label

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

HÃY CỨU CHÚNG TÔI

HÃY CỨU CHÚNG TÔI

“Hãy cứu chúng tôi với”­ đó là tiếng kêu của các linh hồn trong luyện ngục, những người đang sống trong đau khổ mà không thể tự cứu mình.Trong số các linh hồn này có những người thân của chúng ta như ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, anh chị….Họ còn đang thiếu sót điều gì đó mà chưa thể về với Chúa. Trong những lỗi này đôi khi chúng ta đã góp phần gây ra cho họ.  Giờ họ đang như người bị ngộp nước sắp chìm cần một cái phao. Muốn cứu họ lên không? Chắc chắn thấy người ngộp nước không ai đứng nhìn mà phải tìm mọi cách để cứu. Chúng ta có thể cứu bằng cách cầu nguyện, xin lễ, đặc biệt hơn trong tháng 11 là cơ hội để mỗi gia đình cứu người thân như viếng nhà thờ từ trưa ngày 1 đến hết ngày 2 và viếng đất thánh từ ngày 1 đến ngày 8 để hưởng ơn đại xá nhường cho các linh hồn, mà giá trị của ơn đại xá vô cùng to lớn. Nếu ai vừa nhận được ơn đại xá mà chết là bay thẳng về với Chúa ngay. Vì thế, khi nhận được ơn đại xá ta nhường cho linh hồn người thân là họ có thể được giảm hình phạt để về với Chúa. Điều kiện nhận được ơn đại xá là phải sạch tội trọng và tội nhẹ, tức là phải xưng tội rước lễ. Hãy làm nhanh lên các linh hồn đang chờ ta đó.
Thiên sinh





Thánh lễ chiều ngày 2/2 tại đất thánh cầu cho các linh hồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét