label

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Đức Thánh Cha Phanxicô và hai cuộc gặp gỡ thú vị



Đức Thánh Cha Phanxicô và hai cuộc gặp gỡ thú vị
WHĐ (11.08.2013) – Ngày 06 tháng Tám, khi tiếp kiến một nhóm bạn trẻ –gồm 60 chủng sinh và tập sinh– thuộc giáo phận Brescia, Italia, đang quy tụ tại Roma nhân dịp giỗ giáp năm lần thứ 35 của Đức giáo hoàng Phaolô VI, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ: “Các con sẽ thấy rằng đó là niềm vui, niềm vui chứ không phải là trò chơi. Đây là việc hệ trọng. Cũng như việc kết hôn vậy, đó là một quyết định của cuộc đời. Nhưng khi các con ra một quyết định nghiêm túc thì điều đó sẽ tươi đẹp dù đó là một quyết định khó khăn”.
Theo tường thuật của L’Osservatore Romano, nhóm bạn trẻ này cùng với phái đoàn giáo phận quê hương của Đức giáo hoàng Phaolô VI đã đi bộ quãng đường 70 km từ Poggio Bustone đến Roma để bày tỏ lòng tôn kính vị giáo hoàng của họ. Sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô âm thầm đến viếng mộ Đức giáo hoàng Phaolô VI, ngài hay tin có đoàn hành hương từ quê hương của Đức giáo hoàng Phaolô VI đến Roma tham dự Thánh lễ giỗ và muốn diện kiến Đức Thánh Cha, ngài đã vui vẻ hẹn gặp ngay bên ngoài Nhà khách Santa Marta, nơi Đức Thánh Cha cư ngụ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã vui vẻ chào thăm từng người, trò chuyện và khuyên bảo cách riêng các chủng sinh, tập sinh, và anh em dự tu. Ngài đã cảm ơn mọi người hành hương đến Roma cử hành Thánh Lễ kính nhớ Đức Phaolô VI và dành thời gian ghé thăm ngài bất kể những nhọc mệt đường xa. Ai cũng hân hoan được diện kiến Đức Thánh Cha và được ngài ân cần hỏi han trong một cuộc gặp gỡ thú vị.
Sau cuộc gặp thú vị này, 3 ngày sau, Đức Thánh Cha Phanxicô lại bất ngờ đến thăm anh chị em lao công đang làm việc tại nội thành Vatican. 9 giờ sáng thứ Sáu, 09 tháng Tám, Đức Thánh Cha đã cùng với Đức ông Fabián Pedacchio Leaniz, Bí thư thứ hai của Đức Thánh Cha, bất ngờ đến thăm một xưởng mộc, khu trồng trọt, nhà kho, và tòa báo. Ở từng điểm ghé thăm, Đức Thánh Cha đã bắt tay từng người, hỏi thăm chi tiết về công việc, và cầu chúc mọi người một ngày làm việc tốt lành. Ai cũng tròn xoe đôi mắt ngỡ ngàng khi được bắt tay vị Cha chung. Nụ cười tươi rạng rỡ của Đức Thánh Cha khiến những ai đối diện ngài đều cảm nhận được sự gần gũi dễ mến. Ngay cả anh chị em nhân viên và phóng viên tòa soạn báo L’Osservatore Romano cũng ngạc nhiên thích thú vỗ tay chào mừng Đức Thánh Cha vì bất ngờ được ngài ghé thăm. Đây là lần đầu được đích thân Đức Thánh Cha ghé thăm nhưng ai cũng ước mong không phải là lần cuối cùng được cảm nhận sự quan tâm đặc biệt của vị Chủ chăn.
(Theo L’Osservatore Romano)
 
Thiên Phúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét