THÁNH LỄ CHIỀU 2/11/2025
MỞ ĐẦU THÁNG 11CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Gần một tuần nay, chiều nào cũng mưa,
ai cũng lo lắng cho việc tổ chức thánh lễ ngoài đất thánh chiều 2/11. Hôm nay
cũng vậy, trời thật u ám và mưa ngay từ trưa. Nhưng lạ lùng thay, gần tới giờ lễ
bầu trời lại quang đãng, mát mẻ, không mưa. Thánh lễ đã diễn ra thật trang
nghiêm, sốt sáng và bình an. Đúng như cha sở nói đầu lễ: các linh hồn cùng với
chúng ta đã cầu nguyện nên Chúa nhận lời. Xin cảm tạ ơn Ngài.
Nhìn vào đất thánh hôm nay như là
một bức tranh tuyệt sắc, thật ấm lòng, âm dương hòa hợp. Người sống, kẻ chết
đang quyện lại dâng thánh lễ, lời kinh chúc tụng Chúa và cầu nguyện cho nhau. Những
gia đình có người thân nằm tại đất thánh vây quanh nấm mồ người thân của mình,
trò truyện và nhắc về những kỷ niệm của người đã khuất. Dù khi xong lễ, trời dần
tối nhưng chẳng ai muốn rời đất thánh, cũng không ai cảm thấy sợ ma, mà hình
như đang gặp các Thánh, người thân.
Đây là tháng báo hiếu, tri ân với người
thân đã ra đi. Các linh hồn còn ở Luyện tội họ không tự cứu mình được nữa nếu
còn vướng mắc điều gì với Thiên Chúa, chỉ trông chờ những người còn sống cầu
nguyện cho họ. Ơn đền nghĩa trả, nay người mai ta, nếu do lời cầu nguyện của
chúng ta đã đưa các linh hồn về Thiên quốc, chắc hẳn các ngài sẽ cầu nguyện lại
cho chúng ta. Hãy yêu mến các linh hồn và cầu nguyện cho họ.
Thiên Sinh







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét