ĐÊM
NOEL 2025 TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY
Giáng sinh năm nay mưa bất thường làm hụt hẫng những tính
toán của bao người! nhiều người bạn từ vùng Cái Sắn, Thành phố HCM quay trực tiếp
cảnh mưa rất lớn kèm những lời than vãn: thế này thì hang đá hết đẹp, diễn nguyện
sao thực hiện được. biết bao nhiêu công tập dượt giờ bỏ đi …vân vân và vân vân.
Giáo xứ Cần Xây cũng vậy, các em diễn nguyện đứng chờ không
yên. Hạt mưa cứ rơi và dần lớn lên rồi ngưng lại. Mừng quá, diễn nguyện bắt đầu
vượt qua biển đỏ an lành, nhưng đến khi Sứ thần truyền tin mưa lại lớn lên và rồi
diễn nguyện phải ngưng tại đây! hẹn lại năm sau. Cho dù mưa nhưng số người tiến
về sân nhà thờ chiêm ngắm hang đá cũng như xem diễn nguyện khá đông. Ai cũng trầm
trồ khen hang đá năm nay đẹp lắm.
Trong bài giảng của cha phó Ngài nói: Sự kiện trời mưa đã
làm đảo lộn nhiều tính toán cho việc tổ chức. Có lẽ Chúa muốn vậy, để chúng ta
cảm thông thật sự với hang đá nghèo nàn, lạnh lẽo, tuyết rơi, không đèn, không
lò sưởi mà gia đình Thánh Gia đã tạm trú. Hiện thực hơn nữa, Chúa muốn chúng ta
đồng cảm với những người đồng bào miền Trung, Tây nguyên khi cơn lũ tràn về cuốn
trôi hết cửa nhà, tài sản, thậm chí mạng sống những người thân yêu. Ôi, thật bi
thương! Sự khốc liệt của thiên tai đã để lại bao đau thương chưa hàn gắn được.
Những túp lêu đang là hiện thực của bao gia đình và cũng là bài học cho mỗi người
chúng ta phải luôn sẵn sàng. Sẵn sàng đón nhận, phòng chống khi thiên tai ập đến.
Sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn và con người của chính mình khi chúa gọi. Xin cho
chúng con biết đón nhận những nghịch cảnh như là thay đổi khẩu vị của cuộc sống
mà không oán trách ai.
Do trời mưa nên trong nhà thờ chật cứng người, nhưng mọi
người tham dự thánh lễ lại rất nghiêm trang và sốt sáng. Sau thánh lễ trời hết
mưa kiệu Chúa Hài đồng về hang đá diễn ra tốt đẹp. Bài hát “hát khen mừng Chúa
Giáng sinh ra đời” vừa cất lên, pháo hoa từ ban công thánh đường và hang đá được
bắn lên trong khoảng 10 phút thật trang trọng và đẹp mắt. Ai cũng nói Cần Xây
năm nay chơi lớn. Kết thúc pháo hoa là lời chúc mừng Giáng sinh của cha sở đến các
thành phần dân chúa và tràng pháo tay chúc mừng vang lên kèm theo là những cái
bắt tay chúc mừng nhau.
Nguyện xin Chúa Hài đồng đổ tràn ân sủng đến mọi gia đình,
mọi thành phần dân Chúa. Xin người đem bình an cho thế trần nhất là những nơi
đang chiến tranh loạn lạc, thiên tai và an ủi họ.
Thiên Sinh












Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét