label

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

GIÁO XỨ CẦN XÂY TIỄN CHA PHÓ VỀ NHẬN XỨ MỚI


GIÁO XỨ CẦN XÂY TIỄN CHA PHÓ VỀ NHẬN XỨ MỚI


Sáng chủ nhật lễ Thăng thiên ngày 13/05/2018 cộng đoàn giáo xứ Cần Xây cùng dâng thánh lễ tạ ơn và chia tay cha phó Phanxicô Châu Quang Lộc đi nhận nhiệm sở mới là giáo xứ Rạch Sâu. Cha đã về giáo xứ được gần 2 năm, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết tông đồ cũng như sự hòa đồng với mọi người làm thu hút nhân tâm đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ Thiên Chúa và Bề trên giao.
Sinh ra trong một gia đình có nề nếp đạo đức và chỉ có 1 trái, nhưng Chúa đã gọi cậu ấm dấn thân cất bước theo Ngài và cậu xin vâng để trở thành linh mục. Mặc dù còn trẻ, tuổi đời linh mục chưa nhiều nhưng cách sống và đặc biệt các bài giảng rất thực tế, xúc tích, ngắn gọn đi vào lòng người, thu hút người nghe. Vì thế, khi cha đổi xứ ai cũng tiếc nhớ, chả thế mà trong phần tặng quà chia tay, khi nghe ông Chủ Tịch Hội Đồng giáo xứ bày tỏ đôi lời tâm sự, cả nhà thờ ai cũng sụi sùi và lau nước mắt. Cha sở cũng rất buồn khi phải chia tay cha phó, vì cha con đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi cách thuận thảo từ giáo xứ Trái tim về đến giáo xứ Cần xây. Trong bữa cơm chia tay, cha đã xúc động hát bài: “Đừng để con một mình” bài này cha sáng tác lúc còn làm thầy, cũng là thời gian cha cảm thấy cô đơn, tưởng rằng không đi tiếp theo Chúa được. Hôm nay cha cũng cảm thấy rất buồn khi phải chia tay cha phó và bài hát này lại được hát lên. Nhưng dù tình cảm và sự quyến luyến có dâng trào, cha vẫn phải ra đi để làm nhiệm vụ của đời linh mục: “được Chúa sai đi con hân hoan gieo rắc tình người đem an vui cùng với nụ cười cho thế giới hôm nay” và xin vâng để làm theo ý Cha. Sáng thứ 4 ngày 16/05/2018 giáo xứ sẽ tổ chức đưa cha về nhận xứ mới. Cầu chúc cha trong nhiệm vụ mới, môi trường mới, cha sẽ làm dậy men đến từng nhà từng người.
Thiên Sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét