label

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

CÁC THÁNH LÀ AI VÀ CHÚNG TA CÓ MUỐN NÊN THÁNH KHÔNG

 CÁC THÁNH LÀ AI

VÀ CHÚNG TA CÓ MUỐN NÊN THÁNH KHÔNG


          Các Thánh là những người sống ở thế trần như chúng ta nhưng được ơn nghĩa cùng Chúa. Vậy thì các Thánh không phải là người xa lạ, có thể là cha mẹ, vợ chồng, con cái, hoặc bà con, hàng xóm với mình. Thực vậy, các Thánh không phải chỉ là những người được Giáo Hội phong thánh mà còn là những người sách Khải Huyền nhắc đến. Họ là đoàn lũ đông đảo không thể đếm được hiện diện trước nhan Chúa… “Những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?” Tôi đáp lại rằng: “Thưa Ngài, hẳn Ngài đã rõ”. Và người bảo tôi rằng: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên” (Kh 7, 2-4, 9-14).

          Vậy thì làm Thánh có khó không?

          Chắc chắn là không khó lắm mà cũng không dễ lắm, nhưng đòi hỏi một sự cố gắng: cố gắng sống tốt, sống đúng những gì Chúa và Giáo Hội đã dạy. Đòi hỏi này cần thiết cho bất cứ ơn gọi, bất cứ hoàn cảnh sống nào, và bất cứ trường hợp nào. Không ai có thể nên thánh mà không phải cố gắng, không phải hy sinh.

          Thánh Augustine đã khẳng định: “Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến bạn khi dựng nên bạn. Nhưng để được cứu rồi, Ngài cần sự cộng tác của bạn”. 

          Tóm lại, chúng ta chỉ cần làm đúng bổn phận trong những việc nhỏ hàng ngày. Hoàn thành tốt nhiệm vụ làm cha, làm chồng, làm vợ, làm con. Yêu thương bác ái với những người chung quanh bằng lời nói, hành động trong khả năng của mình, trung thành với Chúa, sống và thực hành lời Chúa. Đó sẽ là điều kiện thành thánh của chúng ta. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Làm mọi việc nhỏ với tình yêu lớn lao”.

          Kim chỉ nam hàng ngày của chúng ta nếu làm theo chắc chăn sẽ nên thánh đó là bài giảng trên núi của Chúa về Tám mối phúc thật

- Sống tinh thần nghèo khó. Không tham lam, không màng giầu sang phú quí.    

- Sống hiền lành với mọi người. Kể cả những người ác, những thù địch với ta.

- Sống tin tưởng, phó thác vào tình thương nhân lành của Cha trên trời, dù đời gặp nhiều đắng cay, ưu phiền.

- Sống công bằng, không bất công, không làm thiệt hại cho người khác.

- Sống khoan dung, biết xót thương những kẻ cùng quẫn, đói khát, bệnh tật, nghèo túng.

- Sống trong sạch, không để lòng chiều theo những đòi hỏi của dục vọng.

- Sống hiền hòa, thuận hòa với mọi người.

- Sống trung thành trong những cơn gian nan, bắt bớ và thử thách vì Chúa.

          Chúa Giêsu rất tâm lý sau khi đưa ra những yêu sách của con đường nên thánh, Ngài biết trước sẽ có những khó khăn, chống đối, thử thách, nên Ngài đã nói: “Phúc cho anh em, khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại, và vu khống đủ điều xấu xa. (Mt 5,12) Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”. Chúng ta có dám quả quyết như Thánh Augustine không?: “Ông kia bà nọ nên thánh được, tại sao tôi lại không?”

          Hãy nhìn lại những vị Thánh sống cùng thời đại chúng ta như Thánh Carlo Acutis (1991-2006). Một vị Thánh của thời đại Internet. Ngài sống bình thường, quảng đại, yêu mến Thánh thể và dùng Internet để quảng bá về Chúa Giêsu Thánh thể.

          Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta (1910-1997) sống bác ái, yêu thương người khốn cùng.

          Cả hai thánh đã làm nhưng việc rất đơn giản, hợp thời đại vì tình yêu mến Chúa. Vậy chúng ta có làm được không? Cho dù chúng ta tội lỗi cỡ nào đi nữa nếu biết hối cải, sửa sai như Thánh Augustinô, Thánh Phaolô chúng ta vẫn trở thành Thánh

          Mừng kính các Thánh nam nữ ở trên trời cũng chính là lúc chúng ta mừng kính các Thánh trong nhà, dòng họ, giáo xứ của chúng ta. Xin các Ngài cầu bầu cho chúng ta cũng trở thành Thánh như các Ngài.

Thiên Sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét