label

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025

TIỀN CHỦNG VIỆN TÊRÊSA BẾ GIẢNG NĂM ĐÀO TẠO 2024-2025 HỌP MẶT PHỤ HUYNH CỦA CÁC TU SINH

TIỀN CHỦNG VIỆN TÊRÊSA BẾ GIẢNG NĂM ĐÀO TẠO 2024-2025

HỌP MẶT PHỤ HUYNH CỦA CÁC TU SINH

 

 

GPLX (03/06/2025) – Vào lúc 8g30 Chúa nhật ngày 01/06/2025, Tiền Chủng viện Têrêsa tổ chức lễ bế giảng năm đào tạo 2024-2025 và họp mặt phụ huynh của các tu sinh nhà An Châu và nhà Long Xuyên.

 

Sau lời chào mừng và giới thiệu thành phần tham dự, tu sinh Vincent Kiều Tuấn Kiệt nhắc lại chủ đề của năm đào tạo 2024-2025 là lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy đây, đừng sợ!” (Ga 6,20).

 

Tiếp đến, Cha Phó Giám đốc Micae Nguyễn Trung Trực trình bày lượng giá tổng kết năm đào tạo 2024-2025.

 

Sau đó, Đức cha Giuse Trần Văn Toản – Giám mục Giáo phận Long Xuyên chia sẻ về quá trình đào tạo Linh mục trong lịch sử Giáo phận qua các cơ sở đào tạo trong và ngoài giáo phận: Chủng viện Anrê Dũng Lạc, Tiểu Chủng viện Á Thánh Phụng (Châu Đốc), Tiểu Chủng viện Têrêsa (Long Xuyên), Đại Chủng viện Thánh Tôma, Tiểu Chủng viện Têrêsa (Rạch Giá), Đại Chủng viện Thánh Tôma (Long Xuyên), Đại Chủng viện Thánh Quý (Cần Thơ), Đại Chủng viện Thánh Giuse (Xuân Lộc), Đại Chủng viện Thánh Giuse (Sài Gòn), các lưu xá dự tu sinh viên, các lưu xá dự tu học sinh cấp III…

 

Để công cuộc đào tạo Linh mục có hiệu quả, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn ý thức sự hiệp hành giữa con người với Thiên Chúa và sự hiệp hành giữa con người với nhau (tiền chủng viện, chủng viện, nhà đào tạo, các ứng sinh linh mục, gia đình, giáo xứ, dòng tu…). Bên cạnh đó, ngài mời gọi cộng đoàn ý thức việc đào tạo phải chú ý cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong dịp này, Đức cha cũng cho các phụ huynh biết Tiền Chủng viện Têrêsa sẽ có sự canh tân trong việc đào tạo tri thức trong năm đào tạo 2025-2026.

 

Tiếp tục chương trình, Đức cha và quý Cha trong Ban Đào Tạo dành thời gian lắng nghe ý kiến của các phụ huynh và các tu sinh.

 

Ngỏ lời với các phụ huynh, Đức cha mời gọi các phụ huynh: (1) ý thức siêng năng tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho ơn gọi của con cái; (2) làm gương sáng; (3) khích lệ, răn dạy con cái; (4) đừng nuông chiều con cái; (5) sống hiệp thông với cộng đoàn giáo xứ.

 

 

Đỉnh cao của ngày lễ bế giảng là Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên tại nhà nguyện của Tòa Giám Mục. Mở đầu Thánh Lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trong tháng Sáu, sống thánh thiện trong bậc sống của mình và hướng lòng ái mộ những sự trên trời. Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ 3 ý tưởng:

 

1/ Đền Thờ Giêrusalem có vai trò đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mở đầu và kết thúc Tin Mừng Luca và sách Công vụ Tông Đồ đều có hình ảnh của Đền Thờ Giêrusalem. Áp dụng vào cuộc sống hiện nay, Tiền chủng viện Têrêsa và gia đình của các tu sinh là hình ảnh của Đền Thờ Giêrusalem.

 

2/ Trước khi về trời, Chúa Giêsu sai các Tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng. Đó cũng là đường hướng đào tạo Linh mục của Giáo phận Long Xuyên: trở thành những nhà thừa sai và sẵn sàng ra đi đến với những vùng ngoại biên về địa lý, thể lý, tâm lý và luân lý.

 

3/ Đang khi các Tông đồ còn ngước mắt lên trời nhìn theo Chúa Giêsu đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: "Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời?”. Qua đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy sống tốt từng giây phút hiện tại: here and now (ở đây và lúc này).

 

Ngỏ lời với các tu sinh, Đức cha chia sẻ: Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV có một cái đầu thông minh của Đức Cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, có một con tim yêu thương của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô và có khả năng về ngôn ngữ. Qua đó, Đức cha mời gọi các tu sinh cố gắng tiến về phía trước trong niềm hy vọng, đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần là nguồn lực của việc đào tạo, đón nhận sự trợ lực của Giáo Hội và phát huy nội lực nơi bản thân về các mặt đào tạo: nhân bản, thiêng liêng, tri thức, mục vụ, đời sống chung và dành thời gian trau dồi ngoại ngữ.

 

Kết thúc năm đào tạo, Đức cha cầu chúc cho các tu sinh có những ngày nghỉ hè thánh thiện và ấm áp bên gia đình và giáo xứ quê nhà.

 

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét