label

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

XUÂN NHÂM DẦN SẮP GÕ CỬA GIÁO XỨ CẦN XÂY


XUÂN NHÂM DẦN SẮP GÕ CỬA

          Còn ít ngày nữa là chú Cọp gõ cửa mở đầu cho một năm mới Nhâm Dần. Bầu khí rộn ràng, đường phố bán đầy hoa và các loại đèn lồng trang trí mùa xuân. Người xem thì nhiều, người mua thì ít. Có lẽ do ảnh hưởng của dịch Covid kinh tế của nhiều gia đình bị ảnh hưởng, cuộc sống khó khăn, vì thế việc mua sắm cũng rất hạn chế hoặc chẳng có gì để sắm tết. Trong tinh thần ấy, Cha sở, Cha phó, Hội đồng mục vụ Giáo xứ Cần Xây trước tiên lo cho các hộ nghèo có của ăn và vui xuân trong những ngày tết cổ truyên của dân tộc, bằng những phần quà bao gồm bánh mứt, gạo, dầu ăn, mì tôm…Bên cạnh đó là trang trí khu Thánh đường cho có sắc xuân để mọi người đến vui chơi và tìm về Chúa xuân. Năm nay cha phó và anh Lâm một nghệ nhân của giáo xứ đã làm một con hổ đứng trước sân nhà thờ rất mập béo, hùng dũng uy nghi cầu mong mọi người mạnh khỏe như hổ và đủ đầy sung túc như con hổ này.

          Quan trọng hơn, nhắc nhở mọi người tìm về Chúa xuân để cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài đã gìn giữ Giáo xứ và từng gia đình qua một năm bình an. Điều này đã thể hiện rõ ràng nhất là không ai bị chết vì Covid cho dù chung quanh rất nhiều người nhiễm và đã ra đi. Xin Chúa tiếp tục ban bình an cho mọi người trong Giáo xứ chúng con trong năm mới này.

          Để có thể gặp gỡ Chúa xuân một cách thân mật, cha sở đã mời các cha khách ngồi tòa cho mọi người vào chiều thứ hai 29 AL lúc 16 giờ và 19 giờ. Giúp chúng ta thanh luyện tâm hồn và gội rửa những gì còn đen tối làm lu mờ tâm hồn trong năm cũ. Chúng ta hãy tranh thủ dọn tâm hồn trắng sạch đón Chúa của mùa xuân năm mới này. Cầu chúc quí ông bà và anh chị em năm mới bình an, sức khỏe dồi dào và mọi sự tốt đẹp trong thánh ý Thiên Chúa.

Thiên Sinh





phát quà tết cho những gia đình khó khăn








Cha phó người đội nón du kích làm tất cả mọi việc kể cả leo cao


























             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét