Thánh lễ công bố Sắc lệnh thành lập giáo xứ Minh Hòa và bổ nhiệm Cha Chánh xứ tiên khởi

Sáng Chúa Nhật, ngày 09 tháng 11 năm 2025, bầu trời Minh Hoà như khoác lên mình chiếc áo mới. Ánh bình minh xuyên qua những tầng mây mỏng, chạm nhẹ vào giọt sương còn đọng trên tán lá, long lanh như muốn đánh thức cả đất trời. Ánh sáng ấy dường như cũng hối hả mang tin vui: một ngày hồng phúc đã đến với Giáo xứ Minh Hoà!
Từ rất sớm, khuôn viên giáo xứ đã rộn ràng tiếng cười nói. Ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho Thánh lễ trọng đại — ngày chính thức công bố thành lập giáo xứ Minh Hoà và bổ nhiệm cha xứ tiên khởi. Niềm vui lan toả khắp nơi, từ những bàn tay quét dọn, người trang trí, đến những ca viên đang tập lại bài hát ca nhập lễ. Mọi việc được sắp xếp chu đáo, như từng mảnh ghép góp phần làm nên bức tranh sống động của tình hiệp nhất và yêu thương.
Đúng 9 giờ sáng, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, đoàn rước long trọng tiến vào Thánh đường. Cha Đại diện Giám mục Giuse Phạm Văn Kính long trọng công bố sắc lệnh thành lập giáo xứ Minh Hoà và bổ nhiệm cha chánh xứ tiên khởi Giuse Nguyễn Tuân Phục. Giây phút cha Giuse đón nhận văn thư bổ nhiệm là khoảnh khắc thiêng liêng, đánh dấu khởi đầu một hành trình mới trong ân sủng.


Trong bài giảng, cha xứ Giuse đã dẫn cộng đoàn trở lại hành trình mười năm gieo trồng ước mơ của bao người – đặc biệt là cha cố Phaolô Phạm Minh Trý – từ một vùng đất hoang sơ, giờ đã trở thành một cộng đoàn đức tin tràn đầy sức sống. Dựa trên hình ảnh Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ, cha mời gọi cộng đoàn nhận ra rằng: Thiên Chúa không chỉ muốn ngự trong ngôi nhà bằng gạch đá, mà còn khát mong cư ngụ trong ngôi đền thờ tâm hồn mỗi người. Vì thế, cùng với niềm tạ ơn, cha nhắn nhủ cộng đoàn hãy thanh tẩy lòng mình khỏi mọi chia rẽ, ích kỷ, để giáo xứ thật sự trở nên “nhà của Cha” – nơi cầu nguyện, hiệp nhất và phục vụ.
Sau Thánh lễ, quý cha cùng cộng đoàn chụp hình lưu niệm và cùng chia sẻ bữa tiệc Agape ấm cúng trong khuôn viên giáo xứ – bữa tiệc của niềm vui, của tình thân và của lòng tri ân.
Hồng ân Chúa như ánh sáng xuyên qua tầng mây, chạm đến giọt sương là giáo xứ Minh Hoà, để rồi phản chiếu muôn sắc màu ân sủng. Mỗi người trong cộng đoàn phải là tia sáng của Thiên Chúa, mang trong mình quang phổ rực rỡ của niềm tin, hy vọng và tình yêu. Ánh sáng ấy không ở lại cho riêng mình, nhưng được sai đi — soi chiếu, sưởi ấm và thắp sáng niềm tin nơi anh chị em chung quanh.
Giữa lòng giáo phận, Giáo xứ Minh Hoà có một sứ mạng trở thành nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người và con người gặp gỡ nhau trong yêu thương và hiệp nhất.

.jpg)
BTT Giáo xứ Minh Hoà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét