label

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

NHỮNG HOẠT ĐỘNG MỪNG XUÂN KỶ HỢI TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY


NHỮNG HOẠT ĐỘNG MỪNG XUÂN KỶ HỢI TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY

Để tạo bầu không khí đón tết Kỷ Hợi Thánh thiêng, vui nhộn, cha sở đã tổ chức những buổi ngồi tòa với thời gian thích hợp cho mọi người trong giáo xứ để có thể gột rửa tâm hồn trong sạch đón chào Chúa xuân. Bên cạnh đó, giáo xứ cũng trang trí khu vực thánh đường lộng lẫy mang đậm chất xuân với đào, mai, cổng chào, đồng thời tổ chức những sân chơi cho giáo dân vui xuân như xổ số với giải thưởng độc đắc là 01 tủ lạnh trị giá 5 triệu đồng, giải nhì 01 xe đạp 3 triệu cùng nhiều giải giá trị khác, đi kèm với xổ số là văn nghệ, cũng không quên tặng quà những gia đình khó khăn an tâm, có niềm vui xuân. 
Các thánh lễ cũng được sắp xếp hài hòa để mọi người tham dự. Riêng đêm 30Al dù phải thức khuya tham dự thánh lễ giao thừa, cũng như quây quần bên mâm cơm chờ đón giao thừa tại gia đình, nhưng ai nấy đều cố gắng thức dậy để dự thánh lễ tân niên mừng tuổi Chúa, mừng tuổi quí cha, quí sơ và mừng tuổi nhau, vì thế thánh lễ rất đông. Trong nhà thờ hôm nay các hàng ghế đã được ngồi chật thêm nhưng vẫn không đủ chỗ ngồi, số người phải đứng ngoài nhà thờ cũng đông không kém trong nhà thờ. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí linh thiêng của ngày đầu xuân, hầu như ai cũng chuẩn bị tâm hồn thật tốt để đón Chúa xuân ngự vào tâm hồn nên số người rước chúa rất đông phải bố trí bốn vị trí cho rước lễ. Trước khi kết thúc thánh lễ đoàn đồng tế và các em đại diện trong trang phục áo dài dân tộc màu đỏ thực hiện nghi thức mừng tuổi Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Chư thánh, các Thiên Thần trong bầu khí thật trang trọng. 
Cuối thánh lễ ông chủ tịch hội đồng mục vụ đại diện giáo dân lên đọc lời chúc tuổi Cha sở, cha phó, quí cha cố, quí sơ, và toàn thể dân chúa. Kết thúc bài phát biểu các em thiếu nhi của giáo xứ lên tặng quà quí cha nhìn rất cảm động và thắm tình con thảo. Sau tặng quà là lời đáp từ của cha sở cám ơn ông đại diện và toàn thể giáo dân, ngài cũng chúc lại từng người, từng gia đình năm mới bình an, hạnh phúc, thuận buồm xuôi gió. Cùng lúc đó pháo hoa được bắn lên và những tràng pháo tay thật rộn ràng, mừng vui.
Kết thúc thánh lễ là hái lộc thánh đầu xuân, người nào cũng muốn mình được hưởng lộc thánh nên số người lên hái đổ dồn về cung thánh như dòng lũ để tìm lộc thánh cho mình. Chúc mọi người trong năm mới bình an luôn có Chúa và Mẹ Maria đồng hành.
Thiên Sinh














































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét