label

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2025

XUÂN ĐOÀN TỤ BÊN CHÚA BÊN GIA ĐÌNH TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY

 XUÂN ĐOÀN TỤ BÊN CHÚA BÊN GIA ĐÌNH

TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY

          Dù trong thời buổi kinh tế khó khăn hầu hết các gia đình con cái cháu chắt phải đi làm ăn xa, nhưng những ngày xuân họ đã trở về đoàn tụ với gia đình với giáo xứ. Thật vậy, thánh lễ ba ngày đầu xuân rất đông người tham dự và sau mỗi thánh lễ mọi người còn ở lại sân thánh đường gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúc nhau những lời tốt đẹp. Sân Thánh đường năm nay trang hoàng màu sắc khá bắt mắt nên ai cũng muốn ở lại chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm ngày xuân vui vầy.

          Trong ngày mùng 1 mọi người cùng chúc tuổi Chúa, chúc tuổi cha sở, cha phó, quí cha cố và chúc tuổi nhau. Cầu mong năm mới nhà nhà, người người bình an, hạnh phúc, phát đạt và ơn Chúa tuôn tràn.

          Ngày mùng hai kính nhớ ông bà tổ tiên, dường như cội nguồn lại khơi dậy với tâm tình biết ơn. Trong thánh lễ buổi sáng cha phó đã dùng bản nhạc của Đen Vâu “Mang tiền về cho mẹ đừng mang u phiền về cho mẹ…”để nói về lòng hiếu thảo. Không phải chỉ mang tiền về là đủ mà phải mang yêu thương, mang sự chăm sóc, quan tâm. Cho dù cha mẹ có quên lãng, có lẫn lộn, có khó tính bổn phận làm con vẫn phải biết trân quí, chăm sóc bằng những lời nói nhẹ nhàng, nâng niu như một báu vật. Khi các ngài đã khuất phải cầu nguyện cho các ngài sớm hưởng thánh nhan Chúa. Buổi chiều thánh lễ tại đất thánh rất đông, con cháu tụ họp bên ngôi mộ người thân của mình thật tình cảm và ấm áp. Nơi đây nhìn thấy sáng rực muôn màu, màu hoa, màu quần áo, màu yêu thương. Nghĩa trang hôm nay thật đẹp, không còn là nơi hoang vắng sợ sệt mà là nơi ấm áp tình người, nơi ghi nhớ công ơn với người quá cố, nơi nhớ lại những kỷ niệm người thân của mình. Lời giảng của cha sở cũng nhắc nhở mọi người biết thảo kính mẹ cha khi còn sống cũng như khi đã qua đời. Ngài đặc biệt lưu ý: “ nhớ cầu nguyện cho người đã khuất mỗi ngày, đừng chờ tới ngày giỗ đọc sơ sai vài kinh”. Nếu người thân của chúng ta còn đang phải đền tội nơi luyện hình, họ chờ đợi chúng ta từng giờ, từng phút nhưng không kêu được. Khi còn sống ở thế gian, lúc đói họ còn gọi chúng ta cho ăn, nơi luyện hình điều đó không thể xảy ra. Hãy nhớ cầu nguyện cho các ngài hàng ngày.

          Ngày mùng 3 thánh hóa công ăn việc làm. Dù kinh tế khó khăn nhưng thấy các gia đình giáo xứ có vẻ khấm khá hơn, xe mô tô, ô tô nhiều hơn. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Chúa là tất cả, Thánh Phao lô đã nói: “Tôi trồng, Apollô tưới, nhưng chính Thiên Chúa cho mọc lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả. Nhưng Thiên Chúa Đấng làm cho lớn lên mới đáng kể” (1Cr 3,6-7). Thật vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng những công việc, của cải chúng ta đang có là do sức mình, chẳng có gì bởi Chúa. Thật là thiếu sót, nếu chúa cho một cơn dịch, một bệnh nặng hay bầu trời thiếu Oxy chúng ta còn lại gì? Chúng ta sẽ trở về cát bụi. Hãy phó thác công việc và đường đời cho Chúa.

          Ba ngày tết đã qua đi, sự xum vầy bên Chúa, bên gia đình còn giữ lại. Cội nguồn là nơi chúng ta trở về, hãy duy trì bền vững suốt năm mới này. Cầu chúc mọi gia đình trong giáo xứ luôn khơi dậy ngọn lửa tình yêu để làm ấm lại và trở thành niềm hy vọng của nhau.

Thiên Sinh

























































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét