label

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2024

TÌNH CHA NGÀY TRUYỀN THỐNG NHỚ VỀ CÁC LINH MỤC HƯU DƯỠNG GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

 

TÌNH CHA NGÀY TRUYỀN THỐNG

NHỚ VỀ CÁC LINH MỤC HƯU DƯỠNG

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

          Cũng như mọi năm ngày 27/12 Đức cha Giáo phận Long Xuyên về Giáo xứ Cần Xây dâng thánh lễ cầu nguyện cho các Linh mục hưu dưỡng của giáo phận. Năm nay cùng dâng thánh lễ với Đức cha có hơn 50 Linh mục, số giáo dân thì hình như khiêm tốn hơn so với các năm trước. Khởi đầu thánh lễ, Đức cha, quí cha và mọi người chúc mừng các cố đồng thời Đức cha cũng cám ơn các Ngài đã cống hiến cho Giáo phận suốt tuổi thanh xuân, bây giờ trở về nghỉ ngơi vẫn sống chứng tá, cầu nguyện cho Giáo phận.

          Có phải khi về hưu các Linh mục sẽ phải cô đơn trong một khung trời thu hẹp không? Nếu nhìn với con mắt con người có lẽ đúng, vì sức khỏe các ngài đã suy yếu, chân tay đi lại hoặc làm việc khó khăn, số người đến thăm hạn chế. Có vị chỉ sống thui thủi một mình. Nhưng với Thiên Chúa các Ngài không cô đơn mà đang được kết hợp nhiều hơn với Chúa. Hình ảnh Thánh Gioan đã được Đức cha nói trong bài giảng cũng được ví von như đời Linh mục. Khi theo Chúa Gioan cũng đầy nhiệt huyết, cũng mắc sai lầm, cũng thích có quyền nhưng lại được Chúa yêu thương trao đức Mẹ cho Ngài chăm sóc. Cũng chính sự yêu thương này, Gioan đã thấy ngay khi nhìn vào mộ trống và tin rằng Chúa đã sống lại. Đời Linh mục cũng vậy, cũng đầy mơ ước, cũng có những sai lầm, giờ đây trong sự nghỉ ngơi sẽ nhìn thấy Chúa rõ hơn, kết hợp với Ngài vậy thì sao cô đơn được.

          Nói thế thôi, phần con người vẫn còn đó, cũng như Chúa Giêsu giờ phút trong vườn cây dầu và trên Thánh giá vẫn phải thốt lên “Lạy cha sao cha bỏ con” (Mc 15.34) "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với thầy" (Mc 14.38). Chính vì thế các cha cũng rất cần sự thăm hỏi và động viên của mọi người. Đừng quên ơn các Ngài nhất là những giáo xứ nơi các Ngài phục vụ. Trong phần đầu khi nói số giáo dân thì khiêm tốn phải chăng cuộc sống, kinh tế, hay tâm thức dần lãng quên. Trong bài Tình cha được cất lên trước khi kết lễ; “Ơn cha như đuốc soi trên đường, đuốc soi tâm hồn” Hãy đền đáp những ngày còn lại. Các Ngài đã khai tâm, dạy dỗ chúng ta làm người, làm con Chúa. Xin  Đừng quên các Ngài, hãy dành ít thời gian cho các Ngài.

          Cuối thánh lễ một đại diện giáo dân đã chúc mừng quí cố, cám ơn quí cố, đưa ra những lý do chúng con còn hờ hững với những người cha thân yêu của mình, đồng thời xin lỗi vì những sự hờ hững đó. Cảm xúc thiệt, nhưng hãy để cho những cảm xúc đó đi vào hành động và lắng đọng lại con tim.

          Đang trong mùa Giáng sinh. Xin Chúa hài đồng luôn gìn giữ, đồng hành với các Ngài như trong máng cỏ với sự nghèo hèn, cô đơn, thấp hèn nhưng là một hào quang chói lọi cho muôn dân tìm tới.

Thiên Sinh















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét