầy Tôma Trần Văn Công (Khóa 17 Đại Chủng viện Thánh Quý – Cần Thơ) cảm ơn cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ trong và ngoài giáo phận, cùng cộng đoàn các giáo xứ Cần Xây và mọi thành phần Dân Chúa đã đến phúng viếng, chia buồn và hiệp dâng Thánh lễ An táng, cầu nguyện cho Cha cố Tôma.

 

Thánh lễ kết thúc,  Linh cữu Cha cố Tôma được đưa đến Nghĩa trang Nhà Hưu dưỡng Cần Xây, và thân xác Cha cố Tôma được yên nghỉ tại đây. Giờ đây, thân xác ngài đã trở về với cát bụi, chờ ngày phục sinh, ươm mầm cho bao hạt giống Tin Mừng tiếp tục nảy sinh giữa lòng thế giới hôm nay.

 

Đôi nét về Cha cố Tôma Nguyễn Văn Mân:

- Sinh năm 1944 tại Nam Định

- Thụ phong Linh mục: Ngày 07/10/1977

- Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại Giáo xứ Cồn Trên - Giáo Hạt Chợ Mới (1977-2014)

- Năm 2014-2022: Hưu dưỡng tại Nhà Hưu dưỡng Cần Xây

- Chúa gọi về ngày 18/09/2022, tại Nhà Hưu dưỡng Cần Xây, khép lại một hành trình 78 năm tại dương gian và 45 năm trong sứ vụ linh mục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét