label

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

CA ĐOÀN GIA TRƯỞNG THÁNH GIUSE CẦN XÂY TRỖI DẬY SAU THỜI GIAN TĨNH LẶNG

 

CA ĐOÀN GIA TRƯỞNG THÁNH GIUSE CẦN XÂY

TRỖI DẬY SAU THỜI GIAN TĨNH LẶNG


 

          Sáng 19/3/2022 lễ thánh Giuse, ai đi dự lễ cũng tấm tắc khen hôm nay ca đoàn hát hay và hùng hồn quá.

          Thật vậy, có lẽ từ lúc dịch bệnh đến nay và đặc biệt là anh ca trưởng chuyển đi nơi khác. Ca đoàn gia trưởng với bổn mạng Thánh Giuse đã đi vào tĩnh lặng, âm thầm như Thánh Giuse xưa, không còn tập hát cũng như hát lễ mỗi tuần. Tuy nhiên anh em vẫn gặp nhau để có thể duy trì và phục hồi. Bên cạnh đó cha sở, cha phó cũng đang nhờ các thầy Tu viện Thánh Gia hỗ trợ nhưng chưa có người. Chờ hoài, chờ mãi cũng chưa thấy ai tập hát, vì thế anh em tự trỗi dậy bằng chính khả năng của mình.

          Thế là một tuần trước lễ thánh Giuse anh em quyết tâm phải hát lễ của Ngài năm nay. Vậy là các anh em tập họp lại với quyền trượng là Thầy sáu Hân (tên gọi thân thương vì anh này đã cô đơn mấy chục năm rồi). Dù là nghiệp dư nhưng tay nhịp khá vững chãi, chỉ vài lần tập dợt với cô giáo Oanh (Đờn sĩ) đã ra mắt công chúng vào lễ Thánh Giuse.

          Thành quả thật không ngờ là hát rất hay và hùng tráng ai cũng khen, cha sở còn khen thầy sáu đánh nhịp đẹp. Cầu chúc ca đoàn gia trưởng luôn tự tin và tiến mãi

Thiên Sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét