label

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

Linh mục đoàn GP. Long Xuyên: Tĩnh tâm ngày thứ 2

 

Linh mục đoàn GP. Long Xuyên: Tĩnh tâm ngày thứ 2

 

Sáng ngày thứ 2 trong tuần tĩnh tâm, anh em linh mục cùng nhau đọc Kinh Thần vụ buổi sáng và dành 30’ nguyện gẫm dựa trên bài hướng ý của cha TĐD Micae Lê Xuân Tân nói về tình yêu của Chúa dành cho linh mục và kêu mời anh em cũng hãy sống tình yêu ấy với đoàn chiên mình được trao phó.

 

 

Sau giờ nguyện gẫm, anh em cùng với Đức Cha giảng phòng dâng lễ kính Chúa Thánh Thần để xin Chúa TT giúp các linh mục nghe được tiếng mời gọi của Chúa, đặc biệt tiếng nói của CTT. Trong phần chia sẻ Lời Chúa ngày Thứ Ba tuần 34 thường niên, cha Giuse Nguyễn Xuân Phúc gợi lên 2 viên đá có thể đang đè nặng trên đời linh mục, đó là những viên đá của sự thành công, của lời khen… chính viên đá này có thể làm người linh mục ngủ quên trên những thành công của mình mà quên đi viên đá nền tảng làm nên đời linh mục phải là chính Thiên Chúa. Viên đá thứ 2 là những chua cay, những thất bại của đời linh mục đang ghì chặt cuộc sống linh mục xuống, nó làm cho đời linh mục mất đi nhiệt tình và niềm vui trong sứ vụ.

 

 

Bài suy niệm thứ 2, Đức cha giảng phòng tiếp tục suy niệm dựa trên đền tài Ơn gọi “hãy theo thầy”. Với đề tài này, Đức Cha mời gọi các linh mục hãy biết tìm kiếm và lắng nghe Chúa với tất cả con tim, bối cảnh đầu tiên và qua đó, Chúa sẽ nói vào lòng Cha là chính căn tính linh mục của Cha. Vì vậy, đây là cơ hội nhìn lại một lần nữa mục đích và những đòi hỏi của ơn gọi linh mục để dấn thân sống với tất cả lòng xác tín và hăng say.

Nếu không hiểu tới ngọn nguồn ý nghĩa của ơn gọi và thực lòng chấp nhận những đòi hỏi của ơn gọi này, cuộc đời linh mục sẽ trở thành hời hợt, nhàm chán và máy móc hoặc sai đường. Bài suy niệm này, dựa trên những trình thuật về ơn gọi trong Tin mừng thánh Marcô nhắm khám phá ý nghĩa nền tảng và mục đích của ơn gọi linh mục theo mẫu gương của ơn gọi các tông đồ để chiếu soi vào tâm tư để thanh luyện ý nghĩ và tình cảm thầm kín của lòng mình. Với 3 câu chuyện về ơn gọi của 4 môn đệ đầu tiên (Mc 1,16-20), Ơn gọi của Lêvi (Mc 2,13-14) và Ơn gọi khi lựa chọn Mười hai Tông đồ (Mc 3,13-19), Chúa muốn các linh mục cộng tác với Chúa trong công trình cứu chuộc của Ngài. Chúa gọi các người có tội để trở thành thánh. Chúa yêu thương những người có tội: những con người xúc phạm đến mình, ghét mình… Ơn gọi linh mục là ơn gọi phục vụ để dẫn đưa Dân Chúa vào tình yêu Hôn ước với Chúa và gìn giữ cho Giao Ước đó được vẹn toàn. Đức cha khuyên các linh mục không chỉ giới hạn trong công tác mục vụ, lo cho các giáo dân trong giáo xứ của mình, mà phải lo cho phần rỗi cho mọi người, kể cả anh chị em lương dân trong vùng trách nhiệm của mình là giáo xứ, giáo phận và trên toàn thể thế giới. Đặc biệt anh em hãy biết thánh hóa các đau khổ trong cuộc đời và trong sứ mệnh để biến nó thành nguồn ơn thánh cứu độ cho đoàn chiên Chúa trao phó. Đức cha nhấn mạnh đến khía cạnh quan trọng của ơn gọi là Chúa muốn gọi. Nó được coi như “bí mật của con tim”. Ngài yêu nên Ngài chon. Và những người được chọn phải đến với Ngài, ở với Ngài và Chúa sai họ đi rao giảng. Ba yếu tố trên bổ túc lẫn nhau nên không thể tách rời chúng hay chỉ nhận yếu tố này mà bỏ yếu tố kia. Đức cha kết luận bài chia sẻ thứ 2 bằng các câu hỏi để vấn đáp các linh mục: Linh mục có quan tâm đến những người khổ đau, những người vô ơn, người khó tính, người làm khổ ta…? Chúng ta có khả năng yêu thương những người tội lỗi không? Đặc biệt những người chống đối ta? Ta có cố gắng trở thành mẫu gương sống như Chúa Không?

 

 

Sau 30 phút cầu nguyện với đề tài 2, Đức cha Giáo phận triển khai bài Tu đức đầu tiên. Ngài mời gọi anh em linh mục tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho Giáo phận suốt thời gian 65 năm qua, đặc biệt là ơn gọi dâng hiến. Giáo phận vẫn còn rất nhiều bạn trẻ muốn dâng mình cho Chúa để phục vụ trên cánh đồng truyền giáo ở bất cứ nơi đâu. Đức cha nhắn nhủ quý cha luôn đề phòng với 3 cơn cám dỗ sau: 1/ Tiền. Các linh mục hãy biết sống khó nghèo và sử dụng đồng tiền hợp với đời sống dâng hiến. 2/ Duy hoạt động: coi chừng chúng ta hoạt động nhiều mà lại ít gắn bó với Chúa trong cầu nguyện. 3/ Ít gắn bó với giáo xứ: không hiện diện thường xuyên trong giáo xứ nhưng lại chọn hiện diện ở những nơi khác.

 

 

Buổi chiều, Đức cha Giảng phòng tiếp tục trình bày bài suy niệm thứ 3 với đề tài Tình Yêu Thiên Chúa

từ lòng thương xót đến tình yêu hôn ước. Tiếp tục ý tưởng của bài suy niệm 2, Đức cha giúp các linh mục khám phá lại tình yêu mà TC dành cho linh mục và các linh mục đã đáp trả tình yêu đó ra sao.

Dựa vào câu “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8.16), Đức cha diễn giải sự vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người có thể được xếp theo ba cấp bậc như sau:

a) Tình yêu thương xót: Thương xót nhân loại lầm than tội lỗi (Lc 15,4-32). Tình yêu thương xót là nền tảng và niềm hy vọng của ơn cứu độ.

b) Tình yêu giao ước: “Ta sẽ là Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của Ta” (Gr 31,31-34); “Ta đã gọi con bằng chính tên của con”; “Cha đã đánh đổi tất cả nhân loại để giữ lấy con”: tình yêu nối kết hai bên để thuộc về nhau;

c) Tình yêu hôn ước: Tình yêu hôn ước là tình yêu qua đó, hai người thông ban chính mình cho nhau để không những thuộc về nhau mà còn đồng hóa với nhau: hai người trở nên một. Qua tình yêu hôn ước, Thiên Chúa muốn tham dự vào phận người và đời sống của mỗi người và cho loài người được tham dự vào chính đời sống thần linh của Ngài.

Qua phần trình bày ở trên, các linh mục cần hiểu rõ sứ mệnh căn bản của ơn gọi Linh mục. Linh mục là mục tử của đoàn Dân Chúa, cần phải hiểu và đi vào tương quan tình yêu hôn ước với Thiên Chúa trong Đức Kitô để trở thành dấu chỉ không thể lầm lẫn và có tính cách thách đố và để mời gọi, đồng thời hướng dẫn mọi người đi vào tình yêu hôn ước với Thiên Chúa. Vì vậy, nếu có điều gì được coi là cao cả nhất và quý trọng nhất cần phải chiếm hữu và nếu có điều gì đáng được giới thiệu nhất cho mọi người, chắc chắn phải là “Tình yêu hôn ước” mà Thiên Chúa hiến tặng loài người. Do đó, sứ điệp quý giá nhất và quan trọng nhất cần phải loan báo cho mọi người là lời mời gọi “Hãy đi vào tình yêu hôn ước với Thiên Chúa”. Đây chính là sứ mệnh căn bản được trao vào tay linh mục. Nhờ những phương tiện của ơn thánh (Bí tích), Lời Chúa, việc bác ái và nhờ chính đời sống của mình, linh mục có sứ vụ dẫn đưa Dân Chúa và mọi người đi vào tình yêu hôn ước với Thiên Chúa.

 

Buổi tối, anh em linh mục lại lắng đọng lòng mình trong giờ Chầu Thánh Thể và buổi kinh tối. Xin dâng lên Chúa tất cả những lời cầu nguyện và những cố gắng của chúng con trong ngày tĩnh tâm thứ 2. Xin giúp chúng con biết nghe tiếng CTT nói với chúng con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét