label

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

GIÁO XỨ CẦN XÂY CHUẨN BỊ ĐÓN CHÚA HÀI ĐỒNG



GIÁO XỨ CẦN XÂY CHUẨN BỊ ĐÓN CHÚA

Chỉ còn hai ngày nữa là bước vào mùa Giáng sinh, chúng ta đã làm được gì, chuẩn bị tinh thần thế nào trong mùa vọng? Mùa vọng là mùa trông chờ như dân do Thái xưa trông ngóng Chúa đến. Ngay tuần đầu tiên, đã xuất hiện vị tiên tri cuối cùng là Gioan Tiền hô, Ông giống như người rừng, lấy da thú làm áo mặc, ăn châu chấu và mật ong rừng,  không ai biết, không uy tín, tự nhiên la lối trong xa mạc: “hay san phẳng đường đi, quanh co uốn cho ngay, gồ gề san cho phẳng, khúc sâu lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống” thế mà hàng hàng, lớp lớp từ quan đến dân chạy đến xin được xám hối và rửa tôi. Chúng ta đã xám hối chưa, đã chuẩn bị đón Chúa chưa? hay chỉ nghĩ đơn giản là kỷ niệm ngày Noel, làm hang đá to, đi lễ đêm có đèn hoa lộng lẫy cho vui thế là được rồi. Cuộc đời mỗi người rất ngắn, cao lắm là hơn trăm tuổi, nhưng số này rất ít. Chúng ta sẽ sống được bao nhiêu mùa vọng, có thể năm nay, sang năm và dài hơn… nhưng không phải là vĩnh viễn. Vây thì mỗi mùa vọng các linh mục là những Gioan Tiền Hô nhắc lại lời hô năm xưa cho mỗi người chúng ta. Lời hô này gần lắm và rất gần, cảnh tỉnh mỗi người hãy sẵn sàng gọt bỏ những gai góc, ung nhọt là gian tham, dục tính, thiếu tình yêu với mọi người, sống cho chính mình nhiều hơn…Muốn bỏ gai góc, ung nhọt phải chấp nhận đau thương, phải hy sinh. Có ai khi bị một cái gai đâm vào mà không đau, khi rửa một vết thương làm gì mà không đau dù có nhẹ tay. Tội lỗi là những điều xấu, con người lại thích những điều xấu đó vì nó làm thăng hoa hiện tại. Muốn bỏ một thói quen xấu khó lắm, người hút thuốc bỏ thuốc cả một vấn đề, một cô gái làm gái đang có tiền lòe loẹt, sài sang, ở những nơi mát mẻ. Bỏ nghề phải làm nghề khác lương thiện ít tiền làm sao xài sang được nên chẳng muốn bỏ nghề. Thánh Phaolo trong thư gửi giáo đoàn Roma cũng đã nói “điều tôi muốn thì tôi không làm điều tôi không muốn thì tôi lại làm”. Nhưng theo Chúa thì khác,  Chúa luôn thử thách lòng tin và sự phó thác của mình với  Ngài. Những người công chính như thánh Giuse, tổ phụ Abraham còn bị thử thách. Khi báo cho Giuse biết Maria có thai không phải của mình hay phải đem Isaac con duy nhất đi giết. Các thánh đã hành động dũng cảm và phó thác vào Chúa mặc dù rất đau lòng. Đức giáo hoàng Phanxicô khi phân tích về hành động của hai vị này khi bị thử thách: “Nếu chúng ta nghĩ tới tình yêu thương mà thánh Giuse đã có đối với Đức Maria! thánh nhân trong việc có ý định bỏ đi cũng cố ý thực thi ý muốn của Thiên Chúa, và quyết định, chăc chắn với nỗi đớn đau lớn, từ giã Đức Maria trong bí mật. Cần phải suy gẫm về các lời này, để hiểu đâu đã là thử thách mà thánh Giuse đã phải chịu đựng trong các ngày trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Một thử thách giống như sự hy sinh của tổ phụ Abraham, khi Thiên Chúa xin ông người con là Isaác (St 22): khước từ điều qúy báu nhất, người được yếu thương nhất.  Muốn được Chúa làm gia nghiệp thì phải từ bỏ dù có đau cỡ mấy nhưng hãy an tâm Chúa đã chuẩn bị sẵn cho ta rồi như đã chuẩn bị cho Giuse và Abraham. Thời gian còn ít nhưng vẫn chưa muộn hãy xám hối, hãy tận dụng để mùa vọng này, mùa vọng kế tiếp ta không khỏi hối hận khi trình diện Chúa.

Có lẽ trong tâm tình đón chúa, giáo xứ Cần Xây đã ý thức được điều này và cũng là lời cảnh tỉnh của cha sở đầu mùa vọng nên mọi người ai nấy cũng hăng say chuẩn bị tâm hồn và hình thức. Hoạt cảnh đêm Noel đang được tổng dượt dưới sự hướng dẫn của các sơ Nữ Tử Bác Ái, Hang đá với chủ đề ra khơi hoàn thành vào chiều 22/12, công tác trang trí thánh đường đang từ từ hoàn chỉnh. Cũng trong chiều 22/12, 5 tòa giải tội lần lượt đón giáo dân tìm đến gột rửa tâm hồn. Nhìn chung tới ngày 23/12 mọi sự đã hoàn thành. Chúc mọi thành phần dân chúa luôn sẵn sàng để đón Chúa.
Một số hình ảnh chuẩn bị tại giáo xứ Cần Xây    


        







                                    


                                                                                                                                                                   (Bài-hình ảnh) Thiên Sinh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét