THÁNH
LỄ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA CÁC LINH MỤC HƯU DƯỠNG
TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY NĂM 2025
Truyền thống của Việt Nam “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ
kẻ trồng cây”. Ý thức thâm sâu điều này, mà mọi người từ các giáo xứ có nguyên
cha sở đang hưu dưỡng tại nhà hưu cần xây cùng tụ họp về để gặp gỡ, thăm hỏi
người cha kính yêu của mình. Thời tiết hôm nay thật đẹp, mát mẻ như chiều lòng
thế nhân. Vì thế, khuôn viên thánh đường
giáo xứ Cần Xây đầy ô tô, xe máy và giáo dân từ các nơi. Nhìn thế thôi đã đủ ấm
lòng vì biết rằng lòng hiếu thảo còn rất đậm trong lòng mỗi người.
Chủ tế hôm nay là Đức cha giáo phận và rất đông các cha đồng
tế. Thánh lễ thật sốt sáng, cảm động. Trong từng lời nói Đức cha luôn nhắc về
các cố nhà hưu như là những cây cao bóng cả cho đàn em noi theo. Bài giảng ngài
nhấn mạnh hai trạng thái nơi các cố đó là siêu việt và xuyên thấu. Siêu việt
trong cảm nhận: như Thánh Gioan khi tới mồ nhìn vào và đã tin rằng Chúa sống lại.
Siêu việt trong đón nhận: khi hoàn thành nhiệm vụ và âm thầm trong cõi nhân
sinh. Siêu việt trong sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa bằng thánh lễ, Thánh
thể và chuỗi môi côi. Từ đó có cái nhìn xuyên thấu về tình yêu mà Thiên Chúa đã
dành cho mình, cho tha nhân, cho nghịch cảnh và cho sứ vụ của mình.
Thật vậy, khi các cố đã chấp nhận đời dâng hiến là chấp nhận
xuyên thấu những viễn cảnh trong tương lai để trở thành siêu việt là kết hợp mật
thiết với Thiên Chúa. Tuy thế, là con người yêu đuối với tuổi già bệnh tật đôi
khi sẽ làm nhụt khí và mất niềm tin. Vì thế, Đức cha nhấn mạnh ở phần cuối của
bài giảng với các linh mục đồng tế rằng: “hãy hiệp hành với các cố” đó là những
người thầy, người ông, người cha tinh thần để rồi chúng ta cũng sẽ về hưu như vậy.
Trong tinh thần tri ân, một vị đại diện lên đọc bài cảm tạ
các cố và cám ơn cha sở Cần Xây, cũng là cha Giám đốc nhà hưu dưỡng đã tổ chức
long trọng thánh lễ này để cho các giáo xứ có dịp về thăm hỏi, tri ân nguyên
cha xứ của mình. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các cố được sống khỏe để hoàn
thành của lễ dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa và thế nhân.
Thiên Sinh











Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét