label

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Làm đẹp nơi chôn cất những người quá cố

                   CHĂM SÓC NHỮNG NGƯỜI QUÁ CỐ 
Tàng Cốt Đường
      
     Đã từ lâu ai đi ngang qua giáo xứ Cần Xây mà chẳng nhìn thấy bên quốc lộ 91 gần xí nghiệp Bê Tông cũ một đất thánh xuống cấp chật chội không còn xứng đáng cho những người đã khuất, hơn nữa không sớm thì muộn cũng phải di dời vì mỹ quan đô thị. Đây cũng là điều trăn trở đối với cha sở cũ Phêrô Nguyễn Tấn Khoa và hội đồng mục vụ, nhiều ngày cha con rong ruổi đi vào ngọn Cần Xây để tìm đất làm nơi chôn cất những người thân yêu của giáo xứ. Thế rồi, Chúa không phụ lòng những người con của Ngài, đã gởi đến một thời cơ thuận tiện mà có thể giải tỏa được đất thánh cũ, và có một đất thánh mới rộng rãi khang trang. Nhưng trước tình thế phải giải quyết ngay, làm sao có nơi nào trang trọng, ổn định để đưa những người đang nằm ở đất thánh cũ về. Thế là cha con đã bắt tay vào xây dựng Tàng Cốt Đường phía sau tháp chuông với 400 ô thật kiên cố và đẹp, xứng đáng là nơi lưu giữ tro cốt của người thân yêu. Bên cạnh đó, mọi người cũng bắt đầu tiến hành xây dựng khu đất thánh mới như: bơm cát, rào chung quanh, đắp đường, trồng cây, xây nhà cho người giữ đất thánh, xây trước 200 kim tĩnh. Cơ bản đất thánh đã tạm ổn để gởi gắm nhưng người thân yêu khi nằm xuống. Nhờ xây dựng mới nên thẳng hàng và tất cả các mộ được thiết kế theo một kiểu rất đẹp mắt. Hôm nay vào đất thánh, mặc dù mới hơn 30 nấm mồ nhưng rất nhiều người khen, đất thánh rộng thật, có hàng, có lối đẹp quá. Tuy nhiên cũng có người nói, con nhà có đạo mà cúng bánh, cúng nước đủ thứ như lương dân. Phải mà dẹp được những thứ đó thì đẹp biết mấy. Có lẽ mỗi người chúng ta đang có thân nhân nằm trong đất thánh cũng nên cảm nhận điều này . Người chết rồi có 3 con đường: một là lên thiên đàng, hai là còn ở luyện ngục đền tội, ba là xuống hỏa ngục đời đời, chẳng nơi nào cần ăn, cần uống, chỉ cần lời cầu nguyện khi còn ở luyện tội thôi. Đồ ăn, đồ uống chỉ làm ô nhiễm môi trường, mất vẻ trang nghiêm của đất thánh, gây thêm ruồi bu kiến đậu…Xin quí vị ai đến thăm thân nhân nằm tại đất thánh tốt nhất là đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn người thân của mình và các linh hồn nằm ở đó. Thắp cho họ nén nhang như vậy là đẹp lòng Chúa và có ích cho các linh hồn. Để thêm phần trang nghiêm cho đất thánh sau tết âm lịch, Cha sở và hội đồng mục vụ quyết định sẽ làm bàn thờ, sửa lại đường đi, làm cổng và bức phông phía sau bàn thờ. Xin mọi người cùng tham gia góp công, góp của để làm đẹp nơi chôn cất người thân yêu của mình. Đúng là thánh đường lộng lẫy đẹp cho người sống. Đất thánh, Tàng Cốt Đường khang trang đẹp cho người chết và không hổ thẹn cho người sống.
                                                  Đất Thánh                                                                                                                                                    Thiên sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét