label

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2025

NỖI LÒNG CỦA NGƯỜI CHA CHUNG THƯƠNG NGƯỜI CÓ 14 MỐI

 

NỖI LÒNG CỦA NGƯỜI CHA CHUNG THƯƠNG NGƯỜI CÓ 14 MỐI


             

         Sáng 29 Al kết thúc năm con Rồng và chuẩn bị bước sang năm con Rắn, Đức cha Giuse Trần Văn Toản Giám mục Giáo phận Long Xuyên đã về giáo xứ Cần Xây dâng thánh lễ Tất niên cầu cho Giáo phận nói chung và mọi thành phần trong Giáo phận nói riêng. Trước tiên Ngài cảm tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa ban cho giáo phận và mọi người, đồng thời Ngài cũng nói về những điều năm qua Chúa đã dành cho Giáo phận: Duy trì truyền thống; Lòng hiếu thảo với Chúa, với những vị tiền nhiệm; Nhân sự luôn dồi dào; Thượng hội đồng hiệp hành với sự tham gia, Hiệp thông, đồng trách nhiệm; sau cùng là ơn Năm Thánh. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, tạ lỗi với Chúa như lời kinh Magnificat và đồng thời thực hiện năm mục tiêu trên đường lữ hành như là: Tập trung vào Chúa thánh thể; Gặp Chúa nơi người khó khăn “thương người có 14 mối”; Tiếp tục đào tạo chính mình và cộng tác giáo dục đức tin; Đồng hành trách nhiệm và cuối cùng là trở thành niềm hy vọng cho mọi người.

        “Thương người có 14 mối” và “trở thành niềm hy vọng cho mọi người” được Đức cha nhắc đi nhắc lại nhiều lần không chỉ trong bài giảng hôm nay mà trong rất nhiều cuộc họp cũng như phác họa chương trình Ban mục vụ loan báo tin mừng. Đây chắc hẳn là mối trăn trở của Ngài với đoàn chiên, hãy làm gì cho họ. Cho họ sự bình an nơi thế trần và niềm hy vọng về một tương lai vinh hiển bên chúa tình yêu.

            Thánh lễ sáng nay rất đông, cảm động. Mọi người cùng chung tâm tình tạ ơn Chúa và tạ tội với Ngài vì những hồng ân cũng như những lỗi lầm trong năm qua. Nhân dịp này Cha sở Cần xây đại diện Giáo dân chúc tuổi Đức cha. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Đức cha nhiều sức khỏe và hồng ân Thiên Chúa để Đức cha hướng dẫn Giáo phận theo lòng Chúa mong ước. Chúng ta cùng hợp tác với Ngài để giáo xứ và Giáo phận ngày càng tươi đẹp hơn

Thiên Sinh

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét