label

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

MÙA CHAY THÁNH



MÙA CHAY THÁNH

Mùa Chay lại trở về đây
Canh tân đổi mới: tràn đầy hồng ân
Mời gọi tín hữu ăn năn
Trở về với Chúa tự tân cõi lòng
Tình yêu Thiên Chúa mênh mông
Ngài luôn đón đợi chờ trông con người
Tình thương Thiên Chúa cao vời
Ban muôn ơn phúc cho đời thắm tươi

*
Chúng ta thân phận con người
Hèn mọn yếu đuối, cuộc đời lầm than
Hãy mau thống thiết ăn năn
Nhận Ơn Cứu Độ vinh thăng rạng ngời
*
Mùa chay nhắc nhở bao người
Mình là tro bụi , hết đời : bụi tro
Thánh ân Chúa đổ xuống cho
Thành tâm sám hối và lo trở về
Bỏ đường tăm tối ê chề
Vấn vương tội lỗi, đam mê bụi trần
Dù cho vất vả gian truân
Một lòng quyết chí bền tâm chẳng sờn
Giang tay đón nhận muôn ơn
Của Mùa Chay Thánh phúc ân vẹn toàn
HOÀI THANH
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét