label

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

LỜI NHẮN NHỦ CỦA CHA SỞ GIÁO XỨ CẦN XÂY NHÂN NGÀY BỔN MẠNG GIÁO XỨ

                         LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 

    Kính thưa quý ông bà, anh chị em giáo xứ Cần Xây thân mến! 

    Ngày 15/08 lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, là ngày lễ trọng, lễ họ. Đây cũng là ngày lễ Bổn Mạng nhà thờ, Giáo Xứ chúng ta 

    Đặc ân Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là do hậu quả của tước vị Mẹ Thiên Chúa. 

    Đây không chỉ là đặc ân cho riêng Đức Mẹ mà còn cho toàn thế giới, bởi vì một ngày kia, nhân loại trong Thiên Chúa cũng được về trời cả hồn lẫn xác trong ngày cánh chung. 

    Nhà thờ Giáo Xứ chúng ta đã chọn tước hiệu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là Bổn Mạng cho mình. Qua năm tháng chúng ta cảm nhận được biết bao ơn lành Chúa ban cho xứ đạo chúng ta qua sự bầu cử của Đức Mẹ. 

    Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm nay vào ngày Chúa Nhật, nhưng thật đáng tiếc vì đại dịch Covid, chúng ta không thể cùng nhau đến nhà thờ hiệp dâng Thánh Lễ để tỏ long tôn vinh, cảm tạ, yêu mến và cầu xin với Đức Mẹ. dẫu sao chúng ta tin rằng từ trời cao Đức Mẹ vẫn luôn dõi mắt nhìn theo chúng ta. Trong dịp lễ này, dù ở đâu chúng ta vẫn có thể tôn vinh Mẹ, cầu xin với Mẹ. Vì thế, trong ngày Chúa nhật này, xin quý ông bà anh chị em hiệp ý trong việc tham dự Thánh Lễ trực tuyến để cảm tạ và cầu xin Đức Mẹ cho xứ đạo. Đồng thời cũng chú tâm làm những việc lành phúc đức như những đóa hoa thiêng liêng dâng cho Đức Mẹ. 

    Xứ đạo đang sửa lại ngôi Thánh Đường cả trong lẫn ngoài cho khang trang hơn, đẹp hơn để chuẩn bị mừng đại lễ. Nhưng thật đáng tiếc vì đại dịch Covid nên không hoàn thành được trước ngày đại lễ . Nhưng điều quan trọng hơn với Đức Mẹ không phải tu sửa ngôi Thánh Đường cho mới, điều quan trọng mà Đức Mẹ mong muốn mỗi người chúng ta, đó là tu sửa lại tâm hồn chúng ta cho mới mẻ; sống tốt hơn, đức tin vững mạnh hơn, biết cậy trông phó thác hơn và thể hiện tình yêu thương bác ái hơn. 

    Dịch Covid biết đâu là cơ hội để mỗi người chúng ta biết nhìn lại đời sống đạo đức của chính mình trước mặt Chúa. 

    Cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta tôn vinh Mẹ, cảm tạ Mẹ và xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho nhân loại qua cơn đại dịch và biết trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. Xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho xứ đạo luôn được sống trong bình an hồn xác. Chúng ta cũng cầu cho các ân nhân của Giáo xứ nữa.                                                     

                                               Cần Xây, ngày 13 tháng 08 năm 2021                                                                        Cha Sở Cần Xây 

                                                            Phaolô Trần Văn Khoa 

Một số hình ảnh tiến trình tân trang lại thánh đường giáo xứ

Hình ảnh cung thánh cũ và gạch nền đã được lột lên
Lột gạch cũ để lót gạch mới






Cung thánh đã được sơn lại, nhà tạm được làm mới và đưa ra giữa, trần nhà thờ đã hoàn thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét