CHÚNG
TA CHUẨN BỊ GÌ CHO MÙA VỌNG
Hang đá giáo xứ cần xây đang làm
Ngay từ tuần thứ I mùa vọng các nhà thờ đã bắt đầu làm hang
đá. Vì thế, nhiều người lầm tưởng rằng cứ làm hang đá là xong và chiêm ngưỡng
hang đá là đủ. Không phải thế, Chúa đã xuống trần hơn hai ngàn năm và việc làm
hang đá chỉ là gợi nhớ lại kỷ niệm năm xưa Chúa đã xuống trần thế nào. Đây cũng
là dịp chúng ta truyền giáo bằng hình ảnh, bằng cuộc sống, bằng tiếp đón. Hiện
tại Noel đã trở thành ngày lễ của toàn thế giới. Ngày đó là ngày vui của cộng đồng
không phân biệt lương giáo. Nhiều người chủ yếu là đi chơi, đi ngắm hang đá. Biết
đâu sự khác biệt trong sáng tạo cách làm hang đá sẽ gợi nơi họ sự tò mò và làm
lay động biến đổi tâm hồn họ tìm về với Chúa.
Giáo hội rất khôn ngoan khi sắp xếp những bài đọc cuối năm
phụng vụ nhắc mọi người về số phận cuộc đời, phán xét của Chúa, cỏ và lúa sẽ được
tách riêng. Người lành kẻ dữ chẳng còn đứng chung và vinh quang Thiên Chúa dành
cho những ai trung thành với Ngài. Còn kẻ dữ, sẽ bị quăng vào nơi đau khổ ngàn
thu. Khi biết điều này, những người Công giáo chúng ta sẽ làm gì trong mùa vọng?
Cuộc sống bấp bênh, sống nay chết mai là chuyện thường. Tôi có sống qua mùa vọng
này không? Trong mùa vọng này tôi có chết không? Chẳng ai biết điều nào sẽ xảy
ra. Thế thì chuẩn bị và sẵn sàng là chắc nhất. Trước tiên chúng ta hãy dọn tâm
hồn, san bằng những chỗ gồ ghề, nắn lại những khúc quanh co sao cho bằng phẳng
và thẳng tắp. Gồ ghề, quanh co đó là gì?:
là dục vọng; là thiếu trách nhiệm trong bổn phận làm ông bà, cha mẹ, con cái;
là tin tưởng ngẫu tượng Thần tài hoặc bụt thần nào đó ngoài Chúa; là thiếu sự
quan tâm đến mọi người, chỉ sống cho riêng mình, chẳng biết ai trong khu xóm,
trong giáo xứ, ai chết mặc ai; là làm biếng trong công việc, ăn nhậu say sưa, cờ
bạc…Những gồ ghề đã được san phẳng thì tâm hồn chúng ta sẽ là một hang đá ấm áp
mời Chúa ngự vào. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy dành thời gian xét mình, xưng
tội, đón Chúa qua bí tích Thánh Thể mỗi ngày, để Chúa và ta được hòa tan trong
nhau, có như vậy mùa vọng mới thực sự có ý nghĩa. Hơn nữa, mùa vọng riêng của từng
người đã được sẵn sàng, dù Chúa có đến hôm nay hay ngày mai chúng ta vẫn vui mừng
ra nghênh đón Chúa. Hạnh phúc của chúng ta là được đón Chúa mỗi ngày nếu chúng
ta đi lễ và rước lễ vậy tại sao chúng ta không làm? Những điều này nếu được duy
trì thường xuyên chúng ta có sợ chết không? Chẳng gì phải sợ, vì lúc nào chúng ta cũng sống trong tinh thần
mùa vọng và hang đá tâm hồn chắc chắn Chúa sẽ ngự vào. Cầu chúc mọi người sống
và thực hành mùa vọng để hang đá tâm hồn lúc nào cũng có Chúa.
Thiên Sinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét