label

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Điếu văn đưa tiễn Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc

Điếu văn đưa tiễn Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc

    ĐỨC CHA PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN TP. HCM đã trở về Nhà Cha lúc 04 giờ 15, ngày 07.03.2018, tại bệnh viện San Camillo (Roma) hoàn tất hành trình đức tin 74 năm,

Điếu văn đưa tiễn Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc
Trần gian thương tiếc lệ rơi
Tiễn đưa Đức Tổng về nơi cõi trời
Rô-ma thánh địa xa xôi
Về bên mộ thánh là nơi cuối cùng

Thiên Đàng mở hội tưng bừng
Đón chào Đức Tổng vui mừng hân hoan
Phao-lô đền thánh huy hoàng
Ngài dâng lễ cuối vội vàng ra đi

Trần gian bảy bốn xuân thì
Ngày đêm hăng hái cũng vì đoàn chiên
Bốn tám năm Linh mục truân chuyên
Đêm ngày dẫn dắt kẻo chiên lạc đường

Ngài là mục tử tình thương
Dựng xây Giáo hội quê hương sum vầy
Mười chín năm Giám mục theo Thầy
Ân cần dạy dỗ đêm ngày luân phiên

Noi gương các bậc thánh hiền
Vững tay chèo lái con thuyền ra khơi
Để đi đánh bắt cá người
Dạy cho dân biết Chúa trời là Cha

Yêu thương, chia sẻ, tặng quà
Người nghèo cảm thấy thật là hân hoan
Giờ đây vĩnh biệt trần gian
Khói hương nghi ngút lệ tràn mắt con

Nhớ Cha lòng dạ héo hon
Gió im, cây lặng, người còn ngẩn ngơ
Đoàn chiên khắc khoải bơ vơ
Khi nghe Đức Tổng bất ngờ ra đi

Giờ đây cách biệt chia ly
Lòng con tê tái nghĩ suy về ngài
Biết rằng Thiên Chúa an bài
Nên con chỉ biết xin Ngài xót thương

Đưa Cha vào chốn Thiên Đường
Hưởng nguồn phúc thật yêu thương đong đầy
Nêu gương cho thế gian nầy
Phải lo tỉnh thức đợi ngày ra đi.
 Phù Tang 09/03/2018
Peter Phạm Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét